1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giúp bà chị họ em cái

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi interyl, 15/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    giúp bà chị họ em cái

    hè,vừa rùi bà chị họ có nhờ giúp tư vấn chuyện tình củm của bà ý,mà em thì em chẳng có gì để mà tư vấn tư véo cả.thế là em bảo bà ấy làm 1 cái nick trên ttvn để hỏi các cao thủ xem sao nhưng lại ngại..hic

    Đại để câu chuyện là thế này.bà ý và ông bạn trai lục đục và bà này có nói vài câu( thuyết phục mãi mới nói cho em nge đó) khiến ông bạn trai chán hẳn ( phải em mà nge đc ng iu nói thế thì cũng ko thể chịu đc nữa là, mà bất cứ thằng đàn ông con trai nào nge đc cũng phản ứng như vậy thui).Kết quả là gần tháng nay ko liên lạc, ko nt, ko gặp và ông này còn tránh mặt bà chị nữa chứ.trong khoảng thời gian đó, bà chị cũng biết mình nói như thế là quá nặng lời và bi h muốn apologize ông kia nhưng chưa bít nên như thế nào cho phải ( hic, chỉ khi nào mất đi m thấy hết giá trị của nó)

    Xin các tiền bối giúp
  2. R0ck4U

    R0ck4U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Nói thê nào mới đc chứ. Quá đáng quá thì thoai, chia tay cho nhanh chuyến. Kiếm thằng khác chịu đc mấy câu đó.
  3. laptop_0983050580

    laptop_0983050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2008
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Làm quái gì có thằng đàn ông chịu đc mấy câu đó , à mà hình như vẫn còn có vài thằng mình vừa biết
  4. R0ck4U

    R0ck4U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Thằng nào thế. Ý gì đấy
  5. beeandhoney

    beeandhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Cái kiểu này là yêu chưa đủ độ chín, lửa mới đang ương ương đã bị dội cho 1 gáo nước tắt ngúm rồi, thành thật mà nói thì vô phương cứu chữa, chia bùn, nhưng mà bit đâu đấy, bạn cứ cố nữa xem nào
  6. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Chị bác nói gì
    - Sao của anh bé thế .
    - Sao anh yếu xìu dzậy
    ...
  7. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Bác phải nói rõ ngọn ngành câu chuyện ra chứ ko bố ai mà biêts cách cư xử như nào,em chỉ biế nói là làm lành thì thiếu gì cách chủ yêu chị ấy có đủ nhiệt tình và kiên nhẫn hay không
  8. JinniJ

    JinniJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng ý với bác này. Nếu mình làm hết cách roài mừ người ta ko chịu tha thứ cho mình thì tốt nhất là đừng phiền người ta nữa, vì người ta ko còn muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa roài thì mình có làm gì cũng vô ích thui.

Chia sẻ trang này