1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp bạn mình thoát khỏi tên khốn nạn....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi help_me01, 09/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. help_me01

    help_me01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Giúp bạn mình thoát khỏi tên khốn nạn....

    Mình có 1 đứa bạn gái rất thân.Nó và ex của nó quen nhau đã 6 năm trời.Rối 2 đứa chia tay,cũng không êm đẹp gì,cũng có níu kéo qua lại nhiều lần xong thì dứt khoát hẳn,bạn mình có người mới.Nhưng bây h tên ex khốn của nó quay lại với cả đống hình abc với nhau( lúc đó nó cũng đồng ý cho quay film,chụp ảnh,ngu thế không biết).Đòi hỏi là mỗi tuần phải đến với thằng khốn 1-2 lần,đến khi nào con nhỏ có chồng hoặc thằng khốn có người yêu mới thì thôi,chấm dứt.Nó khổ sở mà mình cũng không biết phải giúp nó thế nào....
    các anh các bác các chị giúp nó với....
  2. banneduser

    banneduser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Trời, giúp thế quái nào được hả bạn, khi nào thằng khốn kia post mấy cái ảnh abc đó lên các 4rum S*X thì bạn vào đây đưa mấy cái link nhé.
  3. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Cho profile anh chàng họ Sở kia lên đây. Mọi người giúp cho.
  4. banneduser

    banneduser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Bác này chỉ được cái xui dại, cho profile thằng khốn kia lên thì mấy cái hình abc càng sớm được lên net, ae lại được dịp bổ mắt.
  5. help_me01

    help_me01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Thế hóa ra là chịu chết hả các bác?Khốn thật.Tự nhiên hoá thành đồ chơi hay sao vậy?
  6. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
  7. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Đang xui dại. Tưởng được dịp bổ mắt. Đùa thế thôi. Tốt nhất là báo công an. Đơn giản cực nhé. Làm như Vân Anh ấy. Ghi mấy câu ghi âm vào. Thế là xong.
  8. banneduser

    banneduser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Thế thì lại được dịp lên báo, cả làng cả nước biết hết à. Thế thì thà nói với anh bạn trai mới tất cả sự thật còn hơn, sự chân thành bao giờ cũng rất quan trọng (hix, chân thành xong trong trg hợp này có khi nó đá lun)
  9. Sieuquay_Teppy

    Sieuquay_Teppy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Với thằng khốn nạn đấy chỉ còn cách bảo bạn của help_me01 ghi âm lời đe dọa của nó roài báo công an, mình nghĩ ko còn cách nào khác đâu. Được lên báo khả năng đó chắc chắn rồi ,nhưng thế còn hơn biến thành đồ chơi của thắng kia. Bạn của ấy phải tự lựa chọn thôi. Dù sao cũng nên thành thật như bác nào phía trên nói đấy ,với anh người yêu hiện tại ,Cứ nói thẳng hết ra còn anh ấy sẽ xử sự như thế nào thì tuỳ vào suy nghĩ và tình cảm của anh ta thôi.
    Được Sieuquay_Teppy sửa chữa / chuyển vào 22:25 ngày 09/10/2006
  10. help_me01

    help_me01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Thằng đấy khôn lắm.Lúc gặp con nhỏ nó chẳng đả động gì hết.Con nhỏ nói chuyện đó thì nó giả điên,rồi đẩy cái túi xách ra xa,tắt đt....mới nói.Nói chung là quan sát kỹ lắm,mình và bạn mình cũng nghĩ nát óc rồi.
    Thằng khốn còn nói là nó chấp nhận ở tù,chỉ 2-3 năm là cùng,rồi con nhỏ này sẽ khốn đốn suốt đời.Nó lại nói là nó lưu file trên net chứ kô phải trên máy tính,CA cũng phải bó tay.
    Nhưng mà thằng này rất khôn,ngoài chuyện đó,nó vẫn sủa là nó làm thế chỉ vì tình yêu,nó kô muốn mất người nó yêu nên phải làm như thế....

Chia sẻ trang này