1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp bạn mình thoát khỏi tên khốn nạn....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi help_me01, 09/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. help_me01

    help_me01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ặc.Nói với bạn trai mới quen của nó ah?Rồi sao nữa?Được cái gì?
  2. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Lên báo chẳng qua là do cái cô V.Anh ấy đăng lên báo dân trí. Nếu ko thì chả ai biết. Cứ ghi âm lại, đủ tang chứng kết tội rồi.
  3. help_me01

    help_me01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mà mình tức lắm,tại sao lại có người khốn nạn như thế?Thằng đó lúc trước cũng là người rất đàng hòang,chưa bao giờ lăng nhăng,lại là người có học thức rất cao,cư xử rât khéo và nghiêm túc.Thế mà giờ đây lại hóa ra là thằng khốn nạn.Mất niềm tin quá.
  4. NeuConCoNgayMai

    NeuConCoNgayMai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    3.601
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất vẫn là báo công an, mấy bác công an cho nó ăn đòn vài trận là phun ra hết thôi.
  5. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Chú này cũng đề phòng nhỉ. Ko sao, cứ báo thẳng với công an, ko cần chứng cứ, hỏi xem họ có thể giúp gì được mình ko. Nếu ko thì về đây cố vấn tiếp. Mà công an tẩn cho 1 trận là phun hết thôi.
    Ngoài lề 1 chút, công an có những kiểu tra tấn ko cần đánh đấm, ko để lại dấu vết như đánh bắng ánh sáng, âm thanh. Hết sức khó chịu. Ko nhận ko được.
    Được Carnavaro sửa chữa / chuyển vào 22:36 ngày 09/10/2006
  6. spercrazy

    spercrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Bác gái kia phải xác định thế này:
    1. Thằng khốn đấy nó nói thế chứ khi có chồng hay nó có người yêu rồi thì nó có chịu buông tha không?
    2. Liệu bác gái có thanh thản mà đến với người yêu của mình ko? khi mà hàng tuần vẫn phải làm đồ chơi cho thằng kia?3
    3. Thằng khốn kia rồi sẽ được đằng chân lân đằng đầu, không khéo nó kéo cả băng nó ra làm tập thể thì sướng
    cách duy nhất là báo công an, kể cả không có chứng cứ thì họ vẫn điều tra nhiệt tình, ăn lương của nhân dân mà. Có mấy điểm lợi sau
    1. Chắc chắn nó phải ngồi uống nước với mấy chú công an
    2. Mình được công an bảo vệ khỏi sự đe dọa
    3. Than thản với người yêu hiện giờ
    Nó bảo up ảnh + phim lên mạng rồi? cái này thì không sợ, nếu nó đã bị tóm vì tội quấy rối ******** + hiếp dâm thì bóc lịch ít nhất chục năm, không một trang web nào cho phép lưu trữ free hơn 6 tháng mà ko truy cập cả, lúc nó ra tù thì cũng bị hủy rồi
    Túm đi túm lại thì bác gái kia đừng để mình thành đồ chơi, quí bản thân 1 tí. Con gái dù đã mất rồi nhưng chỉ cần trong sáng và yêu hết lòng với người yêu mới thì vẫn ok :D. Báo công an sớm đi cho nhẹ người
    Được spercrazy sửa chữa / chuyển vào 22:53 ngày 09/10/2006
  7. Hey_N

    Hey_N Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hỡi ôi, chuyện như mây như mưa năm xưa nồng thắm lại bị kẻ bỉ ổi đem ra làm chuyện tiểu nhân. Có trách các cô nương ngày nay đem xuân thì ra làm trò bỡn cợt, đâm có ngày mang họa vào thân mà hứng chịu trầm luân bể khổ.
    Help me cô nương hãy bảo bạn tức tốc khinh công ra trốn Lý Nam Đế Vương, kiếm ngay một thanh đoản USB xinh xinh có thể giấu kỹ trong bộ phòng thủ nhũ hoa, chịu nhột nhạt mà hẹn gặp tiểu nhân bỉ ổi, cố mà thu âm lấy cái giọng dê già khả ố.
    Lấy được rồi thì dùng bồ câu hoả tốc cho nó nghe lại theo kế "Gậy đập lưng ông", nếu nó không trao đổi bí kíp lập tức đánh trống thăng đường báo Police. Chuyện này phải chịu 50/50 chứ không có gì là toàn mỹ, nhất quyết không được nghe lời thằng dê già mà lả lơi theo nó, chắc gì nó đã có bí kíp trong tay mà chỉ dùng kế "Hư trương thanh thế", dụ bạn cô nương vào trốn phòng the mới đạo diễn tuyển Tống tình đại pháp ma vương .
    Có gan làm, có gan chịu, âu cũng là chuyện cư xử để các nữ nhân khác nhìn vào. Trí tiểu nhân chẳng bao giờ nhìn được bằng hình thức bề ngoài. Ôi lòng người đôi khi còn ác hiểm hơn loài xà độc.
  8. xukayeunobita

    xukayeunobita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Hic, ngu thật, đồng ý cho quay Phim chụp ảnh sao, như kiểu đóng phim ấy nhỉ,
    Kiểu này là xong rồi, âu cũng là 1 bài học cho chị em,
    Chia buồn,
    A` nè em ơi, cho cái dịa chỉ và số điện thoại của thằng đấy lên đây đi, có hình ảnh càng tốt,


    Được xukayeunobita sửa chữa / chuyển vào 23:06 ngày 09/10/2006
    Được xukayeunobita sửa chữa / chuyển vào 23:09 ngày 09/10/2006
  9. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    help cái gì nữa, em gọi điện báo với cảnh sát chứ còn gì. Tội này là tống tình đấy, có thể bị tù từ 3-7 năm, chưa kể tội phát tán ảnh và film đồi truỵ.
  10. help_me01

    help_me01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Thế cuối cùng là báo CA àh.Mình cũng nghĩ như thế,nhưng thấy chả có bằng chứng gì cả,chọc ghẹo nó như thế mà CA kêu lên,chưa làm j được nó thì đã chết rồi.Nó gởi về nhà mình,rồi gởi tùm lum lên net.....
    Nhưng mà có lẽ báo CA là hay nhất,nó kô báo mình sẽ báo,nhưng chỉ sợ chưa thắng chắc đã làm,lỡ thua thì nó khổ cả đời....

Chia sẻ trang này