1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp bạn mình thoát khỏi tên khốn nạn....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi help_me01, 09/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xukayeunobita

    xukayeunobita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác ở đây buồn cười nhỉ, cứ bảo báo Công an, báo cái jf khi không có bằng chứng, mà thằng kia nó khôn, nó đã đề phòng chuyện bị Thu Âm rồi, làm jì có bằng chứng mà ra công an, ra đó có khi còn bị tội vu khống,

    Thế này nhé, em ạh, việc này anh thấy chỉ có 1 cách duy nhất là nói chỵenn = tình cảm, nói sao để nó nghĩ lại mà làm 1 con người, chứ kô fải 1 con vật như thế
    Còn nếu không, em có tiền kô, khỏang 5 triệu thôi, em có đúng kô, ok
    Em ra chỗ nào đó , hụac biết ai, hay biết thằng nào là du côn , mà nghiện thì em cứ vất cho nó tiền, rồi bảo nó Xử,
    GIẾT thôi em ạh, chả còn cách nào khác đâu,
    Vì bây giờ nó giữ ảnh, nó sẽ hành hạ em cả đời, chứ kô có chuyện bao giờ em lấy chồng đâu, sau này chán tình nó sẽ đòi cái khác, tiền chẳng hạn, nó đã kô có nhân tính như thế thì chả có jì ma` nó kô dám làm đau em ạ,
    Em nghĩ kỹ đi nhé, Tôi nói cực kỳ nghiêm túc, cùng đưòng rồi em ạh,
    Tôi kô xui dại em là Giết nó đâu, nhưng tôi thấy hết cách trong chuyện này rôi`, hết rồi, thằng kia cũng cáo lắm, kô nghi âm đc, kô có bằng chứng
    Được xukayeunobita sửa chữa / chuyển vào 23:22 ngày 09/10/2006
  2. help_me01

    help_me01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá bác ạh.GIẾT,em nghe mà nổi hết da gà,rùng mình thật sự đấy.Tại sao lại đến nông nổi này,buồn quá,mình đã từng là bạn của 2 người,cũng đã từng thích thằng khốn đó.2 đứa nó cũng đã tíng đến chuyện cưới xin...thế mà bây giờ phải tù tội,còn Giết nhau nữa....Buồn quá,thật buồn...
  3. dnn0601

    dnn0601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Tình huống này nan giải đây. Tại hạ có mấy lời chia xẻ với bạn :
    Giả thiết 1 : Bạn gái của bạn và hắn có những bất đồng rất lớn trước đó và đã có sự xúc phạm lẫn nhau nên hắn mới dùng thủ đoạn này để trả thù.
    Giải pháp cho tình huống này : Giải toả sự tức giận của hắn. Nhận mọi lỗi về mình cũng được và yêu cầu hắn bỏ qua và chấm dứt việc này lại.
    Giả thiết 2 : Hắn là một kẻ ham mê xyz tự dưng được xyz với người đẹp mà ko mất 1 xu nên ....
    Giải pháp cho tình huống này : Tình huống này phải thực hiện theo từng bước một..
    B1 - Do hắn là người có học thức cao nên ít ra là còn có tự trọng. Vì vậy, bạn hãy nói chuyện thẳng thắn với hắn để phân tích cho hắn thấy là tâm địa của hắn rất đen tối và khẳng định là hắn rất tồi tệ trong mắt bạn. Nhớ là khi nói chuyện bạn phải hết sức cứng rắn, lập luận khúc chiết rành mạch để bẻ gẫy mọi sự ngụy biện của hắn. Nếu như bạn làm được thế và hắn có tự trọng hắn sẽ rút lui. Nếu như bạn không nói thẳng thắn được với hắn thì bỏ qua bước này và tối kị đi 2 người vì có thể hắn ngượng quá nên làm liều.
    B2 - Nhờ 1 người (có thể là bạn của bạn, hay 1 người trong gia đình bạn mà bạn thực sự tin tưởng) có đủ sự tin tưởng, khôn khéo, biết cách ăn nói để nói chuyện thẳng thắn với hắn phân tích cho hắn sự thiệt hơn. Người này phải có thái độ thực sự khách quan khi nói chuyện với hắn.
    B3 - Bạn hãy tìm hiểu kỹ về gia đình hắn. Xem ai là người mà bạn tin tưởng nhất ? Ai là người là thực sự có tiếng nói với hắn ? Và bạn hãy nhờ người đó. Mình tin là họ sẽ giúp bạn.
    B4 - Nếu như bạn ko dùng được cách trên thì có bạn có thể sử dụng bước 4. Bước này gọi là lấy độc trị độc. Bạn chuẩn bị sẵn máy ảnh, máy quay phim và 2 đồng chí nam giới. Lúc hắn rủ bạn đến nhà nghỉ bạn đồng ý và cho 2 đồng chí nam giới trấn áp và chụp ảnh hắn đầy đủ. Sau đó bạn bắt hắn trả lại toàn bộ số ảnh, phim mà hắn có. Nếu hắn ko trả thì dằn mặt hắn luôn. Sau khi hắn trả xong để chắc chắn. Bạn hãy lưu đống phim ảnh quay chụp hắn lại và công bố nếu hắn có ý đồ gì thì số phim ảnh đó và thư tố giác sẽ gửi tới ngay nơi hắn làm việc, dán đầy trước cổng cơ quan hắn. Mình tin là hắn sẽ sợ vì hắn có học thức cao nên rất sợ những điều này. Cách này hơn tốn kém 1 chút nhưng rất hiệu quả.
    Cuối cùng chúc bạn thành công
    P/s : Theo mình bạn nên thực hiện B4 vừa ko phải giết người mà lại vừa được việc. Tất nhiên để thực hiện B4 bạn cần nên kế hoạch đầy đủ. Nếu bạn cảm thấy sợ có thể pm cho mình. Mình sẽ lên kế hoạch cho đảm bảo ngon lành.
    Được dnn0601 sửa chữa / chuyển vào 23:38 ngày 09/10/2006
  4. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    cái thằng khốn kiếp như thế nể nang làm gì, làm đơn tố cáo nó ra công an, muốn đến đâu thì đến,
  5. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Nghe đến cái từ "trảm" của bác nào đó mà bủn rủn cả chân tay. Còn bác nào đó nói là "xử" bằng tình cảm tớ thấy hợp lý hơn. Chuyện tình cảm nên giải quyết bằng tình cảm, dù gì cũng là con người với nhau mà, hơn nữa trước kia lại từng "gắn bó" với nhau một thời gian dài như thế thì ít nhất cũng hiểu được phần nào về con người kia chứ. Quan trọng là cô bạn của bạn có nắm được những điểm mạnh, điểm yếu của gã trai kia không.
    Thỉnh thoảng xem phim về võ thuật tớ thấy người ta hay điểm huyệt khiến cho đối phương cứng đơ người ra không động đậy gì được. Liệu cô bạn của bạn có tìm được "huyệt hiểm" của gã kia không? Rồi thì cứ theo đó mà xử tình cảm thôi. Ví dụ như hắn là người "tôn thờ Mama" (nghĩa là Mama hắn nói gì hắn cũng nghe) thì cô bạn của bạn tìm Mama của hắn mà tỉ tê bàn cách gỡ rối vụ này. Có ngượng ngại gì thì sự cũng đã rồi, để 1 người biết còn hơn là bị tỉ người biết.
    Tớ thì nghĩ không có việc gì là khó cả, chỉ sợ... làm không đúng cách thôi. Đời đúng là nhiều chuyện đáng sợ thật, trắng đen lẫn lộn, không biết đâu mà lần, hix
  6. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    tớ thấy cái buớc 4 của bạn gì gì đó ở trên ko ổn đâu, việc này cứ đến nói chuyện trực tiếp với nó, nếu nó thích cứ ra công an, nó có học thức và đang làm ngon lành mà vì tội tống tình sẽ bị đi tù ít nhất là 3 năm, nhưng cái tộih hèn hạ này ko dưới 5 năm nếu bị đưa ra toà đâu, học thức cao đến trời thì một kẻ có tiền án tiền sự khi ra tù có mà làm chỗ nào người ta cũng ghét vì cái tội đểu cáng và ko thể nào thăng tiến được,
    bạn cứ yên tâm còn nếu mà nói thẳng với người yêu bạn gái ấy néu như họ yêu nhau thật thì có thể chịu được, kẻo mang tiếng là sau này nguwòi ta biết thì bị cho là lừa dối, và tớ nghĩ sẽ chẳng giấu được đâu, theo tớ nếu ko thương lượng được thì cứ magn ra Công An đi
  7. buoidien

    buoidien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    nếu thằng này là một thằng vô lại thì đúng là chỉ có cách giết thôi em ạ, còn nếu nó là người biết sợ và có công ăn việc làm tử tế, bảo với bạn gái em thế này, cương quyết không nghe theo nó nữa , và cảnh báo với nó rằng, nếu anh tung những bức ảnh đấy ra thì em mất hết thì chắc anh cũng chả còn gì, em sẽ thuê đầu gấu xử anh, anh có chết em vào tù cũng không ân hận. Phải chơi thế thôi, lưu ý là không được cho nó quan hệ nữa nhé, đặc biệt không gặp và không nói chuyện, chỉ nói thế thôi
  8. buoidien

    buoidien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    post bài này xong rùng cả mình, lưu ý với bạn là phải nói cương quyết, loại này mềm nắn rắn buông đấy . Còn nghe theo là còn tồi tệ
  9. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Tình huống này vô cùng khó giải quyết, đặc biệt là tư vấn online lại càng khó. Bởi vì ở đây ko ai hiểu về tính cách của thằng khốn kia, cũng như tính cách của cô bạn em, để có thể đưa ra phương án thích hợp. Do vậy, những gì anh nói dưới đây sẽ ít nhiều mang tính chủ quan, em và bạn cần tự mình lựa chọn. Anh xin lưu ý bạn em 1 điều: bây giờ chấp nhận buông thì nó sẽ đc đằng chân lân đằng đầu. Sau này có gia đình êm ấm, công việc ổn định, nó vòi cái gì thì phải chiều cái ấy, ko chiều thì cái giá phải trả sẽ đắt gấp nhiều lần so với bây giờ. Cho nên nhất thiết phải cương quyết kháng cự, xác định trước rằng nếu có mất thì mất bây giờ là mất ít nhất, và phải giáng trả nó một cách đau nhất.
    Trước hết, cần tìm hiểu kỹ lưỡng về thằng kia : công việc, lương lậu, gia đình, ... Những thông tin này là cực kỳ quan trọng cho việc đưa ra cách đối phó. Và là việc đầu tiên chắc chắn phải làm.
    Thứ hai là tìm mọi cách thu âm cuộc nói chuyện. Thiết bị ghi âm bây giờ thiếu gì cái nhỏ gọn, bạn em nhét đâu chẳng đc. Có cái này mới có đối trọng mà đàm phán với nó. Hoặc mình có nhờ cậy báo đài cũng còn có chứng cớ. Nếu bí về cách ghi âm, có thể pm nói chuyện riêng, đưa lên đây lộ hết.
    Sau đó phụ thuộc vào những thông tin thu đc, có thể dùng một trong những cách sau.
    1. Gia đình: Nếu thằng khốn này là người có học, thì nhiều khả năng gia đình cũng có văn hoá. Bạn em và thằng này đã yêu nhau 6 năm, chắc bố mẹ nó cũng biết bạn em. Nên đến nhà nói chuyện với bố mẹ nó. Hết sức lưu ý: ko đc kể toẹt ra, kiểu như con trai ông bà doạ tôi thế này thế kia, sẽ dẫn đến tâm lý bênh con của ông bà già nó, hỏng hết cơm gạo. Cần nhẹ nhàng tình cảm khơi gợi sự đồng cảm của 2 cụ.
    Trước khi gặp cần đánh giá kỹ , nói chuyện với cụ ông hay cụ bà, hay cả 2 cụ cùng lúc là có lợi nhất. Mọi yếu tố đều ko đc bỏ qua.
    2. Công việc, lương lậu: Nếu cảm thấy giải quyết với gia đình nó sẽ ko có hiệu quả, có thể đánh vào khía cạnh này. Trước hết là công việc của chính bố mẹ nó. Nếu 2 ông bà có chút địa vị xã hội thì sẽ phải lo đến thể diện của mình. Có cái băng ghi âm là có vũ khí đủ để nhà nó phải cân nhắc rồi. Nó mà chơi tuyệt tình thì ông bà già và nó chui xuống đất ko hết nhục nhã. Trong trường hợp này cái giá nhà nó phải trả sẽ đắt gấp nhiều lần cái giá bạn em phải trả, nên bạn em có thể đc an ủi rồi.
    3. Nói chuyện thẳng thắn, cương quyết: tuyên bố trước với nó, nhất định ko chịu đk của nó. Chấp nhận đau thương cho nó tung ảnh tung phim, nhưng cảnh báo nó, cả đời này nó sẽ ko đc yên. Bạn em sẽ tìm mọi cách trả thù, trả thù bằng cách tàn độc nhất có thể, ko nhất thiết phải ngay bây giờ, mà sau này khi nó có gia đình con cái chẳng hạn. Tuy nhiên cách này cần phải cứng lắm, để nó tin và sợ. Theo anh đồ thì bạn em chưa đủ cứng để đe doạ nó phăi sợ, nên nếu muốn dùng cách này thì nên thuê một thằng cô hồn đi cùng. Thằng này sẽ tìm lúc thích hợp để cảnh cáo. Thời điểm này chỉ vậy thôi. Ko đi xa hơn.
    Cần lưu ý nó giở trò ghi âm. Lúc đe doạ nó nên ***g những câu kể rõ tình huống nó dùng thủ đoạn ép buộc thế nào, để nó có ghi âm cũng ko dám tung ra.
    Ko nên báo công an trong thời điểm này. Mình chưa có bằng chứng, nói lấy gì làm tin?
    Anh nghĩ nó đã có học thì ko thể là loại bất cần đời. Nó sẽ phải xem xét kỹ những gì mình đặt lên bàn cân cho nó. Nếu nó có vẻ xuôi 1 chút thì nên tìm cách mở đường cho nó rút.
    Điều đặc biệt quan trọng anh nhắc lại lần nữa là bạn em cần xác định tinh thần cương quyết chiến đấu đến cùng. Buông là chết cả đời trong tay nó. Quyết liệt một mất một còn nó sẽ ko dám làm căng đâu, sợ nó là nó trèo đầu cưỡi cổ ngay đấy. Có cần gì cụ thể hơn nên qua pm hoặc chat. Trên chỉ là phương hướng sơ lược thôi.
    Chúc em và bạn sớm tìm ra cách giải quyết thích hợp.
  10. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    bác nói hay đấy, cách này được, thuê một bọn đầu gấu rồi chơi kiểu này cho nó sợ, với lại với cái giống xúc vật này đừng có chiều chúng nó, kẻo lại dách việc thêm đó, sao cứ nghe t thấy cái loại người thế này mình muốn điên hết cả tiết, đàn ông thế này chết bố đi cho xong, cái loại đàn ông này ko thể khá được, nếu ko giải quyết được cứ báo công an, gô cổ nó vào nhà đá, trong tù bọn bạn tù nó ghét nhất tội cưỡng hiếp nó đánh cho thân tàn ma dại , có sống cũng thành tật thôi

Chia sẻ trang này