1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp bạn mình thoát khỏi tên khốn nạn....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi help_me01, 09/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhlaai

    anhlaai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy cách này được đó, làm vậy cho thằng đó nó tởn nếu nó là một thằng man thực sự.
    Còn nếu sau khi được "Lắp đít" mà nó không sợ, quay ra thích Gay thì sao hả? Chắc là má nó phải khóc vì thằng con thích Gay quá.
    Mình ủng hộ cách này đó.
  2. help_me01

    help_me01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    _Nói với gia đình kô được các anh àh.Sáng này em nói chuyện với con bạn em cả buổi sáng luôn.Thằng khốn đã nói với bạn em là thằng khốn nói với gia đình là nó bỏ con bạn em,bây giờ con bạn em đang điên tiết lên,bêu xấu nó khắp nơi.Với lại thằng này trước h đàng hoàng lắm,kô ai ngờ chuyện này cả.Thằng khốn còn nói là nó chỉ tung những hình bạn em chụp 1 mình mà thôi,không tung film nên nó có tung lên mạng thì chả ai biết đâu mà lần.
    Mà em và bạn em không dám thuê xã hội đen đâu,thứ nhất là tui em không dám,sau này mấy đứa XHD quay ra tống tiền mình lại thì sao?Với lại tụi em cũng đâu có quen biết.Thằng khốn lại học võ mấy năm trời rồi,mà không biết nó làm gì mà nó lại có súng nữa chứ....
    Nói với bạn trai mới của nó thì lại càng không được,nó chỉ mới quen thôi,mà nó cũng không yêu nữa.Nó vẫn còn yêu thằng khốn nên chỉ muốn lấp khoảng trống,nên không đủ yêu và tin tưởng thằng bạn mới.
    Thằng khốn còn nói là bạn em cứ yên tâm,nó sẽ không thú tính đếm mức đòi hỏi phải quan hệ gì cả.Nó chỉ muốn gặp con bạn em mà thôi,bởi vì nó quá yêu bạn em,nó không muốn chấp nhận sự thật....Mà em cũng không nghĩ nó ra điều kiện đó chỉ vì ********,bởi vì xung quanh thằng khốn lúc nào cũng có rất nhiều cô gái cũng rất dễ thương,nhưng lúc quen bạn em thì thằng khốn cứ như là một ông già,không hề quan tâm tới mấy người đó.Em cũng không hiểu ra sao nữa.
    Được help_me01 sửa chữa / chuyển vào 11:53 ngày 10/10/2006
  3. SwordFish79

    SwordFish79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Chú phắn đi cho nước nó trong.Cần giúp gì thì nói thật ra,đừng có vờ vịt lừa anh em.Yêu nhau đến 6 năm,lại còn xxx mà không biết thằng kia nó làm nghề gì, thế mà lại biết là nó có đồ nóng?
    Vẫn yêu thằng cũ thì lăn tăn đíu gì nữa nhể
    Tự nhiên lại thấy lo lo cho chú Cuờng mobai
    Được swordfish79 sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 10/10/2006
  4. help_me01

    help_me01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Sau lại không biết làm nghề gì?Chúng em biết nghề nghiệp thằng khốn và cả chỗ làm nữa,chẳng liên quan gì đến súng cả.Nhưng chẳng lẽ phải nói ra hay sao?
    Con bạn em còn yêu,nhưng 2 đứa đã tổn thương nhau quá nhiều nên con nhỏ xác đ5inh không thể quay lại được,nên trốn tránh thằng kia.
    Chúng em đã mua máy ghi âm,nhưng mà bạn em nó sợ lắm,lỡ mà thật bại thì không biết phải làm sao nữa.
  5. SwordFish79

    SwordFish79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    ====>tội tằng trữ trái phép vũ phí quân dụng.Có thể thằng này nằm trong 1 đường dây tội phạm ===>báo CA để theo dõi,hốt 1 mẻ lớn. ok?
  6. advantage_aus

    advantage_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Phương pháp này hay. Đi với ma phải mặc áo giấy thôi.
  7. joo_rin

    joo_rin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    bạn thử gặp mấy công ty bảo vệ chuyên nghiệp xem, biết đâu lại giải quyết được vấn đề vì họ đều là cấp từ thượng tá công an về hưu lên.
    nếu muốn an toàn có thể gọi điện hỏi trước, nếu ok thì nhờ họ, còn họ ko giải quyết được thì mình cũng chẳng hề hấn gì, tìm cách khác vậy.
  8. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
    @helpme: bảo bạn em quay lại với "thằng khốn" đó đi. Chứ cái ngữ cám hấp như bạn em thì rời "thằng khốn" kia ra thì có khi còn gặp thằng khác khốn nạn hơn. Ai đời đi chụp ảnh khoả thân từ đầu đến chân, rồi đóng cả film hardcore với nó thế thì còn trách với móc cái gì.
    Vụ này làm mình nhớ đến em Hồng Nhung ngày nào. Cứ kêu oang oác oang oác như quạ khoang, rồi lại khóc đứng khóc ngồi ra chiều khổ sở lắm. Ấy thế mà vừa mới đá đít anh Thắng xong lại ngay lập tức quay ra sản xuất thêm một bộ film con heo với một thằng khác. Rõ là chó đen giữ mực còn gì !
    Mà người yêu của bạn em giỏi nhờ. Lúc đầu chỉ là một thằng "trí thức, đứng đắn và có công ăn việc làm ổn định". Ấy thế mà khi mọi người tư vấn các loại giải pháp vô cùng hợp lý rồi thì bất thình lình lại lòi ra cái chuyện "nó học võ mấy năm rồi" và lại còn "có súng". Nghe chả khác gì Arnol, hoặc chí ít cũng phải cỡ "Cận vệ Trung nam hải". Mà thế thì nó là kỳ tài rồi, sao bạn em lại bỏ nó mà đi để nó phát rồ lên thế kia ???
  9. ticuvina

    ticuvina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Phủi phui cái mồm nhà ông đi. Cái cách ghi âm lấy chứng cứ thì còn chấp nhận được, chứ cái cách thuê Du côn thì hỏng, thằng du côn thì nó doạ thằng kia lần đầu, lần sau nó biến thành bạn thân của nhau rồi đến lượt trả bài cho cả 2 thằng thì ngỏm luôn đó. Cẩn thận mà xử lý 1 chút.
  10. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này càng ngày càng vô lí nhỉ. Cô bạn kia cũng hấp hấp sao í. Bó tay.

Chia sẻ trang này