1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp bạn mình thoát khỏi tên khốn nạn....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi help_me01, 09/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Van_trieu_nam

    Van_trieu_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên có thể thuê thám tử tư hay một ai đó tương tự để bảo vệ bạn và theo dõi thằng kia, Bạn gái kô nên tự ghi âm nếu kô đủ tự tin vì thằng kia đã có súng, học võ, có học thức thì cũng kô phải dạng vừa mà có thể lừa được. Sau khi đã có một ít chứng cứ rồi ( như tàng trữ vũ khí, đe doạ tống tình...) thì sẽ báo công an sau.
    Thuê đầu gấu thì các bạn kô nên tự đi liên hệ vì rất nguy hiểm.Cách này chỉ là hạ sách thôi
  2. Vua_luoi

    Vua_luoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Tại mình bó buộc vào những cái sợ vớ vẩn thì nó mới dọa được chứ. Kệ nó thì thách bố nó cũng chả dám up load lênmạng đâu (sợ kiện)
    Còn nếu thàng này nó củ chuối thì anh em làm ơn chỉ giùm cái link để Vua_luoi ngó qua cái nhé
  3. Kimminhanh

    Kimminhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý ý kiến chú này, giết thôi em ạ. Để nó sống trên đời ngày nào thì khổ ngày đấy. Nó còn sống thì mình mất tất. Bòm cái, kín vào thế là xong
  4. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Còn cách nữa, cách này ngày nào Háp cũng thấy trên báo:
    Cắt (xẻo) của quý của nó
  5. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
    Chí ní! Half quả là dám nghĩ dám làm.
    Cho hỏi tí: hành sự xong thì Half định ngâm rượu dùng dần hay bán ngẩu pín tươi vậy?
  6. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Để làm gì thì tạm thời đang ngâm văn kíu
  7. dnn0601

    dnn0601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là đọc xong đoạn này tớ đek tin cô help_me01 nữa. Thật sự là cô help_me01 cứ như là trêu ngươi chọc tức anh em giang hồ ấy nhể. Cô cứ nói thật hết ra có phải là tốt hơn không. Đằng này nghe cái giọng của cô, tớ cũng chẳng hiểu cô đang bênh vực cho thằng kia hay đang chửi rửa nó nữa.
    Vậy nên theo tớ có 3 khả năng :
    1 - Là cô nói dối mọi người về chuyện này hoặc chưa nói thật hết.
    2 - Cô và bạn cô hơi bị gà gô. Nên theo tớ cứ để thằng đấy nó luộc đi.
    3 - Cô và bạn cô hơi bị có vấn đề về ảo giác.
    Thôi cứ coi đây là chuyện có thật thì anh cũng phân tích cho cô thấy bài cô viết nhé :
    1 - Bài của cô viết rất lan man. Anh cảm thấy cô không để ý đến các lời khuyên của mọi người mà lại đang ảo tưởng về những điều rất dở hơi.
    2 - Vàng 1 : Có vẻ cô hơi bị ngây thơ quá đấy.
    3 - Vàng 2 : Ko thuê được để anh viết kịch bản cho. Cô và thằng kia làm diễn viên chính anh cho 10 thằng em 9x của anh đóng vai phụ đảm bảo okie. Cái loại 9x này chưa nghe tiếng nó nói thì mã tấu nó đã chém ngang lưng rồi.
    4 - Vàng 3 : Trừ phi Trương Tiên Sinh ở Võ Đang tới chứ có học võ tới 15 năm mà gặp 10 chú chuyên nghiệp thì cũng đứt hết.
    5 - Vàng 4 : Anh ghét nhất cô là ở đoạn này. Cô định doạ anh em phỏng. Anh nói thật nhé. Cái loại học thức cao mà lại có cả hàng nóng thì nó thuộc loại cao nhân lắm và đếk ai nó dùng biện pháp tiểu nhân này đâu.
    5 - Vàng 5+6 - Anh suýt ngất vì sặc cười khi đọc đoạn này. Một là cô rất ngây thơ hai cô đang là con cáo giả nai.
    6 - Vàng 7 : Nếu đúng vậy thì cô ngớ ngẩn thật
    ------------------------------------------------------------------
    Tóm lại nếu thằng này có thật thì xử lý nó rất đơn giản. Biện pháp thích hợp nhất "Gậy ông đập lưng ông".
    Được dnn0601 sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 10/10/2006
  8. Kattyko

    Kattyko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Thế bác gì ko để ý là helpme đã từng thích anh giai đểu cáng kia à, giọng điệu bênh tý cũng chả sao nhì, biết đâu anh giai ý đọc đuợc mấy bài này lại quay sang kết helpme, đẹp giai khoẻ mạnh công ăn việc làm thì còn gì để chê.
    Việc này thì có gì nữa mà phải lo, cho nó tung ảnh lên mạng đi, lúc đó thì nó vào tù là cái chắc, đã có mấy nhân vào trước rồi nên trường hợp này các bác Toà án càng dễ làm, thêm chuyện vũ khí trái phép thì còn vui nữa, thử xem nó có dám làm ko.
    Còn bạn gái của helpme: Hồng Nhung sau scandal chả phải đắt show hơn đó sao
  9. MaxNgaoTuyetKhieuPhong

    MaxNgaoTuyetKhieuPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong cái tâm sự của cô em tớ suýt nứt bụng ra vì cười:
    1. Ko biết đây là chuyện của bạn cô em hay cô em đấy?
    2. Nghe xong chuyện anh nghĩ đến ngay 1 câu nói nổi tiếng : " Ngu thì chết chứ bệnh tật gì đâu". Đú lắm vào, đã abc với nhau là quá lắm rồi lại còn thích ảnh iếc, giờ còn kêu cái gì.
    3. Thằng đó là cảnh sát hay bộ đội chuyên nghiệp mà đòi có súng, ở VN có cho tự do sở hữu vũ khí đâu. Nếu nó có súng thì khi mình báo công an nó là thằng sợ nhất, vì : 1. Nếu nó là công an hay bộ đội mà bị tố cáo ba cái vụ này thì sự nghiệp của nó coi như xong em ạ, mà chả thằng nào ngu mà đánh đổi vài phút sung sướng hưởng thụ cô bạn của em với sự nghiệp của nó đâu ( vì 2 nghề này giờ đang có giá), he he 2 . Nếu nó ko phải là công an bộ đội mà có hàng nóng thì nó sẽ bị công an hỏi thăm vì tội sở hữu vũ khí quân dụng bất hợp pháp, ..
    Nhưng mà biết đâu được , "súng" của thằng này lại là khẩu cối cá nhân 30ly có thành phần cấu tạo chủ yếu là gân, bắn đạn lỏng, sức sát thương vô cùng khủng khiếp, hẹ hẹ
    Nói chung cái chuyện cô em đưa ra nghe có vẻ điêu điêu thế nào ấy, thế nên anh em khó mà help cô được helpme ạ
  10. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Suy cho cùng thằng ******** này cũng đáng thương hic hic. Bỏ nhau rồi không biết fệt ai, khổ quá đi mất, dù xung quanh còn đầy gái nhưng đành gọi con bồ cũ đến làm vài fát. Súng nó có súng nước bằng gân kèm với một khẩu mới mua ở gian đồ chơi trẻ em ở Lương văn Can.
    Tuy không doạ được anh em nhưng nắm được tâm lý chị em sợ điều tiếng hơn mọi thứ nên tạm thời chăn được con gà này thêm một thời gian. Không uổng công hô "Kiai" luyện tập công lực mấy tháng trời.

Chia sẻ trang này