1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp bạn mình thoát khỏi tên khốn nạn....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi help_me01, 09/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. final_rows

    final_rows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
  2. Acer2003

    Acer2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    3.307
    Đã được thích:
    0
    Có một cách cực kỳ đơn giản bạn à. Mình đã từng làm rồi.
    Đó là chờ khi bạn gái của bạn và thằng khốn đó vào nhà nghỉ , chờ đúng lúc nó Ân ái thì cần khoảng 2 người cho chắc ăn. Xông vào cắt đi 1/3 chim của nó. Đừng có dại mà cắt hết. chỉ 1/3 là đủ. thế là yên tâm. không bao giờ dám giở trò khốn nạn với ai nữa.
    Cách này rất có lợi vì 1/3 đảm bảo nó không chết, và cũng không dám báo công an. đồng thời làm nó sợ đến già.
  3. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Trời sao mà dã man qua vây, sao em không nghĩ cái đó đã đem lại cảm giác sung sướng chô cô gái kia, sao cô em tàn bạo qua vậy. Đúng là con gái thời nay dùng con trai như dùng condom
  4. nelly

    nelly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Bạn này tuy hiểu đời và khôn nhưng tư tưởng thiếu tích cực:
    + Cho dù bạn chủ topic có là nạn nhân trong cuộc tình này hay ko thì cũng ko sao cả. ===> vì đó là vấn đề tế nhị
    + Tình tiết đưa lên đây thì ai cũng hiểu, chẳng ai có thể trong lúc hoang mang mà viết 1 cách đầy đủ. ===> cái này thực chất khoảng 80%
    + Mọi người có vào nói những câu đại loại là chém, giết, thiến,... thì cũng là tâm trạng bất bình chung đồng thời mang tính chất tếu. ===> dễ hiểu thôi
    Vào đề với em Help_me01 :
    Anh hoàn toàn đồng ý với cái vàng vàng của bạn m4a1_nato. Bạn của em đã yêu và đã trao với bao kỷ niệm đẹp của mối tình...và những hình ảnh đó sẽ chẳng bao giờ xoá nhoà được nhất là 1 người con gái có thể nói không khôn ngoan như bạn em ( có quá nhiều người dại như này rồi ). Mà em hỏi tại sao cái thằng khốn nạn kia là thanh niên có học thức cao, lúc yêu thì đẹp đẽ làm sao... mà bây giờ lại làm cái trò này àh. ===> trả lời em rằng : con người rất phức tạp em àh, họ có thể tạo lên tất cả và cũng đạp đổ tất cả.
    Còn cái vàng thứ 2 thì tuỳ ở chính cô ấy. Nhưng nếu còn ngu xuẩn làm nô lệ TD cho nó và mơ đến 1 ngôi nhà và những đứa trẻ thì chắc chắn 1 điều nó chẳng bao giờ lấy mình đâu.
    Nói nhanh gọn giải pháp cho bạn em: do chính bản thân cô ấy khi đã hiểu đc bộ mặt thật của ex.
    + ko bao giờ gặp mặt nữa cho dù có là 1 phút hay, gọi điện, nói chuyện... gì gì. Cho dù nó có van xin hay hạ chiêu CHí Phèo cũng nhất quyết ko gặp, ko nghe, ko cái gì hết.
    + Lên tâm sự thẳng thắn với bố mẹ của mình. Ko phải ngại gì, vì mình còn gì để ngại. Thằng khốn kia nó đã yêu 6năm rồi thì chắc qua lại với gia đình nhiều rồi. Khi bố mẹ biết chuyện, người lớn sẽ có cách giải quyết ổn thoả cho con mình ===> ko ai thương mình bằng chính bản thân và bố mẹ mình đâu em, vì em là " tinh cha huyết mẹ " của họ đó.
    + Nó có tung ảnh, hay film lên mạng thì bạn em cũng thừa hiểu mọi người trách bạn em cũng nhiều nhưng xỉ vả nhổ báng thằng kia nhiều hơn.
    + Thằng kia thuộc dạng có học thì nó cũng thừa hiểu cái gì đang vượt quá giới hạn ( bố mẹ nói chuyện với nó, hay CA can thiệp thì nó ko ngu gì mà lấn tới để đi tù đâu ===> 1 món ăn mà ăn mãi 6năm rồi nó chán, đời ko thiếu gái đẹp.)
    + Hãy đi chơi với những ng` bạn thân, với anh em họ hàng gia đình, tham gia vào các hoạt động vui chơi giải trí...sẽ giúp ta có tự tin hơn, hiểu hơn để cái đích đến là ta tự biết yêu chính bản thân mình tránh xa con đường đi đang cụt. Và khi con tim đã vui trở lại thì em gái đó mới biết cuộc sống đẹp đẽ đến thế nào.
    Trên đây là những lời góp ý rất chân tình của anh cho bạn em.
  5. doll_soul

    doll_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Không loại trừ khả năng bạn help_me01 này thấy anh chàng kia hấp dẫn quá và cô bạn định quay lại, thế là lên đây nhằm thêm lý do để tìm cách nói cô bạn thất vọng. Sau đó thì ... tèn ten
  6. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    thế rốt cuôc Nelly là giai hay gái vậy nhỉ, vì lời lẽ và cách xưng hô ko giống với cái biểu hiện giới tính trên nick.
  7. nelly

    nelly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Ôh! mình là zai. Đang bị lock nick lên mình mượn nick của bạn mình.. Khỏi thắc mắc nhé!
  8. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    phải chi cô bạn của bạn chủ cái topic này là em gái tôi thì hay biết mấy, chỉ cần doạ em tôi vì cái tội đó đã đáng thẻo cái của quý của nó rồi, ko cần để nso tun glên mạng thì mới báo công an,, bảo bạn của bạn rằng cố gắng ghi âm rồi lên thẳng công an mà trình báo, để công an răn đe nó mới sợ, đừng để đến lúc nó tung lên thì chỉ khổ cho bạn của bạn thôi

Chia sẻ trang này