1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp bạn tớ với! Giúp tớ với! Làm sao để chàng tỏ tình cho bạn tớ từ chối đây???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi conthanbien, 15/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Giúp bạn tớ với! Giúp tớ với! Làm sao để chàng tỏ tình cho bạn tớ từ chối đây???

    Chuyện thế này ạ:

    Hai đứa chúng nó đều là bạn của tớ các cậu ạ!
    Ngày trước, con bé quý thằng bé bạn tớ lắm, cũng hợp nhau, trai (hơi) tài gái (hơi) sắc, cũng đã đi chơi nhiều lần rồi, cũng đã quan tâm nhau nhiều, cũng ... tình trong như đã, mặt ngoài còn e thôi!
    Hai đứa chả nói ra, nhưng ai cũng biết tình cảm người kia dành cho mình rồi, người ngoài cũng biết, cũng vun vào lắm. Cơ mà, chuyện đời đâu đơn giản thế ...
    Con bé đột nhiên gặp lại ... một anh bạn từ ngày còn để chỏm. Con bé từ lâu lắm đã thầm quý mến anh, giờ gặp lại, cả anh và ả đều xao động. Trái tim con bé lỗi nhịp, rồi yêu anh này, dĩ nhiên, anh này cũng thế! Chuyện này cũng bình thường thôi!

    Vấn đề bây giờ là con bé muốn nhờ tớ nói với thằng bé bạn tớ là con bé ... chỉ coi thằng bạn tớ là anh trai thôi, con bé đã yêu người khác ... nhưng tớ nói thì thằng bé bạn lại không tin, nó cứ nghĩ tớ đùa (cái mặt mình hình như không có tem thì phải!).

    Tớ bảo con bé tự nói thì con bé bảo anh ấy đã nói gì với em đâu, mình tự nói ra, khác gì tự thú? (Hơ, chịu rồi). Có cách nào để anh tỏ tình rồi em từ chối anh được không? Một câu hỏi khó, không lời đáp! Giúp con bé nhà tớ với!

    Đừng xui con bé cho anh người yêu của nó gặp mặt thằng bé nhé, tớ biết con em tớ, không đủ can đảm làm điều đó, nó sợ làm thằng bé tổn thương.
  2. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản nhất: rủ người yêu mới đi chơi cùng hội bạn. Ko phải nói gì -> tự hiểu. Đau đấy nhưng sẽ lành nhanh chóng hơn khi tận mắt nhìn thấy đối thủ HP bên người mình yêu
  3. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Blue ơi, thế thì tàn bạo lắm, nói thật, tớ cũng chả nỡ để nó làm thế với thằng bé bạn!
    Với cả, thằng bé là người nơi khác, không phải HP, nghĩa là hai thằng không biết nhau, không có bạn bè chung ngoài tớ!
    Mà cái cảnh, ngày trước hay đi cùng nhau, quan tâm nhau, đưa đón nhau, chỉ cách có một câu nói kinh điển, giờ tình thế đảo lộn vậy, khó lắm ấy ơi!
    Cao kiến các cậu ơi!???
  4. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là sự chọn lựa.
    Nhưng cô bạn kia cũng thay đổi thật dễ quá.
    Bạn ko cần nói gì, cứ gửi cái link này, gửi luôn cái lời tôi viết cho anh bạn kia, cậu ấy sẽ biết cách giải quyết.
  5. eyaaye

    eyaaye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Cách này hơi tàn nhẫn nhưng là cách tốt để từ chối khéo đấy, nhưng nếu thằng bạn trai mà có tính giang hồ thì cẩn thận nó cay quá, vì cảm thấy mất sỹ diện trước mặt mọi người, mọi người đều biết tình cảm của hắn, cẩn thận hắn trả thù đấy. Con trai mà bị mất sỹ diện thì cẩn thận đấy.
    Theo tớ, bạn gái kia nên nói thẳng với anh kia là mình có người yêu rồi, nói chuyện như hai người bạn của nhau, 2 bạn cũng chưa nói lời yêu nhau đúng không!
  6. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Tàn bạo chỗ nào? Để nó tiếp tục mô mộng, tưởng tượng còn tàn bạo hơn.
    Cô gái đã lf người kém cỏi, hèn nhát thì chỉ có cách này, đau nhưng hiệu quả. Mà tớ có bảo đi đông đâu, hội bạn có nghĩa là: cô gái + người iu mới + chính bạn + thằng bé (uống cafe quán nào lịch sự, nhẹ nhàng, ko ồn ào là hợp lý)
    Sau khi giới thiệu xong, nói thêm mấy câu, không khí chắc chắn cực kì căng thẳng và gượng gạo, bạn nên giả vờ bảo về có việc, nhờ thằng bé đưa đi cho tiện (nhớ nghĩ ra cái lý do thiệt là hợp lý nhá) sau đó 2 người đi chỗ khác, yên mà nghe nó xả, lúc đầu đàn ông ko xả theo cách nói nhiều, họ thường im lặng như kiểu sốc chưa biết nói gì. Im lặng đi bên cạnh nó thôi, khi cảm thấy thời gian đã đủ, vỗ vỗ nó mấy cái etc ... (vụ an ủi phải thật có nghệ thuật nhá )
    Đấy sơ bộ là thế. Yên tâm đê, kinh nghiệm nhiều rồi
  7. anon99

    anon99 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    đồng ý với Blueriverhp, "thà một lần đau rồi thôi"
    các bác zai đau 1 lần rồi cũng đi kiếm em khác, còn hơn đau âm ỉ
  8. quakucua

    quakucua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    195
    Không khéo mất cả chì lẫn chài.Liệu có tin được thằng kia không.Gặp lại thằng kia lâu chưa.Có khi phụ người rồi lại để người phụ ân ân oán oán bao giờ mới hết đây.
  9. dungnguyen31

    dungnguyen31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    đồng ý với bác là chị em không nên có mới nới cũ
  10. tepriu99

    tepriu99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Chả thấy nói gì về thời gian hai đứa tình trong như đã, mặt ngoài còn e là bao nhiêu lâu.
    Nếu sâu đậm thì cắt ra là máu me đầm đìa.
    Nếu nông thì cũng phải chảy chút tiết.
    Dính vào chuyện này không đau không được.Giờ gặp thằng bạn, nói với nó là:"mày thích em A, nếu em không thích lại mày thì mày có buồn không?"
    Cứ lựa lựa mà tiến, không vội được, mà thấy dấu hiệu tiêu cực như xách dao, cầm gậy là phải chạy ngay, kẻo vong mạng cho kẻ điên tình.Gut lăc.

Chia sẻ trang này