1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp bạn tớ với! Giúp tớ với! Làm sao để chàng tỏ tình cho bạn tớ từ chối đây???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi conthanbien, 15/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Thế anh em thì được hử?
  2. quakucua

    quakucua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    195
    Anh em chỉ một tay bắt nhiều cá thôi ,Không nới ai ra bao giờ,
  3. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn các cậu đã cho ý kiến, mong các cậu đừng spam, tớ sợ bị lock khi chưa có được tư vấn hợp lý!
    Cách này chứng tỏ Blue rất kinh nghiệm vụ này, nhưng nói thật, dù sao con trai cũng có sỹ diện của nó, làm thế này; mặt mũi nào nữa!
    @ Các cậu:
    Thế này ạ, con bé và thằng bé (nói vậy thôi, nhớn cả rồi, 25, 27 cả rồi ạ) biết nhau rất lâu rồi. Con bé được thằng bé giúp đỡ rất nhiều về mặt tinh thần, lúc khó khăn, thằng bé chả quản ngại gì quan tâm giúp đỡ. Nói chung là con bé đánh giá thằng bé rất cao, cả đức cả tài, nhưng chết cái, tình yêu khác với tình thương và sự cảm phục!
    Thằng bé thì cứ ung dung là vấn đề chỉ là một câu I LOVE YOU được thốt ra đúng lúc thôi! Thằng bé chờ một dịp hợp lý, nhưng tại dạo này con bé bận quá, thằng bé chả dám. Hơn nữa cái nguy hiểm là ở chỗ, thằng bé cứ MẶC ĐỊNH con bé là "người của mình rồi" (vì trước gì vẫn thế, con bé chả có ma nào nó thèm quan tâm, chỉ mỗi thằng bé thôi).
    Còn anh chàng mới thì các bác không phải lo lắng gì cả, chắc chắn hai đưa yêu nhau rồi, ra mắt gia đình rồi (với thằng bé thì chưa có chuyện ra mắt, gặp mặt gì nhé, vì nhà xa nhau!). Hai đứa còn dự định cuối năm tổ chức cơ mà. To chuyện phết rồi!
    Vấn đề bây giờ là làm thế nào để giải quyết chuyện thằng bé nhẹ nhàng nhất cho cả hai đứa. Con bé bảo là nó cũng đau đầu chuyện này lắm, chả sung sướng gì khi nhìn thấy thằng bé đau khổ đâu ạ!
    Còn tớ thì yên tâm, chả có chuyện gì ân oán ở đây đâu, bạn tớ tớ biết, chỉ làm thế nào nhẹ nhàng cho cả hai thôi, làm sao để thằng bé đứng vững được. Tớ hiểu thằng bé, mặc dù là con trai nhưng yếu đuối chuyện tình cảm, lần đầu yêu mà, câu I LOVE YOU còn để dành không dám nói ra!
    TRƯỚC MẮT THÌ TỚ VẪN CHƯA MUỐN CHO 2 THẰNG GẶP NHAU! NẾU CÓ GẶP THÌ ĐÂY CHỈ LÀ PHƯƠNG ÁN CUỐI CÙNG THÔI, LÀM THẾ NÀO NHẸ NHÀNG ĐƯỢC KHÔNG CÁC PRO ƠI!?
  4. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Ô hay, mấy bạn buồn cười thật đấy. Hay định đợi gửi thiệp hồng đến mặt thằng bé thì mới xong? Bạn đừng cho rằng làm thế thằng bé ko còn mặt mũi nào nữa.
    Cách tốt nhất là con bé đến gặp thằng bé, 2 đứa hẹn nhau ra đâu đó, ko cần nói nhiều, chỉ cần lúc đấy tình cảm kiểu gì chẳng dâng trào, nước mắt nước mũi em nó sẽ tèm lem, lúc đấy chỉ cần nói câu "em xin lỗi, em biết anh là người tốt nhưng em ko thể điều khiển tình cảm của mình nữa" (nghe có vẻ sáo nhưng là cách dễ nhất )
    Cơ mà con bé (dù lớn) nhưng hèn nhát trong chuyện tình cảm, có gan yêu người mới nhưng ko có gan phũ người cũ thì chỉ còn cách tớ bày thôi. Nếu ko thằng bé sẽ rất mất tg để quên con bé, hàn gắn vết thương lòng, như vậy chỉ có thiệt cho thằng bé mà thôi. Trong TH này ko nói ai là người có lỗi, nhưng rõ ràng con bé là người làm cho thằng bé đau lòng -> con bé phải chủ động.
    Tớ nói thật, tớ là tớ ghét nhất loại yêu đương ko rõ ràng, chia tay ko dứt khoát kiểu này. Vừa khổ anh, khổ ả, khổ cả 2 bên, lại khổ người đến sau.
    Quan điểm của tớ là tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát
    Trước cũng nghĩ, trong TY mình sẽ ko bao giờ mở lời nói chia tay trước nhưng đến lúc gặp rồi mới thấy, cho dù đối phương ko còn tình cảm hay mình đã hết yêu hoặc vì bất cứ lý do nào khác. Nếu đối phương hèn nhát ko dám nói lời chia tay, tớ sẽ đảm nhận nhiệm vụ ko hay ho gì đó . Ai thích nghĩ thế nào thì nghĩ nhưng nên giải phóng cả về mặt tâm lý và hình thức cho cả 2. Người ta hèn, thì mình dũng cảm. Có thế thôi
  5. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tình cũ không rủ cũng đến, nói cô bạn của bạn là người bạc bẽo cũng không hẳn là đúng, nhưng mà đi chơi với người ta nhiều như thế có nghĩa là yêu rồi còn gì. Giờ gặp lại người cũ là ngoảnh mặt luôn, thật không phải. Giải quyết chuyện này có gì là khó đâu, cứ bảo thẳng anh chàng kia là: Nếu mày không tỏ tình thì làm sao nó biết là mày yêu nó, rồi hai đứa nó sẽ tự giải quyết với nhau, có ăn học đầy đủ thì chắc mọi chuyện sẽ êm thấm. Chuyện tình cảm lúc nào cũng buồn cả!
  6. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn Blue. Blue nói đúng, không sai, hèn nhát, không rõ ràng ...
    Nhưng chuyện này bản thân nó đã không rõ ràng rồi mà. Hai đứa (con bé và thằng bé) chưa hề nói yêu nhau, mà như thế, dễ gì mà nói, "anh rất tốt, nhưng em phải đi yêu người khác"?
    Tự dưng hẹn thằng bé đi nói chuyện như thế, cứ thấy thế nào ý.
    Giờ con bé cũng có ý hay, muốn thằng bé tỏ tình, và từ chối, rồi giới thiệu người yêu luôn! Tớ thì vẫn cho là các cậu có cách nào nhẹ nhàng hơn. Hic, các cậu cứ ở trong trường hợp cụ thể của con bé thì biết. Con bé dịu dàng và nhát như con thỏ, ngồi bên cạnh thằng bé còn run, nói được gì. Thế nên thắng bé kia mới yêu, mới tôn thờ tình yêu, mới chờ đợi cơ hội tỏ tình. Chứ cứ thẳng tuồn tuột thì chắc chả có gì đáng nói!
    Còn con bé yêu anh chàng kia thì chắc chắn! Chàng kia yêu con bé cũng chắc chắn rồi!
  7. BayXau

    BayXau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Có một cách là em ý tỏ ra ngây thơ kể với anh chàng kia về người yêu mới. Dĩ nhiên anh chàng này nghe xong thì một là lẳng lặng rút lui, hai là cũng phải thể hiện thái độ cho em gái tha hồ từ chối.
  8. dungnguyen31

    dungnguyen31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    làm thế chàng kia dễ đau khổ và dẫn đến những hàng động không kiểm soát lắm bác ợ
  9. quakucua

    quakucua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    195
    Để vụ này trôi qua nhẹ nhàng thì không có cách nào đâu.
    Thật đáng thương cho thằng bé kia mất người mình yêu rồi mà không biết.
    Mình xin đưa ra một cách cũng không hay ho lắm.
    Trước hết mình nghiêm túc phê bình bạn .bạn cứ bảo là bạn tốt của cả hai thế mà việc đến nước này mới tính báo cho thằng bé kia.Nếu bạn nói sớm thì tốt cho thằng bé kia vì nó còn có cơ hội giành lại người mình yêu.
    Ngu kiến của mình là hãy đóng vai trò một người bạn tốt (thực ra mình thấy bạn không tốt lắm) nói với thằng bé kia là con bạn mày theo đuổi đang có thằng đang theo đuổi đấy liệu mà tính đi.Rồi việc cần biết nó sẽ biết.Nhưng cũng từ từ không sốc lắm.
  10. dungnguyen31

    dungnguyen31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    iem nghĩ là nếu còn chút xíu hi vọng cho thằng bé kia thì cũng nên động viên giúp đỡ nó, còn nếu không thì tốt nhất là đau 1 lần rồi thôi.

Chia sẻ trang này