1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp bạn tớ với! Giúp tớ với! Làm sao để chàng tỏ tình cho bạn tớ từ chối đây???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi conthanbien, 15/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn chút nhưng mà đọc những gì bạn kể về cô bạn của bạn mình là con gái cũng phải thấy bức xúc. Tuy là chưa nói ra câu quyết định kia nhưng như bạn nói với cả 2 và với bàn dân thiên hạ thì chuyện cặp đôi này là hiển nhiên rồi. Vậy thì nên giải quyết nó theo hướng "hiển nhiên rồi" ấy, chứ ko nhất thiết phải lăn tăn việc vì anh ấy chưa nói nên mình mà nói thì hoá ra mình là con gái lại đi chủ động thừa nhận trước. Việc này là đôi bên quý trọng tình cảm của nhau là chính, chứ giờ đừng nên câu nệ tính sĩ diện nữa.
    Sự việc đến mức có ý định tiến tới hôn nhân với người mới rồi mà vẫn còn giấu diếm chưa dám nói với người (sắp) cũ. Ko rõ khoảng thời gian chưa dám nói này đã lâu chưa, nhưng mình nghĩ cô bạn của bạn nên nói càng sớm càng tốt, vì thời gian để càng lâu thì sau này biết được, cậu bạn của bạn sẽ càng cảm thấy bị tổn thương nặng nề hơn. Bởi nếu để quá lâu mới nói, có thể cậu ấy, lúc đầu sẽ bị cảm xúc tiêu cực: mình đúng là 1 thằng ngốc, cả 1 thời gian dài, mọi người trong cuộc đều đã biết, chỉ có mình là ko vì họ/cô ấy thương hại chưa dám nói ra với mình. Bạn ko nên coi thường lòng tự trọng của nam giới, cho dù đó là người rất hiền và điềm đạm, có chăng là họ sẽ ẩn sâu nó vào trong mà ko bộc lộ ra ngoài nhiều như những người thẳng tính thôi.
    Nếu để kiểu nói muộn như là sắp cưới mới nói hay nói xong 1,2 tháng sau làm đám cưới ngay thì đúng là.....mình nghĩ cậu bạn ấy ngoài việc buồn, tổn thương vì tình yêu phải kết thúc sẽ còn cảm giác tiêu cực với cô bạn của bạn như là: người có mới nới cũ, ko trân trọng cảm xúc, vừa mới chia tay người cũ đã tươi cười lên xe hoa với người mới,vvv...vvv.....
    Tất cả những gì mình nói ko có ý gì với cô bạn của bạn đâu vì tình yêu và cảm xúc đôi khi ko thể theo những quy luật logic của lý trí được, mà chỉ lo là suy nghĩ trong đầu của cậu bạn sẽ bị như thế rồi thì ko chỉ tình yêu ra đi mà tình bạn cũng ko còn luôn.
    Các bạn đều đã ở tuổi trưởng thành hết cả rồi (lớn tuổi hơn cả mình đấy chứ ) thì tất yêú phải có trách nhiệm với sự lựa chọn và hành động của mình, và cô bạn của bạn cũng vậy! Đừng mất thời gian ngồi đau đầu nghĩ xem có cách gì ko mà làm mệt mỏi chính bản thân mình cũng như "tàn nhẫn" với người khác, chỉ có 1 cách duy nhất thôi: dũng cảm gặp mặt và nói chuyện với cậu bạn kia khéo léo và chân thành nhất có thể, còn chuyện cậu ấy bị tổn thương - đó là điều tất yếu ko thể tránh khỏi, chỉ có điều do cách cư xử của cô bạn mà mức độ tổn thương sẽ được giảm nhẹ hay tăng lên mà thôi, chứ thật sự chẳng có cách nào trong chuyện này mà ko làm cậu ấy tổn thương cả!
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 12:11 ngày 15/04/2008
  2. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    1. ko muốn nói thô nhưng phải hỏi: Cả 2 có điên ko? Chua tỏ tình còn thế, đến lúc bắt nó thu hết can đảm, nói cái mà nó ấp ủ bao lâu nay ko dám thổ lộ rồi để ăn gáo ... a xít vào mặt
    2. Dịu dàng mới giở bài khóc nhè rồi xin lỗi chứ
  3. dungnguyen31

    dungnguyen31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    từ chối thôi chứ không nên giới thiệu người yêu luôn. Chỉ cần nói là đã có người khác rồi chứ mà giới thiệu luôn thì sợ là cậu bạn kia ko chịu nổi đâu.
  4. rainkute

    rainkute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn thấy tội cho thằng bé kia nhỉ.Có lẽ tình cảm của em bạn với thằng bé kia có thể tuy lâu nhưng không sâu đậm bằng mối tình cũ kia nên mới xảy ra trường hợp như vậy.Cách tốt vẫn là 2 người nên đối diện với nhau vì dù thế nào đi nữa thì cả một thời gian dài họ tưởng như sắp là của nhau.Nói như các bác đau một lần thì thôi vậy,chứ để sát ngày cưới mà nói thì dễ xảy ra chuyện lắm...chuyện bột phát thì khó có thể tránh khỏi lắm.Mong bạn hãy sắp xếp một cuộc nói chuyện cho 2 người cho sớm dc việc....và có thể thì bạn hãy gặp riêng thằng bé và nói bóng gió trước đi cho em nó đỡ bị sốc!..ok..
  5. Tuantu

    Tuantu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Thế mới biết : Hạnh phúc như một người bị cụt 2 chân!
    Thường không tự tìm đến với mình.
    Chính vì cả 2 đứa đấy đều ko nói gì với nhau nên cứ chuẩn bị mọi thứ cho đám cưới và gửi thiệp cưới đến cho thằng ku kia là được rồi.
    Nó cũng chứng tỏ rằng thằng ku kia chẳng theo sát tình hình gì cả.
    Trường hợp này không cần con bé phải nói gì, bạn chủ topic hãy là người đưa thông tin em kia chuẩn bị lấy chồng nhân dịp nào đấy nói chuyện với thằng ku kia mà có nhắc đến cưới xin.
  6. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí cứ xúi dại nhỡ thằng bé phẫn đến tiễn em lên xe hoa bằng 1 quả lựu đạn thì seo?
  7. Tuantu

    Tuantu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ thử coi: Cái thằng ku kia đến đối tượng của mình có người yêu ra mắt gia đình 2 bên rồi, sắp cưới mịe nó rồi mà còn chưa biết gì thì có cần thiết phải để con bé phải ra mặt nói gì đấy ko???
    Việc này thì Conthanbien có thể dàn xếp với ku kia được rồi, ko cần có mặt con bé kia làm gì cả, phức tạp ra.
  8. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Cơ mabàc chủ topic kém, có biết cách nói quái đâu. Thằng bé đếch tin
  9. Tuantu

    Tuantu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị Conthanbien xát ít ớt vào tay và đi nói chuyện với ku kia, khi nào chuẩn bị nói đến chuyện này thì quêt quệt tay vào mắt cho nó nghiêm trọng.
  10. homesick86

    homesick86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    theo mình nhân vật nữ chính nên giữ khoảng cách với nam chính,lạnh lùng hơn,chế là tự hiểu,chả cần gì cả,nhờ!

Chia sẻ trang này