1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp bạn tớ với! Giúp tớ với! Làm sao để chàng tỏ tình cho bạn tớ từ chối đây???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi conthanbien, 15/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meohoang194

    meohoang194 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    1 kinh nghiệm đau thương cho các anh em
    Thời cơ đến tay phải phất nhanh. KO phải cứ tình trong như đã mặt ngoài còn e mà lề mề để rồi cáo bị xơi mất như tình trạng trên
  2. CUCKYGEGOM

    CUCKYGEGOM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Đến cười với cái bác này, làm sao để chàng tỏ tình cho bạn tớ từ chối !
    Chỉ cần bảo bạn bác lên ttvnol đọc cái bài này của bác là Bạn bác hiểu!Bác đã post hẳn số DTDD (0982169413) lên rồi, chắc là chú đó biết. Lại còn tìm cách bảo chú bạn đó tỏ tình nữa , ác như con tê giác :))
  3. sa0phajx0an_1206

    sa0phajx0an_1206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Chả biết bác đã nói thật với cậu bạn của bác chưa nhưng tui vẫn phân tích 1 vài điểm :
    1. Bác đừng có dùng cái cách mà e bác bảo . phũ lắm. Bác thử nghĩ nếu là bac nói yêu 1 người . Ngay lập tức bị cô ta đá lại : em xin lỗi , em có ng iu rùi . bác sẽ thế nào . T cho rằng lúc đó C bạn kia có thể sẽ h0k tin và nói : dù em có yêu ai chăng nữa anh vẫn yêu và chờ e . Loại tinh yêu kiểu này vừa mất thời gian, vừa đau khổ . thời gian đó để mà đi tìm người khác
    2 . bác đừng sợ làm cậu bạn bác tổn thuơng bởi sớm muộn gì thì cậu ta cũng biết thà cho cậu ta biết luôn . Rồi cho cậu ta biết khó mà rút .
    3. Tôi vẫn cảm thấy hơi khó hiểu với bọn con trai đa tình cái chuyện tình cũ trở về còn dễ hiểu , chứ con gái ít như vầy lắm trừ phi nó chưa từng có tình cảm với cậu bạn của bạn , mà chỉ coi cậu bạn của bạn như 1 người bạn (thân chẳng hạn , khi đã thân thiết rồi thì những cử chỉ nó dễ bị nhầm lẫn lắm) . Tui và con ban thân của tui cũng vậy gần gũi và thân thiết còn hơn cả ng iu mình nữa . Ai cũng nhầm lẵn hết cả
    Còn về cách để cho C ban của C hiểu tôi hoàn toàn đồng ý với blue đau thì đau đấy nhưng là cần thiết .
    Hoặc là thế này chắc chắn đôi kia yêu nhau thì phải thường xuuyên nhắn tin cho nhau . Vầy bác nên làm cách nào đó để C ban kia vô tình đọc được > tự hiểu > rồi bác đế thêm vào làm cho cậu ta hiểu .
    Quên 1 người là khó , nhưng chúng ta có thể vô tinh bỏ rơi họ lúc nào mà ta không hề hay biết .
    TẤT CẢ CHỈ LÀ NGUỴ BIỆN .... HÃY ĐỘI MŨ BẢO HIỂM
    BẢO VỆ ĐẦU LÂU VIỆT [/size=4]
  4. ngocthanh80

    ngocthanh80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Trước giời tôi không bao giờ tư vấn cho ai vi tôi là một con gà, một con gà tồ chính hiệu trên đường tình nhưng khi đọc bài viết của bạn tôi cũng cảm thấy khá là lạ :

    Con bé đột nhiên gặp lại ... một anh bạn từ ngày còn để chỏm. Con bé từ lâu lắm đã thầm quý mến anh, giờ gặp lại, cả anh và ả đều xao động. Trái tim con bé lỗi nhịp, rồi yêu anh này, dĩ nhiên, anh này cũng thế! Chuyện này cũng bình thường thôi!
    Vàng : để chỏm thì ở tuổi nào thi biết để yêu, đột nhiên gặp lại là sao , ở gần hay ở xa biết tính tình nhau ra sao không
    rồi yêu anh này, dĩ nhiên, anh này cũng thế! Chuyện này cũng bình thường thôi![/
    Đỏ : anh này cũng yêu tình yêu dễ vậy hả bạn nếu vậy thì hồi đó sao không yêu nhau đi tự nhiên giờ gặp lại

    Nhưng cô bạn kia cũng thay đổi thật dễ quá. : tui thấy câu này đúng nè

    Tàn bạo chỗ nào? Để nó tiếp tục mô mộng, tưởng tượng còn tàn bạo hơn. : Câu này càng đúng hơn

    Không khéo mất cả chì lẫn chài.Liệu có tin được thằng kia không.Gặp lại thằng kia lâu chưa.Có khi phụ người rồi lại để người phụ ân ân oán oán bao giờ mới hết đây. : Cái này sẽ bị là đáng

    Ngày trước, con bé quý thằng bé bạn tớ lắm : Ơ hay vậy ngày trước ông kia để ở đâu trong tim cô gái kia ( Trong niềm tin àh)

    Còn anh chàng mới thì các bác không phải lo lắng gì cả, chắc chắn hai đưa yêu nhau rồi, ra mắt gia đình rồi (với thằng bé thì chưa có chuyện ra mắt, gặp mặt gì nhé, vì nhà xa nhau!). Hai đứa còn dự định cuối năm tổ chức cơ mà. To chuyện phết rồi!
    Vàng : Không lo mới ghê thằng mới pác đã biết nói là mới chắc tấn công quyết liệt lắm đây. Ra mắt gia đình bộ trước đó gđ ko biết gì về con của họ ah, vậy là to chuyện rùi cuối năm tổ chức đám cưới nữa ah. Công nhận thằng mới là cao thủ thật

    vì trước gì vẫn thế, con bé chả có ma nào nó thèm quan tâm, chỉ mỗi thằng bé thôi : Tại sao trước lúc đó thằng mới ko quan tâm gi hết vậy giờ đột nhiên gặp lại và thằng mới dĩ nhiên yêu và còn sắp đám cưới theo các pác có gi bất thường ko
    Tớ nói thật, tớ là tớ ghét nhất loại yêu đương ko rõ ràng, chia tay ko dứt khoát kiểu này. Vừa khổ anh, khổ ả, khổ cả 2 bên, lại khổ người đến sau. : Cái này là quá đúng
    Quan điểm của tớ là tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát : pác này hay
    Con bé dịu dàng và nhát như con thỏ, ngồi bên cạnh thằng bé còn run, nói được gì. Thế nên thắng bé kia mới yêu, mới tôn thờ tình yêu, mới chờ đợi cơ hội tỏ tình. Chứ cứ thẳng tuồn tuột thì chắc chả có gì đáng nói! :
    Hồng : dịu dàng và nhát như thỏ tui mới sợ Thằng bé kia vớ phải siêu cao thủ rùi chắc chắn thàng mới hơn thằng bé kia vô số điểm trong đó khoản cưa tui cũng fải sợ luôn
    Còn con bé yêu anh chàng kia thì chắc chắn! Chàng kia yêu con bé cũng chắc chắn rồi! : chắc chắn hả bạn gặp nhau bao nhiu lâu hiểu về nhau như thế nào đây theo tui chỉ là sự ngộ nhận và thàng mới đánh đúng điểm rùi

    Các bạn đều đã ở tuổi trưởng thành hết cả rồi (lớn tuổi hơn cả mình đấy chứ ) thì tất yêú phải có trách nhiệm với sự lựa chọn và hành động của mình, và cô bạn của bạn cũng vậy! Đừng mất thời gian ngồi đau đầu nghĩ xem có cách gì ko mà làm mệt mỏi chính bản thân mình cũng như "tàn nhẫn" với người khác, chỉ có 1 cách duy nhất thôi: dũng cảm gặp mặt và nói chuyện với cậu bạn kia khéo léo và chân thành nhất có thể, còn chuyện cậu ấy bị tổn thương - đó là điều tất yếu ko thể tránh khỏi, chỉ có điều do cách cư xử của cô bạn mà mức độ tổn thương sẽ được giảm nhẹ hay tăng lên mà thôi, chứ thật sự chẳng có cách nào trong chuyện này mà ko làm cậu ấy tổn thương cả!
    ĐÂY LÀ CÁCH XỬ XỰ TỐT NHẤT
    -------------------------------------------------------------------------
    Theo tui thì thằng bé chắc chắn đã ko nhận ra dấu hiệu thay đổi của cô nàng rùi " sông đóng băng ba thước không phải tự nhiên lạnh một ngày" theo tui thì "ĐAU MỘT LẦN RÙI THÔI"
    Nhưng tui dự đoán hai người kia có cưới nhau cũng sẽ không vui vẻ gi đâu tôi nói thật đấy

  5. thiensat9

    thiensat9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    èo,bác này nói đúng roài.Cơ mờ con bé cũng là đứa dễ dãi thật,nếu cái kiểu ỡm ờ chưa kết thì thoai,đây thì kết rõ ràng roài còn làm thế.Kỉu đấy chẳng mấy cũng bị sút thui.
    Bạn cứ dàn xếp vụ việc,chẳng hạn đi ăn,mua đồ hay đi đâu đấy nhờ ku kia đi cùng.Roài tình cờ 2 bên gặp nhau,thế là chốt.
  6. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Hóng phát
    E đoán là bạn của chủ topic rùi cũng sẽ bị sút thôi, loại yêu lưng chừng thế thì chỉ làm bóng cho ng ta chuyền tay nhau thôi
    Mong bác chủ update tình hình chiến sự lâu dài nhá
  7. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Ko iu ng ta còn mong ng ta tỏ tình với mình, Điên nặng
  8. hanoihanoi

    hanoihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Ôi, cái cách bắt ngưòi ta nói ra để mình từ chối mà cũng có người nghĩ ra được, nhất là ngừoi kia vẫn đang "tưởng là mình được yêu "
    Nói thẳng ra còn hơn, đau một lần nhưng dứt hẳn, càng lâu càng bị ám ảnh...
    tớ là con gái, nhưng tớ nói thật là twó không thích cô bạn kia, thấy thưong cho cậu kia
  9. in_nganha198

    in_nganha198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
  10. nguoi_lang_thang

    nguoi_lang_thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    3.127
    Đã được thích:
    1
    thay đổi dễ thế
    mừng cho thằng kia
    rủ nó đi uống rượu ăn mừng
    nếu nó mà rước con bé kia về làm vợ
    con sinh ra ko hiểu bố nó là ai, bố 1 bố 2, khéo có bố n
    mừng cho nó đe

Chia sẻ trang này