1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp bạn tớ với! Giúp tớ với! Làm sao để chàng tỏ tình cho bạn tớ từ chối đây???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi conthanbien, 15/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Chào các cậu!
    Bận quá, giờ mới mò được vào đến đây!
    Cảm ơn các cậu đã vào đọc topic, nói thật là có rất nhiều ý kiến của các cậu làm tớ giật mình, rất nhiều tình huống và giải pháp đã được đưa ra (mặc dù còn phải thẩm định!). Tớ chân thành cảm ơn!
    Còn với những ai đang "ca cẩm" con bé bạn tớ, "thương cảm" với thằng bé bạn tớ, "nghi ngờ" anh người yêu kia, thêm một số người hiểu nhầm "tình cũ không rủ dễ đến" thì ... làm ơn cho tớ xin, chuyện còn dài, người trong cuộc còn chưa dám tỏ chúng mình ở đây, tường làm gì? Tớ chỉ xin các tình huống và giải pháp có thể để tham khảo thôi! Và tớ rất cảm ơn, chân thành cảm ơn, tất cả các ý kiến!
    Tớ đồng ý với đa số ý kiến các cậu: "bắt nó nói ra tình cảm để từ chối là một điều "ngu" không thể tưởng tượng nổi!" Nhưng thú thật, nếu các Pro không phân tích mổ xẻ, thì có khi tớ cũng đi xúi dại thằng bạn : "con bé kia, mày tính thế nào, tỏ đi chứ, rồi biết đường mà lần tiếp", hehe, đúng là dại!
    Còn "ai đó"s đang cố gắng phân tích mối quan hệ tay ba này, xem nó "nông hay sâu", "được hay mất", "dễ dãi hay thật lòng" thậm chí là "hợp lý hay bịa đặt"... thì làm ơn, nhận của tớ một lời cảm ơn thôi, tớ cũng chả có hứng phân tích mấy cái đó, chuyện đã thế, chim vào ***g, cá cắn câu rồi!
    Tớ chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất của tớ đến cậu có nick nolimit! Vì câu của cậu là ... "nhưng vì ít vào post bài nên bài không hiện ra được, mà chuyện này nói riêng vẫn hay hơn;)" ... nên tớ không tiện copy PM của cậu lên đây! Nhưng cậu rất có lý, cách xử lý của cô ấy rất hay và thông minh! . Tớ cũng mong, thằng bé bạn tớ, vững vàng được như cậu!
    Một lần nữa chân thành cảm ơn tất cả các cậu!
  2. cntBuyMeLuv

    cntBuyMeLuv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Cô bé ấy hãy ít gặp, tránh mặt cậu bé kia đi.
    Ấy thì ko có tem, nhưng cô bé làm thế thì cậu bé tự hiểu là cô bé đã dán tem lên ấy để chuyển thư chia tay cho cậu ấy rồi.
    Hic, cứ cô bé, cậu bé ... nghe cứ như mình nhớn nắm ấy
  3. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng là khi bạn cũng ở vào vị trí ngang với thằng bé.... ko biết rõ sự việc thế nào....Nghĩ là vẫn còn cơ hội,thà nói ra rồi bị từ chối,không tiếc...còn hơn là ko nói rồi sau này nếu lỡ biết 1 sự thật (cái này ví dụ thôi) là con bé củng yêu mình mà ko nói....
    Mình ko dám chỉ cách cho bạn nhưng mình từng có lúc bị quắn thế này.... Nói ra thì ko biết kết quả thế nào... mà ko nói thì sau này có khi nuối tiếc mãi.... Nêu mình hạ quyết tâm là từ bỏ,sau đó nói ra,với 1 thái độ hết sức bình thản như đã biết được kết quả.....
    Bây h cứ nói với thằng bé là Cô bé hình như có ng yêu rồi,rồi thế nào thằng bé cũng tìm hiểu...khó tránh được thương đau,nhung từ từ tìm hiểu thì sẽ nhẹ nhàng hơn.... Thằng bé đã 27 rồi chắc cũng ko đến nỗi nào đâu..... cho nó cơ hội sử sự như 1 ng đàn ông đi.... Biết đâu nó làm theo cách của mình ở trên..... vừa giải tỏa được tâm lý ko phải hối tiếc vì đã ko nói, và cô bạn kia cũng giải tỏa luôn.....
    P/S Đọc cái tên topic mà cứ tưởng đọc nhầm
  4. s34rch

    s34rch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    ối giời, cái kiểu dụ anh tỏ tình đi rồi em từ chối để em đi lấy thằng khác cho em thanh thản còn kệ mẹ anh ko fải độc ác mà là cực kỳ độc ác. thế mà cũng có người nghĩ ra được. Nếu đã ko còn tình cảm gì nữa thì nói hẳn ra, còn bày đặt sợ tổn thương này nọ. Kiểu gì mà "thằng bé" kia chẳng tổn thương, nói một câu dứt khoát đi cho nó đỡ ăn dưa bở chứ cái kiểu dụ ăn kẹo thuốc độc bọc đường thế này thì thất đức lắm. nam mô.
    Tưởng tượng 1:
    chàng: em ơi, trái tim 27 tuổi của anh dành tặng cho em
    nàng: hick, em biết anh yêu em lắm dưng mà dạo này đang có dịch heo tai xanh, em chuyển qua ăn tim gà roài
    shock xong chít
    Tưởng tượng 2:
    chàng: em hẹn gặp anh có chiện j vậy kưng
    nàng: cuối tháng anh đi làm fù rể cho em nhé, em cưới òy
    chàng: ẹc, đau wá nhưng anh cảm ơn em vì thành thật với tình iu của anh,mình làm bạn nhé(tưởng tượng thôi nhe)
    ... 3 năm sau, chàng với nàng lại abc, (tình cũ ko rủ cũng tới) với cái em này thì dễ lắm ạ
  5. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    bác nay hài gớm....
    Mọi chuyện tớii đâu rồi,cuối cùng chọn cách nào thế chủ topic? Êm cả chứ....
  6. vanhoivanbinh

    vanhoivanbinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    2
    Thấy một phần mình giống hoàn cảnh thằng bé lúc này, ôi thời gian....
  7. vanhoivanbinh

    vanhoivanbinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    2
    Mình rất đồng tình với quan niệm và cách giải quyết của bác này
    TÌnh để càng lâu thì nỗi đau càng sâu, Theo mình thì thằng bé là một ngừo sống nội tâm, hiện tại niềm tin trong ngưòi nó là rất rất lớn
    việc đổ vỡ và tổn thưong là khồng tránh khỏi rồi
    Tình bạn có thể cứu vãn đc trong truờng hợp fải nói ra sớm và dần dần
    Mình nhắc lại là CÀNG SỚM CÀNG TỐT nhưng phải với Tốc độ DẦN DẦN, kiểu như các bà các Chị Nhồi Bánh đúc cho VỊT ý, thấy nó trợn mắt là phải dừng lại, chờ cho tiêu rồi NHỒI TIẾP cho hết cái bánh đúc thì thôi
  8. vanhoivanbinh

    vanhoivanbinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    2
    hehêhhhe **** cưòi vãi lúa
  9. dmc06

    dmc06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    2.135
    Đã được thích:
    2
    bạn gái trong câu chuyện này hơi giống tớ nhưng trường hợp của tớ là 1 người cậu họ tớ họn 1 buổi tối đầy trăng sao và giò khi đi bên người ấy tớ đã nói chiện với người ấy như là đang tâm sự với người ấy vậy. Tớ nói trái tim tớ đã yêu 1 người và người đó đã chúc tớ hạnh phúc. Tớ cũng cười và cả tối hôm đó bọn tớ đã ở cùng nhau đến sángNhưng sự thật thì tớ ko hp đâu ngược lại các ấy ạ

Chia sẻ trang này