1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp các anh em. Từ đây tui giải nghệ.

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi BANH_MI_CHAY, 23/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Giúp các anh em. Từ đây tui giải nghệ.

    Các anh em box 87_89 chắc phải đến 99% là không bị Gay chứ. Đúng không nào??? Nếu đã không bị Gay thì phải thích con gái rồi. Mà đã thích con gái là phải chiến thắng trái tim những người mà mình thích. Thế mới đã. Nếu bạn băn khoăn hay lăn tăn về những câu hỏi đại loại như : Mình phải làm thế nào để cưa đổ được ẻm đấy nhỉ?.... Thì đây, kinh nghiệm của gần 30 cuộc chiến của tớ sẽ giúp các bạn. Từ bây giờ tớ nghỉ hưu nên nhường lại mấy ấy bài này nè.....
    Bài 1 : Chiến dịch hoa.
    Trố lồi mày nhớ em Phương Đú. Con ông phó giám đốc ngân hàng nhà nước không??? Chắc Dũng Tín còn nhớ, nhưng ko biết nó có kể cho mày không... Nhà em ý cách xa 4km. Hồi đấy cứ 4 h sáng, trèo từ tầng 2 xuống, chạy bộ 2km mới có taxi. Đi đến nhà em, đặt bông hoa trước cửa. Rồi té. Hơn 1 tháng như thế. Rồi lần cuối, làm một phát kết thúc . Trèo hẳn lên Bacol tầng 2, đặt hoa trước cửa sổ và kèm theo 1 mẩu giấy.: Từ bây giờ, sẽ không chỉ có mỗi hoa. Từ bây giờ, còn có cả tình yêu của anh dành cho em mỗi ngày nữa.
    Chà chà....Nhớ đừng bỏ sót một đoạn nào nhá..... Mấy bố ko biết kiên trì thì cũng đừng có3,4 ngày rồi nhảy lên bacol luôn là không được đâu. Cẩn thận lên phường đấy.

    Thui đi sang nhà chị gái ăn tối đã. Ngày mai sẽ post tiếp tập 2, rùng rợn và hiệu quả hơn.
  2. dep_trai_di_82

    dep_trai_di_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    0
    tiếp đi ku!!
  3. caramen_ngon_ngon

    caramen_ngon_ngon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    bác thật may mắn vì nhà bé kia ko nuôi chó
  4. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch 1 nghe ổn fết. Phải mình mình cũng đổ..
    Thử tiếp phần 2 xem nào. Xem trình anh Link vĩ đại đến đâu.....
  5. bluesky18987

    bluesky18987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    ờ ờ , sao tao không nhớ . tao còn nhớ là hôm 8/3 , tao với mày rình ở đầu nhà em đợi em đi học (tối hôm trước nhủ nhà thằng bạn để sáng hôm sau ngủ dậy sớm ) để tặng hoa em ý và đi học luôn cùng em ý mà .^_^.
  6. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là sang trò dùng xăng....
    Hi hi...Bài này mày cũng được nghe rồi đấy Trồ lồi. Nhưng đừng kể hết ra nhé...Anh em mình giữ bí mật từ đâu mà có chuyện này......
    Lần đấy mua 2 can xăng 5 lít. Ra sân bóng ( hồi đấy sân bóng gần nhà tao ý trố , nhớ không??? Cái sân bóng toàn đá 4 người ý.) Đổ xăng hính trái tim ( Chú ý rắc đều và ít, đề phòng trường hợp nhiều xăng quá nó bùng lên thì có mà lên viện. Nhớ chừa ra 1 khoảng 3 m để đi ra đi vào nhá. Chịu khó đầu tư mua một bó hoa to đùng nhá. Hoa hồng đỏ. Cấm hoa khác. Đến gặp em yêu ngay lập tức. Dẫn đến gần nơi hành động. Bảo em nhắm mắt lại. Dẫn vào trong vòng hình trái tim ( lưu ý, lúc này chưa châm lửa.) Chạy ra châm lửa ( cẩn thận không có bỏng tay đấy mấy cha hậu đậu ạ...) Trong lúc lửa đang lan thì bảo em yêu mở mắt, chạy đến tặng hoa và nói gì thì khỏi phải dạy nữa nhé.
    Ui sời, thề luôn, lúc đấy ngay đến tớ cũng phê nữa là... Nhìn cái cảnh lửa lan ra thì thôi rồi.... ( đứa nào mà có bạn đứng trên cao chụp ảnh thì thôi rồi. Buổi đêm, lửa nổi dã man....)
    Chống chỉ định : Gần khu bảo vệ, gần nhà dân và gần đồn công an...Hi hi..
    Và lưu ý, rải xăng cho đều. Và phải căn thời gian từ lúc đổ xăng cho đến lúc dẫn em yêu đến để châm lửa xăng. Vớ vẩn đến lúc dẫn baby đến rồi mà xăng bay hơi hết thì buồn. Và nếu xăng ko đều, chỗ có chỗ ko thì cũng tiêu....
    Chúc thành công. Nhớ thêm 1 điều : Làm cái gì cũng phải liều. Thật sự nói : Con gái thích con trai dám nghĩ dám làm, thích liều.. Nhưng cái liều yêu chứ không phải liều dại.
  7. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái nì giống trong phim Hàn quá à.......
  8. vi_an_ninh_to_quoc2

    vi_an_ninh_to_quoc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đi - nghe thấy bố làm Giám Đốc Ngân Hàng là thích rồi !
  9. bluesky18987

    bluesky18987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Nghe cái me ý . Mày không nhớ hôm đó ( 4 năm trước thì phải ) thằng nào đứn ngoài , nhằm lúc em nhắm mắt thì châm . Báo hại tao bị bùng cái tí thì cháy xém mặt (không bị làm sao cả , nhưng sau vụ này được ăn vạ mày dài dài). Hix may mà vẫn sống đến giờ này để post bài cho anh em xem
    Được bluesky18987 sửa chữa / chuyển vào 19:11 ngày 26/10/2005
  10. MaxinoXinDy

    MaxinoXinDy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Bác BANH_MY_CHAY nhiều trò thiệt đấy . Hhehhe bác bầy cho hội con trai roài thế bày cái gì cho hội con gái bọn em phát nhỉ ???

Chia sẻ trang này