1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp cái! HÍc! không anh ý biến đi mất.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi huyenmy10, 27/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyenmy10

    huyenmy10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Giúp cái! HÍc! không anh ý biến đi mất.

    Mình làm cho hãng Evergreen của Đài Loan, hơn 1 tuần trước mình sang đây trainning trong 2 tháng, vô tình gặp được 1 anh phi công cũng đang trainning ở canteen lúc ăn trưa. Anh ý hỏi mình là có phải là tuần đầu tiên nào ở đây không? Lúc đầu cũng không có ấn tượng gì nhiều nhưng cùng công ty, chung 1 toàn nhà nên sáng gặp, trưa gặp, tối gặp. Không biết là đen đủi hay là may mắn nữa, híc mình nhận ra là mình nhớ anh ý mất rùi. Mấy đứa bạn biết chuyện, cũng nghĩ cách giúp nhưng mấy ngày nay rồi chưa nghĩ ra cơ hội. Mấy người cùng lớp anh ý cũng biết mình vì cùng là trainee, cùng 1 toà nhà luôn nên cũng hay chào nhau. Nhưng mình thì tiếng Đài 1 chữ không biết, hơn nữa lại là người Việt Nam, mà sang đây người ta lại có ấn tượng là người Việt Nam chỉ biết sang nước họ để lấy chồng nên mình thấy vô vọng quá. Mang tiếng học hành, đi làm tử tế lại xinh đẹp mà thấy bế tắc quá.
    Mình chỉ biết anh ý là phi công trainee, cũng chưa biết tên, chưa biết gì hết cả. Mọi người giúp mình đi. Mình sợ mai mình mở mắt ra, đến canteen thì anh ý đã hoàn thành khoá học rồi. Cảnh tượng nói 1 câu chào buổi sáng với anh ý cũng không còn nữa rồi.
    Help me! Nên tiếp cận như thế nào đây, nói những gì đừng để anh ý nghĩ về người Việt Nam mình không tốt.
  2. luongtam83

    luongtam83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    "học hành, đi làm tử tế lại xinh đẹp" thì thằng đới nó phải đổ rùi chứ nhể
  3. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    fi công VN đây nè , việc gì fải khổ rồi lại bị coi thường
  4. Fantomas79

    Fantomas79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Lời khuyên với chủ topic. Quên thằng cha đó đi cho rảnh, về VN mà tìm phi công cho lành. VN thiếu gì phi công các pác nhỉ?
    Được fantomas79 sửa chữa / chuyển vào 12:56 ngày 28/02/2008
  5. vantu_kt

    vantu_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    0
    @ vàng vàng:
    @ chủ topic: Thì chúng nó đã nghĩ mình không tốt rồi chứ còn gì nữa. Mới gặp, chưa nói chuyện, không biết tiếng mà đã thích rồi.Pó tay!
  6. undead_orchestra

    undead_orchestra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    1.508
    Đã được thích:
    0
    trường hợp của em ko phải là khó ,mà là quá khó , thứ nhất là em ko biết tiếng ,thứ 2 là con gái đài loan rất xinh ,đồng ý là em xinh (cứ cho là thế đi ) ,nhưng nếu em chỉ dựa vào mỗi thế thì anh sợ là nếu anh ấy có thích em vì em xinh đi chăng nữa ,thì cung chỉ la trong tg ngắn thôi ,rùi anh ta se gap nhiêu cô có thể còn xinh hơn em ( pilot mà ), lai hiểu anh ta (cái này thì ko phải la lợi thế cua em rồi vì em co biết tiếng taiwan đâu ) theo anh thì em nên từ bỏ ý đinh đó đi , nếu ko muốn bi lợi dung
  7. leonine

    leonine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    oái , quên chưa sigh out nick của em ! mình viết bài trên đấy nhá
  8. Halloweenbo

    Halloweenbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Tên còn chưa biết...thế bạn thích cái gì của nó.
  9. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    dạo này là từ vụ TQ các bác nhà mình đã ko còn thích hàng tàu nữa roài ! bà chị cứ hẹn ông anh 1 phát romantic roài nói xem
  10. ngoccu004

    ngoccu004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    phi công thì cao to phong độ rồi, nghề nghiệp kiếm nhiều $$$ nên nhiều gái thích là dễ hiểu thôi.. lúc đầu đọc thì hiểu, nhưng nghe mọi người commet thì lại thắc mắc, anh phi công này là người VN à ? thế em còn ở bên đấy bao lâu ? nếu sợ anh ý mất tích, thì mai gặp nói vói anh ý là : anh ơi em mới sang bên này, mà chẳng quen ai cả, tiếng em lại ko biết, em muốn đi mua mấy thứ cần lắm nhưng ko biết làm thế nào . Nếu anh rảnh thì giúp em được ko ạ ...... đấy còn tất cà là phụ thuộc vào em thôi.Nếu anh ta chưa có người yêu, nếu em thật sự như em nói, thì chuyện của em cũng có triển vọng đấy ! chúc em may mắn nhá

Chia sẻ trang này