1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp cái! HÍc! không anh ý biến đi mất.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi huyenmy10, 27/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Phản đối, gái Việt lấy chồng Đài nhiều rồi, ở Vn thiếu gì hàng ngon, mà phải đi sang đó cho mang tiếng ra.
    Đặt 1 hòn gạch nhé
  2. sweetty

    sweetty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Ai viết mà chẳng được
    Phi Công á!!! Phình Phường thôi! Anh nhỉ
  3. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    tầm thường thôi, lại còn hàng tàu nữa, vứt!
  4. sweetty

    sweetty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Hàng tàu là hàng thế lào hả bác???
    Hàng Lởm
    Hàng Không bảo hành
    Hàng Không tem
    Hàng Quá date
    Hàng Không chất lượng
    Hay là hàng zì ạ.
  5. huyenmy10

    huyenmy10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Evergreen là tập đoàn nổi tiếng ở Đài Loan, mình và anh ý làm cùng công ty, cùng toà nhà, hàng ngày đến giờ ăn là nhìn thấy nhau. Thích là thích chứ có phải là mình không thích Việt Nam mà yêu dân Tàu đâu. Nhưng bi giờ, tình hình là mình thích anh ý rồi, ngày nào cũng gặp thì mới nên chuyện. Mọi người thấy không ổn, mình cũng thấy không ổn nhưng híc.... ngày nào mình cũng nhớ, sáng nào cũng mong được gặp ở canteen rùi... Người ta cũng là người đàng hoàng, mỗi tội dân Tàu. Chả lẽ vì thế mà mình phải quên à???
  6. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn có khi lại thêm vụ giống như Trần Quán Hy các bác nhỉ, hehe, đùa thôi, ko hiểu sao dân VN có cái máu ghét Tàu đến thâm căn cố đế.
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Thấy nó hay hay thì ấn tượng trong đầu, ngày hôm nay nghĩ thì ngày mai nó vẫn vương tí ti trong đầu. Không đẩy nó ra thì nó cứ luẩn quẩn trong đầu.
    Chưa va chạm, chưa nói chuyện, chưa biết tính và hồn.... Yêu với chả thích thế nào được mà bạn phải lo cuống quít lên. Ít bữa nữa về VN, ăn lẩu Ngõ Trạm ngon quá lại quên mất tiêu a chàng phi công ngon ăn ở Đài ngay thôi mà
    Anyway, đó là nói về việc "bỏ hắn ta ra khỏi ý nghĩ" là việc hoàn toàn có thể làm được. Nhưng mình chúa ghét anh em trong cốc một điểm là toàn bàn lùi. Cái gì trong khả năng còn có thể xúc tiến được là cứ xúc tiến ngay thôi. Làm đi! Thà làm mà thất bại để biết mình yếu khả năng còn hơn là không làm rồi mà ngồi hối hận rằng ta đây không dám làm, rồi tiếc nuối đau khổ gì gì đó như em ABC gì gì trong topic Cáo gà thịt nhau vừa qua.....
    Xác định thấy "phi công" hay hay là cứ thế tấn công. Có lại "hi" nó một tiếng thì mới biết nó đáp lễ mình hay ko, thay vì ngồi đó đoán mò nó khinh hay ko khinh mình. Phải luôn nhớ: Nơi nào cũng có người nọ người kia, phải biết yêu quí và tự tin về bản thân mình trước khi đòi người khác yêu và tin mình.
    Xông đại vô đi!
  8. huyenmy10

    huyenmy10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    "Hi" rồi thì làm gì nữa nhỉ. Thật ra ở đây người ta cũng không có nhiều thời gian, ở công ty này chỉ gặp nhau lúc ăn sáng, ăn trưa và tối thôi. Hôm qua mình chạy qua chào anh ý rồi nhưng chỉ mới được thế thôi, bi giờ như thế nào hả mọi người? Mọi người đừng xui bỏ nhé, mình không muốn vì mình là người VIệt, thích 1 người Đài Loan mà lại mang tiếng như vậy.
  9. changkho82

    changkho82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    anh chàng kia lười quá , thế thì bạn phải chủ động thui , chọn hôm nào tròi đẹp tiếp cận hỏi anh làm bộ phận nào , em moi sang dai loan , nho anh ý dạy tiéng đài loan , rùi chỉ chỗ đi chơi sau đó bạn có làm sao thì bạn tự chịu trách nhiệm nhé , hành động thì đễ nhưng giải quyết hậu quả thì đau đầu lắm
    Những cuộc tình dương gian, muôn đời không nghĩa lý ...
    Nhưng người vẫn tìm nhau trong vòng tay tình ý
  10. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    CÓ hai chiêu thức
    1. Tạo tình huống, gây ấn tượng khó phai rồi người ta tự tìm tới mình --> Cái này khó, phải thành thục lão luyện đầy khôn khéo mới ăn được. Nhưng mà thành công thì hiệu quả cao
    2. Làm quen trực tiếp: Nếu tự tin về vẻ bề ngoài và khả năng ăn nói, bạn tới thẳng tiếp cận. Ví dụ: Đợi hắn ngồi vào bàn, rồi mình loay hoay ko tìm được bàn, xin ngồi ké. Câu chuyện qua lại một lúc, rồi mình giả vờ nai thành thật, bối rối: Thực ra là định làm quen.... Khỉ gió gì đó. Cứ tự tin bạn ạ.
    Tối qua đi chơi ở salsa party, có một ông tiến sĩ Luật chơi salsa rất phong cách. Tớ lò dò lại ý định hỏi về chuyến thăm tới của ông tại VN (cho salsa và giảng dạy luật), tớ vừa mới: "Hi, Dr!" cái, ông ấy đã nói chuyện rất vui vẻ và thân thiện. Tớ khen tế nhị bộ quần áo màu trắng của ông ấy rất hợp với chiếc mũ cát két trắng (nổi bật trên nền da đen Châu Phi của ổng) và nụ cười tươi của ông rất giống ông diễn viên vui tính của Mỹ mà tớ rất thích. Vậy là ông í hí hửng đưa tớ namecard và hỏi tớ số điện thoại.
    Tớ thấy người nước ngoài rất dễ kết bạn, thân mật và cởi mở nhưng họ cũng rất "cảnh giác" vì sợ bị lợi dụng

Chia sẻ trang này