1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giúp Cáo với.cáo không biết làm thế nào với gà ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Greenrose87, 23/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Greenrose87

    Greenrose87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    giúp Cáo với.cáo không biết làm thế nào với gà ????

    chuyện là thế này các bác ạ: CÁo có quen 1 gà 84 cách cáo 3 tuổi,Cáo đã có cảm tình với gà này lắm và thì chỉ có mỗi rung động với gà này hơn 1 năm rồi nhưng không biết nói thế nào,chẳng nhẽ là con gái lại fai đi bô bô nhan tin ngưòi ta lắm vào.cáo cũng chủ động nhan tin hỏi han người ta .rồi có nhờ 1 lần cũng như là dịp đc gặp Gà đó

    Nói qua là Gà với Cáo ngaọi hình ko ai chenh lẹch nhau mấy: cáo cũng tạm đc và gà cung thế

    rồi trong 1 năm qua cáo có gap gà 4 lần hik,1 lần cáo chủ động nhờ vả rồi mới đc gặp,vì nguoi ta ở voi gia đình ko như trọ sinh viên đến choi nhu bạn bè thoải mái
    lần 2 : là 1 lần gà kia chủ dộng mời ăn uống
    lần 3; do cáo chủ dộng hỏi han đi an uong
    và lan 4 là tớ và anh đi xem fim và ăn uống
    Tính ra các bác ạ.suy nghi lại thì toàn thây minh chủ động nhan tin còn anh thì ko .hik
    THuc long mà nói thì năm qua cung có 2 anh tán tình yêu thuong nhung tớ ko có rung động nen cung nói thẳng với nguoi ta là bản thân ko có rung đoọng nen ko yeu
    VÀ cug la tớ có người tớ thâm yêu rồi
    VÀ tớ rung động anh 84 này nhiều lắm
    : tớ hay nhớ mong người ta .đac biệt dịp lễ tết vua rồi rồi cho đến lúc ngày hôm qua tình cảm tớ là nhớ anh quá mà nghĩ đi nghi lại ko biết bày tỏ thể nào ,muốn gặp truc tiêp nói nhung người ta bận nên tớ quyết nhan tin :,nội dung là anh a,em xác nhận đc tìh cảm của em là em da rat nhớ anh và bay jo cung the ,ko biết tình cảm của anh thế nào ?? anh là nguoi làm em rung dong
    còn anh nhan tin lại là : Anh rat vui khi em nhan tin thế,nhung anh sợ làm em khổ thôi ,du sao anh với em là anh em thân thiết rối
    hik thế
    sau tin nhan ấy thì tớ lại nghi nhiu hơn về moi quan hệ tình cảm cua anh ấy với tớ,tớ chua biết là họ có tình cảm với mình ,yêu mình ko????
    và liệu việc mình nhan tin thế thì có làm mất lợi thế của 1 nguoi con gái với con trai hay ko???
    anh có yêu tớ ko?
    và ý của tin nhan thế nào tớ chua rõ lăm vì trong tớ tình cảm vẫn nhơ nhung thế.TƯ vấn hộ với các bác ơi,hôm qua tới nay mất ăn mất học vì nó đấy,to chua yêu ai nên chua có kinh nghiệm rì cả và phai làm gì tiếp theo đây????
  2. Reinforcce

    Reinforcce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    em ah, anh rat xuc dong khi doc dc topic nay cua em.
    Hen em 7h toi nay o Gia Lam nhe.
  3. lynkpt

    lynkpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Chào em,
    Cậu ta chắc chắn không yêu em.
    Việc em thổ lộ tình cảm là cần thiết, nhất là sau cả năm trời bức xúc như vậy.
    Hãy chú ý những câu như "dù sao anh với em cũng là anh em thân thiết rồi".
    Em nên xác định như vậy.
    Công việc còn lại là cố quên cậu ta đi.
    Nếu cậu ta liên hệ với em, thì có nghĩa là em cần phải cảnh giác. Không loại trừ yếu tố lợi dụng trong này.
    Mặc dù vậy, em vẫn có quyền cho cậu ta lợi dụng nếu em chấp nhận cậu ta lợi dụng em.
    Chúc em may mắn,
    Cố lên em nhé.
  4. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Khổ cho bạn. Tốt nhất bạn nên để dành tình cảm đó cho một người khác. Anh ta và bạn tuy ngoại hình như nhau nhưng tình cảm dành cho nhau thì ko giống nhau đâu.

  5. songhash

    songhash Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Ôi xồi ôi, em có thâm niên yêu lâu zồi mà không đọc vị được thằng ku này thì phí cái thâm niên ấy quá.
    Ý của ku này rõ như này em gái nè: Đừng dây vào anh, dây vào là anh múc chứ không có chi khác đâu.
  6. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Tớ có 1 anh thế này anh ấy hơn tớ 3 tuổi
    Anh ấy mua tặng bố mẹ tớ những loại thuốc bổ quý giá và đắt tiền nhưng mà anh ấy chẳng mua gì cho tớ
    Anh ấy chẳng rủ tớ đi ăn nhà hàng bao giờ , đi uống bao giờ mà anh ấy tự nấu ăn , pha chế đồ uống cho tớ
    Bọn bạn tớ bảo anh ấy yêu tớ , tớ cãi khăng khăng anh ấy yêu bố mẹ tớ .
    Bọn bạn tớ bảo anh ấy yêu tớ nên mới yêu bố mẹ tớ , tớ bảo anh ấy yêu bố mẹ tớ nên anh ấy wí tớ thôi như em gái yêu vậy

    Rốt cuộc tớ không vẫn không nghĩ rằng anh ấy yêu tớ đâu nhé , tớ có nghĩ sai không các ấy nhỉ

  7. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Tiểu em, anh nghĩ em lạc đề thô thiển rồi, Em muốn PR rằng có người quý em hay yêu bố mẹ em thì em lập 1 topic để mod còn dễ khóa, chứ em mò vào topic người khác rồi tiểu ra một post lạc đề nhăn nhở thế này thì thô thiển quá.
  8. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    cửa anh ta ko có tình cảm gì với em hơi sáng, mợ vote cho cửa đó
  9. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Hi, bạn này bằng tuổi mình, chia sẻ chút. Nghe qua việc bạn kể tớ cảm thấy bạn đã hơi... phung phí mất 1 năm yêu thầm rồi. Có thể bạn vẫn có tư tưởng con gái ko bao giờ được chủ động trước, sợ mất giá, nhưng nhiều khi cứ phải để mình bị động trước sự dẫn dắt của con trai chẳng thoải mái tý nào. Đã đi cưa trước mà vẫn còn tự ái, còn yêu cái "giá" ảo của mình hơn thì.... chẳng được j đâu.
    Ý nghĩa tn của anh kia thì các bác ở trên đã nói rồi. Mình thì chỉ có kế này cho bạn, nếu thik thì thử làm theo xem, đằng nào cũng chả mất mát j. Hàng ngày, đúng vào một thời điểm nhất định, bạn gửi 1 sms cho anh ta. Thăm hỏi, chúc ngủ ngon, hay bất cứ thứ j bạn nghĩ ra để nhắn. Có thể anh ta sẽ ko reply, nhưng cái đó ko quan trọng. Làm liên tục như thế trong khoảng 3 tháng, và nhớ là ngày nào cũng phải làm, anh ta có phản ứng thế nào cũng vẫn phải làm. Yên tâm là con trai có ko thik cũng chỉ... im lặng thôi, ko phải lo
    Sau 3 tháng thì bạn dừng trò đó lại hoàn toàn, ko đả động gửi gắm j nữa. Nếu anh ta vẫn dửng dưng như thế thì bạn có thể delete anh ta ra khỏi bộ nhớ được rồi, vì rõ ràng cố nữa cũng chả ích lợi j. Còn giả dụ anh ta có phản hồi j đó thì tính sau, nhé
    Ah, nếu thik anh í quá rồi thì hãy làm thế nhá, chứ cũng chả thik lắm thì... thôi, đi quen anh khác cho đỡ tốn thời gian
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Sau 1 năm + với tin nhắn kia thì dừng lại được rồi. Rõ ràng là anh ý đã nháy đèn đỏ lia lịa. Chuyển thôi em ơi

Chia sẻ trang này