1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giúp Cáo với.cáo không biết làm thế nào với gà ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Greenrose87, 23/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Ak ak ...em chỉ nghĩ rằng người ta wí em thôi nhé chứ chẳng yêu em tý nào
    Mà cũng lạ 1 tuần em gặp anh ý 4 lần thôi
    Bạn chủ topic zai tìm gặp 1 năm gặp 4 lần ..ak...ak
    Thế là yêu anh nhỉ

  2. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    đồng ý lun, nhưng có phải nói quên là quên đc đâu. thía là đi tong môt năm tuổi xuân và bit'' bao jo` em mới quên
  3. vnn1369

    vnn1369 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    1
    thực ra đúng là anh chàng này không có tình cảm với bạn đâu, nhưng thực ra nếu bạn có tình cảm, bạn có thể tán anh chàng này, con trai rất rễ đổ đó bạn àh, nhưng chỉ sợ tình yêu đó không lâu bền thôi!
    nếu bạn xác định chỉ để thỏa mãn tình yêu, còn chuyện tương lại chưa tính đến bạn có thể chủ động hơn!
  4. Greenrose87

    Greenrose87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    giờ em mới đi học về .thank các anh chị và các bác nhé
    jo mới thấy tìm đc tình yêu mới khó làm sao,gặp người hay gặp 1 anh chàng nào cũng khó thiệt
    Mở topic này mà em nhẹ lòng hơn nhiều ,có quyết định dứt khoát hơn nhiều ,và thấy dc chia sẻ
  5. bong_ma9999

    bong_ma9999 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    1 năm gặp nhau có 4 lần mà yêu ghê gớm thiệt . sao ko aj iu mình hết ta
  6. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Bạn thổ lộ đc lòng mình là tốt rồi, tớ nghĩ là thoải mái rồi đấy, còn anh ta mún nhích hay ko là ở anh ta thôi, bạn đã làm đủ những điều cần thiết
    Chúc bạn tạp trung tốt cho việc học nhá
  7. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Tha cho ngta đi em , vô vọng thôi
  8. lynkpt

    lynkpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    SỐ phận có thể không may mắn đối với bạn, trong thời điểm này, và công việc của bạn thường là oán trách và than vãi.
    Tuy thế, việc có những điều không mong muốn trong cuộc sống là thường xuyên, vấn đề, là bạn cần tìm cách thoát ra khỏi nó.
    Trong quá trình tâm lý của mình bạn cần bóc tách nó ra, ví dụ, bạn có thể phân tích tình cảm của mình.
    Nói với người xung quanh.
    Vấn đề của bạn gặp phải, tôi khẳng định là rất nặng nề với 1 con người.
    Vì rất ít người có sự rung động mạnh và sâu như bạn.
    Tuy thế, bạn cần phải làm cái gì đó.
    Để thoát khỏi nó, bạn cần phải tìm những chỗ chắc chắn để bám vào. Ví dụ như 1 người bạn, mẹ bạn, hay tương tự.
    Bạn cần 1 người có thể giúp bạn trong thời gian này.
    Nói chung điều đó rất khó khăn, vì bạn cần 1 người bạn, mà người bạn này cần phải kinh nghiệm, và phải hiểu vấn đề, và có những hành xử hợp lý.
    Việc thoát khỏi, tình trạng này của bạn rất không dễ.
    Tuy nhiên bạn phải thoát ra khỏi nó.
    Nếu bạn không thoát ra khỏi nó.
    Bạn sẽ rất khó có 1 cuộc sống bình thường,
    Vấn đề trở nên nghiệm trọng và ảnh hưởng lâu dài với bạn.
    Bạn cần phải thấy rằng, nếu chúng ta cứ như thế này mãi, thì sẽ khó có thể thay đổi được.
    Bạn cần 1 ai đó có thể giúp bạn vượt qua lúc này.
    Tuy nhiên, bạn cũng cần thấy rằng nó không hề đơn giản và có thể đạt được trong 1 thời gian ngắn.
    Tuy nhiên, cuối cùng thì bạn cũng sẽ thoát ra được nó.
    Bạn cần 1 người khác.
    Tôi ước có thể làm điều này cho bạn, nhưng tôi không thể.
    Và chúng ta thấy rằng, còn những mối quan hệ khác có thể tiếp tục.
    Điều này luôn rất nặng nề với bạn.
    Nếu bạn đọc được đến đây,
    Bạn sẽ thấy rằng, tôi rất lo cho bạn.
    Và bạn xứng đáng được như vậy.
    Bạn nên thấy rằng, rốt cuộc thì còn rất nhiều điều tốt đẹp mà bạn sẽ có thể được hưởng.
    Hi vọng bạn sẽ ngày càng tốt hơn,
    Cố gắng lên bạn nhé,
    Chúc bạn may mắn.
  9. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Trong một năm dù j cũng đã có lần gặp nhau và đi chơi vs nhau, nếu thik thì đã nhích từ hđấy rồi . Bỏ đi, đỡ mất thời gian
  10. yanhmm

    yanhmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi đời mình cũng qua...
    cố gắng lên bạn nhé!

Chia sẻ trang này