1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp cháu ka này!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitcontapyeu, 02/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manutd3003

    manutd3003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    28
    Thank anh nhé :D
  2. vitcontapyeu

    vitcontapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    cuối năm mải mê chạy đua với kế hoạch mong sao cho nó hoàn thành ngon nghẻ để cuối năm có thể tự hào nhận một vài củ về thăm thày u ăn tết nên cũng chẳng có thời gian vào update thông tin cho cái mảnh tình ngang trái này và ngay ngoài cuộc sống thực tế cũng bị cuốn theo công việc và một chút tự ái cá nhân nên cũng ko để ý đến em ý nữa mặc dù ngày nào cũng không dưới 10h đồng hồ nhìn thấy nhau.
    Cũng từ cái hôm mà em ý hẹn em đi uống nước để bàn vệ vụ đi Bắc Hà nhưng cuối cùng lại là lần cuối em ấy nói chuyện với em ấy, còn lại mọi chuyện rơi vào im lặng. trog thời gian đó em vẫn bình thường như ko có chuyện gì xảy ra, lao vào làm việc, mở rộng các mối quan hệ xã hội khác phần để quên đi em ấy, phần để cho em ấy thấy rằng em ấy ko phải là tất cả mà còn có nhiều cái phải quan tâm hơn, cho dù thế nào cũng bản lĩnh trong mọi hành động. hàng ngày gặp em ấy ở bank, em luôn để em ấy thấy em vẫn tươi cười trêu đùa như ngày chưa có gì... không hề bi quan, nhưng với em ấy thì em im lặng , thoảng em mới nhắn tin group chúc 1ngày làm việc vui vẻ thế thôi ...thấy cuộc sống thật thoải mái..
    còn em ý, lúc nào cũng tránh mặt, không dám nhìn thẳng mặt nhau và có phần cự tuyệt, em có thói quen bắt đầu ngày mới hay chúc mọi ngừoi dù đó là cung phòng hay khác phòng để tạo không khí vui vẻ khi làm việc nhưng với em ý thì tuyệt nhiên không có một lời cảm ơn hay thái độ thế nào? bất lịch sự hay muốn cự tuyệt hẳn quan hệ với em???
    em ko quan tâm nhưng ít ra cũng phải đc câu cảm ơn. em kệ
    Hôm chủ nhật đi đám cưới bạn học đại học,lúc ra về chia tay mọi người thấy buồn buồn về nhà quăng lên blog mấy câu của thâm tâm
    Đưa người, ta không đưa qua sông
    Sao có tiếng sóng ở trong lòng?
    Bóng chiều không thắm, không vàng vọt
    Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong ?



    rồi vẫn lạnh lùng quay cuồng trong công việc . tối nay vào blog thây em ấy cmt:
    Đưa người, ta chỉ đưa người ấy
    Một giã gia đình, một dửng dưng...
    ............................................................
    Người đi? Ừ nhỉ, người đi thật!
    Mẹ thà coi như chiếc lá bay,
    Chị thà coi như là hạt bụi,
    Em thà coi như hơi rượu say...

    Em không biết em ý thế nào đây? em không hi vọng gì,em vẫn để cơ hội cho em ý. dạo này thấy đi làm tự đi chứ chú kia ko đưa đón như trc,, tối về thấy online muôn nhưng em cũng ko vào nói chuyện hay gì cả. Nói chung em rất lạnh lùng...
    Các bác nghĩ sao? Mùa đông lạnh thế này ko đi đâu thì vào quăng vài viên gạch cho vui cửa vui nhà...

Chia sẻ trang này