1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp cháu ka này!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitcontapyeu, 02/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Cháu = Chú định cho anh em về nhà dưỡng lão hay sao.
    Ca này diễn biến còn phức tạp.Cứ từ từ rồi giải quyết,chả biết lòng tự trọng của chú tới đâu có hơn được chú phieulang bên kia không thôi!Đoạn đỏ quote trên là để nhắc nhở chú yêu quá hóa bệnh tưởng.Anh chỉ thấy cáo đang bị chú làm cho căng thẳng,Kéo dài dễ căng cơ,kiểu gì cũng đứt
  2. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    dài ngoằn, lên cty cái rồi tính :|
  3. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Mục 1- Dựa vào đâu cậu dám khẳng định như thế, cậu mới chỉ biết e nó đc mấy bữa, ẫ gặp bạn bè nó chưa, đã biết ji về quá khứ của em nó mà dám khẳng định như thế thì khả năng suy luận của cậu hơi thấp, làm ngân hàng có thông minh cần cù cũng éo có liên quan ji đến nhạy bén trong tình trường, tôi chỉ cần nhìn cách e này quá dạn dĩ với 1 người mới quen có mấy ngày mà đã thế thì vãi .. lắm, chưa quen xực có mà loạn

    2- Ko cần nói cũng biết cậu chưa xơi đc j, nếu dã xơi đc thì anh em ở đây ko còn ji để nói

    3- Thẩm định à, đã nói rồi, ngân hàng và tình trường ko liên quan ji đến nhau, với tiền thì cậu tỉnh nhưng với Tình thì chưa thằng đàn ông nào đang u mê trong yêu đương dám nói mình tỉnh táo mà thẩm định chính xác, còn nếu cậu đã Tỉnh đến mức như cậu nói thì ko cần vào đây để hỏi ý kiến

    4- Nghiêm túc cái cục ****tt, thương hại cái đống ****tt ấy, về tự thương hại chính mình đi, cậu đang mộng tưởng đấy ah, nhiều đứa con gái sẵn sàng an phận với 1 thằng dù biết thằng đấy thua kém cậu, nhưng éo bỏ đc, đã bị ĐÂM LAO thì đành theo lao thôi,
    Thay đổi nhanh thế mà đc gọi là nghiêm túc, suy nghĩ kỹ ah ?, chỉ là cơn phởn nó bột phát huạc đúng ngày gái nó rụng trứng nó cần 1 bàn tay thằng đàn ông giúp nó giải tỏa thế thôi, ko tin ah ?, hỏi các chị em trong này xem ?, nứng quá hóa vật luôn
    Nhưng nói ji thì nói, e nó muốn cậu lắm rồi mà vướng thằng CỦ CẢI *****ốt ngày ở nhà chờ nên ko dám ho he j, lừa lừa buổi trưa vắng người ở cty ôm và hôn chết mịa e nó đi xem e nó thế nào, có cưỡng lại đc ko, làm thì sẽ thấy và biết thái độ của e nó thế nào ngay
  4. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    Chào chủ topic, cơ bản là các đại thủ phân tích ko sai, chị kia thích chú. Nếu chú muốn xyz, quá đơn giản, cưỡng gian thôi( chết thật , dạo này đọc nhiều truyện ngôn tình quá, nên nhiễm), bà chị kia chống cự lấy lệ thôi, chú cứ mạnh tay vào, lại chứng tỏ bản lĩnh đàn ông. Nhưng nói đi phải nói lại nhé, dù gì cũng là người đến sau, cái thằng tình đầu ý, dù cho nó có bê tha, xấu xí đến đâu, vẫn cứ là người đến trước, đừng bao giờ nghĩ gái sẽ quên nó, nếu có quên, sẽ quên thằng 2,3,4...n thôi. hihi bye:-h
  5. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Éo mịa, anh tưởng chú định chăn rau sạch hoá ra lại còn muốn xa hơn thế cơ à?
    Anh nói thật là rất kị tán gái có người yêu, cảm giác khi bên nó cái hình ảnh đêm qua nó vừa vật thằng kia ra thổi kèn sắc xô phôn làm mình thấy tởm tởm:))

    Thế mà chú lại đội nó lên bàn thờ được thì anh nghĩ chú thuộc ca đặc biệt. Tin anh đi, con gái làm éo gì có đứa nào ngây thơ, trong sáng, chỉ có con giả nai, rắn đội lốt lươn hoặc tương tự, nhất là với gái đã qua tay những thằng " nằm phơi củ cải" suốt ngày chờ hàng về như chú Nhà giàu nói ở trên. Với gái này chú éo phải làm màu cho mất thời gian, cũng éo cần chiêu bài, lừa lừa hôm nào chỉ có 2 đứa trong phòng chốt chặt cửa là xong, gái này éo kêu nửa lời đâu mà lo.

    Thế thôi, à mà suýt quên là nếu làm được cái cờ níp càng tốt=))
  6. raizen

    raizen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Bác nhà giàu ơi, đọc bài của bác la em thix lắm ạ. Bác có thể nói thêm về cách cái này 1 chút đc ko a, đặng sau này ma gặp thì em khỏi lên đây làm phiền mấy bác trên này nữa.

    Theo bác tức là mấy em mới đi chơi với mình dăm ba bữa mà đã cho hôn hít, nói chung là dễ dãi thì tức là đã bi thịt rôi nên nó mới ham thế. Thế còn mấy em cáo già cũng bị chén xong xui hết rồi mà lại giả nai thì tn hả anh? Làm sao để nhận biết đc ah? Bác chứ em vài mánh để biết còn biết đường mà binh nhé.

    Thanks bác nhiều
  7. namvietplaza

    namvietplaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    các bác tư vấn làm e sợ quá, sợ quá. chẳng bít thế nào mà lần.
  8. vitcontapyeu

    vitcontapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    khiếp! cháu vào box mà sợ vã mồ hôi hột.:-sscả nhà mắng cháu thế làm cháu sợ chẳng dám về nhà đành ngồi lại đọc cmt của cả nhà cho đỡ sợ.:-"

    -đúng như một số bác nói, tình trường và thương trường nó khác nhau hoàn toàn, ở thương trường cháu khôn ranh, lanh lợi bao nhiêu thì cứ gặp em nào thích thích thì thấy như phật bà ngàn mắt ngàn tay, chân tay thừa thãi người đần thối ra và hay bị bắt bài, cháu cứng rắn mạnh mẽ khôn khéo khi gặp khách hàng bao nhiêu thì lại nhũn như con chi chi khi gặp em ý. cháu nhận là cháu ngu nhất ở cái điểm này. Ngu lắm ấy:-??
    cai chuyện jin hay ko thì có một lần e ý bị dị ứng hay gì đấy cháu có chở qua phòng khám của chị gái, tiện thể em bảo bà chị test thử. lúc sau thấy chị cười gật đầu:-w. Nói chung cái chuyện này thì cháu ko quan trọng lắm đâu, cháu cũng thoáng cho việc này vì người ta nói lấy đĩ về làm vợ còn hơn lấy vợ về làm đĩ nên cháu ko quan trọng...[-X
    công nhận là tình cảm cháu dành cho em ý nhiều hơn, chân thành hơn rất nhiều so với một vài tập trước của cháu. Mà nói thẳng ra nếu giờ có lối gì cũng là do cháu thôi, tại người yêu em ý về quê làm mới có 1 tháng mà cháu đã nhảy vào cướp của nhà ngừoi ta nhưng chuyện trái tim thì biết thế nào mà lần nên nó mới gây nên cảnh trớ trêu thế. từ trước tới giờ cháu luôn tâm niêm là yêu bằng trái tim nóng và cái đầu lạnh chú ko được ngược lại nhưng giờ thì có những lúc cháu lại làm ngược lại cái điều mà cháu luôn tâm niệm. ngu thế
    trước kia cháu lạnh, và rất khinh con gái, ít khi cháu có chuyện làm quen hay xin số điện thoại nhưng mọi hành động trong những cuộc gặp gỡ cháu rất lịch sự và tinh tế nên sau đó cháu tán rất nhanh chết nhưng chẳng hiểu sao giờ gặp em ý cháu chẳng còn là cháu nữa. cả nhà khi yêu có ai như cháu thê này ko????~X

    bế tắc vì tình, bi kịch vì tiền....
    vẫn chờ ở cả nhà hiến kế để cháu bắt được em ý còn sau đó thế nào cháu sẽ mời cả nhà lên youtobe xem. cháu cảm ơn cả nhà.^:)^
  9. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    - Về khoản zin hay ko thì đúng là ko qtrọng đâu. Đừng nói là "bs thẩm định" mà chính bản thân trai khi cố ý, lúc gần gũi abc nó sẽ biết ngay. Chú cứ tin vào chính mình đi.
    - Gái đang đối xử với chú như vậy vì nó là gái tốt (cái này ngược lại với đánh giá các bác nhà ta) chỉ vì 1 phút bế tắt, 1 hy vọng trong đầu gái lóe lên khi bản năng giống nòi của nó đc kích hoạt..nó muốn tìm con đực nào vượt trội hơn con hiện tại, rồi nó gặp chú. Giả định của a về gái của chú là thế đấy. Rồi biểu hiện của gái bây giờ nói lên nó là con gái tốt, sống nặng tình mặc dù nó đang bị chi phối bởi xhội, bởi lo lắng xa xôi ở tương lai của nó, nhưng nó là gái tốt nên nó phải làm thế.
    - Trong viễn cảnh htại, chú ko thể chủ động bắt gái về với chú đc đâu. Phải đặt tư tưởng là chiến đấu lâu dài mới thắng đc gái này, đừng đặt chuyện xx lên đầu tiên như các bác nhà ta khuyên nữa, muốn đc thế thì phải triệt tiêu thằng kia trước. Với gái này, nó biết nhiều chuyện rồi, ko dễ dàng gì lừa nó bằng mấy chiêu trẻ con đc đâu, mà phải chờ thời cơ "nước đục thả câu" mới mong ra đòn qđịnh đc.
    - Nói chút về chuyện abc của chú, có nhiều gái nó tung hỏa mù, cứ tưởng là dễ xơi, nhưng nó đã định ra trước, là đi đâu chơi, chú là dạng người nào, giới hạn của buổi gần gũi đó là nút quần.. Nếu ko nhạy cảm trong nắm bắt bhiện của gái, dễ bị gái nó nắm cổ trong các chiêu này -> hiểu sai thì các hđ sau đó sẽ thế mà sai theo -> nó đạp cho 1 phát thì ra đi vĩnh viễn. Trong những lần sau, nếu có abc, thì trong tư tưởng của chú gái phải là ng.vợ, là mình cực kỳ yêu thương, chìu chuộng nó, ko chú trọng chuyện xx (mặc dù tẹo nữa là bắn ra trong quần) :| - bởi vì nó lập kế, thì phải tương kế! Dần vài lần xóa hẳn trong tư tưởng gái là chú chỉ muốn xx (cái tư tưởng này của gái đã in đậm với thằng bồ trước của nó, dính chưởng này nên giờ thằng kia vẫn vãi mồm - chứ ko phải nằm "phơi củ cải").

    - Giờ đến cách làm, như đã nói, chiến đấu trường kỳ, ko vội đc. Ko loại trừ thằng dog kia dùng vũ lực cướp đoạt mà bóc tem..như vậy thì phí công sức hoàn toàn.. NÊN, việc phải làm là bám sát theo gái, đừng biểu hiện tình cảm lộ liễu nữa, đừng thân mật với gái nữa, thay vào đó là đồng nghiệp tốt, a vẫn qtâm và ythương e, nhưng ko có abc, ko ghen tuông, xem trọng qđịnh "ngu ngốc" của e, nên hằng ngày, gái nó sẽ tâm sự, gái nó sẽ thấy mệt mỏi vì thằng kia nó ghen, nó ló cái đuôi gà, nhưng vì tcảm của chú nên nó ko muôn "chiến tranh" chắc chắn sẽ bùng nổ, nên tạm thời nó đẩy chú ra xa 1 chút để an toàn.. nhưng gái nó cần một chỗ tựa thực sự, nên, chú cố gắng ăn chay mới mong đc việc.
    - Thỉnh thoảng trốn việc hay gì đấy rủ e nó uống sinh tố, uống trà sữa, ăn bò bía, đại loại là cho e nó tìm lại cảm giác ngây thơ của lúc trước. Hoặc đi cafe vui vẻ.. Nên nhớ, ko có abc nhé! Khi e nó đã tâm sự nhiều về thằng kia, tức là lòng tin đã tạm gọi là đạt, bấy giờ bắt đầu chọc gậy bánh xe, từ nhẹ nhàng tới nặng trĩu, rồi quyết định đánh úp..Mấy vụ này thì lên hỏi các bác nhà ta rành lắm :D

    Đoạt gái là 1 nghệ thuật, đừng nhầm với cướp đoạt nhé, gái tự nguyện đến mà ko cần phải mời, có trốn hay bận đi đú với đứa khác thì nó vẫn tìm tới..
  10. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    Đi khám dị ứng lại ra còn trinh, hihihi ;)) cái này mới ah nha.

Chia sẻ trang này