1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp cháu ka này!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitcontapyeu, 02/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitcontapyeu

    vitcontapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    @alpenliebe Làm con gái cũng có cái hay, cứ như xách giỏ vào siêu thị chọn được món hàng nào ưng ý cho vào giỏ tung tăng đi về nhưng có lúc chẳng may chọn phải món hàng quá hạn sử dụng về cũng tiếc. Nói thế thôi nhưng khi đã gặp được người mình cảm thấy ưng ý thì nó lại khác, nó cũng không đơn thuần là yêu nữa...
    Cả nhà, sao chẳng nói cho em biết phải làm gì nữa à." Nhìn em yêu tuy ngay đây nhưng rất xa xôi, vì yêu em nên tim đau rã rời"
  2. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Vừa ăn sáng xong vào đọc đến đoạn này a tý ọe với chú mất, phí bát phở 25k của anh, chú có biết sến quá = hãm không, con vẹo của chú thì thực tế lắm chứ ko sến đâu
  3. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Thì chú nhận ra rồi thì khuyên gì nữa,chú là món hàng của gái rồi.Gái nó đong chú,chú lấy bản lĩnh gì đong gái,Tốt nhất thì chú biến chú thành món hàng thượng hạng đi,Khoe mấy thông tin nhà mặt phố,bố có vài mảnh đất,nó có đòi xem trích lục đâu mà sợ...Thêm mắm thêm muối vào,chơi rất thân anh trưởng phòng,tương lai lên phó phòng.Thế rồi cứ nằm khểnh ra,đợi gái nó đến xơi....việc đơn giản có thế mà cũng không làm được.Còn nó không xơi,thì có nghĩa chú không còn là món hàng nữa,mà là đồ chơi...Cáo nhà chú như thế nào thì anh không bình luận,đối xử hơi bất công với chú..nhưng chuyện bình đẳng nam nữ còn lâu mới có.nên chú cam tâm đi!
  4. vitcontapyeu

    vitcontapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    hix! em đi ăn trưa về thấy cả nhà lại mắng em. Em vốn rất thực tế nên mấy cái chuyện ủy mị hay lèm bèm kia thì em cũng chúa ghét, thỉnh thoảng có bumm một câu sên sến một chút mà các bắc đã mắng em thế. em tiếp thu và xin chừa không dám nói kiểu đó.
    Thời gian này em hầu như không gọi điện cho em ý chỉ thỉnh thoảng nhắn một tin nhắn thì tối qua e ý lại bla blo cho em về những chuyện, những mối quan hệ của em ấy... em biết với em ý, em thực sự là người em ý tin tưởng vì em đã nói là em làm, và làm thành công, luôn tâm sự tất cả những chuyện vui buồn...
    Nhiều lúc em tự hỏi hay em ý thử em vì thực ra thời gian em quen cũng ngắn, có vội vã không?
    em đang tự hỏi, nếu em im lặng một thời gian nữa thì việc em ý quay lại với chú kia thành quen rồi nếu em phản pháo lại chắc rất khó.
    Nếu em tấn công dồn dập lại bây giờ thì sẽ đưa em ấy vào thế bí, lại như thời gian vừa rồi
    em rối bời!!!
  5. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Dồn tiền mua khẩu súng gây mê,chú đấ rõ đường đi,lịch sinh hoat, con cáo ấy.Bắn hạ...xong việc...đi tù 1 2 năm.ra tù cả bò lẫn nghé.Đỡ phải nghĩ...
  6. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    Bảo đảm ca này sẽ chết yểu, cứ cái kiểu văn nghệ văn gừng như kia không phải gu của gái đấy rồi, mà chủ topic thì cũng không làm mãnh nam được, thôi kiếm mối khác đi nhé
  7. lightlamp

    lightlamp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ chú bỏ cái trò nt chúc chiếc chào buổi sáng ấy đi, dek ăn thua mà làm nhạt chuyện ra. Trời lạnh, mua cái khăn hay cho em nó mượn áo rét, buổi tối mua cái gì đến cho nó (quan tâm phải thật tự nhiên), nếu thằng ng yếu nó ko có ở đấy thì kéo đi đâu mà xyz tiếp. Ủng hộ hành động theo kiểu NGCK.
  8. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    Nhắn tin cũng được, nhưng phải nhắn kiểu bá đạo , hành động cũng phải bá đạo:-", nhưng chủ topic không có tư chất bá đạo nên thôi mình không nói cụ thể hơn đâu
  9. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    - Biểu hiện sến, xoắn là biểu hiện đầu tiên của tình yêu chân thực, là những nhịp rung đầu tiên của "trái tim" đối với ngkhác giới. Ko gì phải xấu hổ cả
    - Tcảm chân thực đã có mà còn vào xin hiến kế, là biểu hiện có lý trí trong tình cảm chứ ko phải kiểu hết thuốc chửa. Mượn câu nói của bác Công nhà ta cho chú đọc nè, tương tự trường hợp của chú
    - Ý của bác Công ko sai, nhg phải dùng cho đúng chỗ. Khi gặp gái vừa ý, 2 đứa đến với nhau bằng những thực tế, những rung động thực tế.. nói khác hơn, tr.h của chú là "người thứ 3" và chú vẫn muốn tiếp tục..
    - Những thông tin chú đưa thì khả năng gái về lại với chú là 50/50, tuỳ vào những bhiện tc của thằng kia với gái sắp tới mà nó sẽ thay đổi. Muốn nâng khả năng lên tức là phải có tác động đến gái. Tác động theo các bác nhà ta "hiến kế" cũng là tác động theo hướng tích cực, nhưng tình cảm ko phải 1 + 1 = 2 như cv của chú, tuỳ hoàn cảnh, cảm xúc và thời điểm.. Tóm lại, qua các "kế" của các bác nhà ta giúp, chú nên rút ra đc "kế" của riêng chú, chỉ có như vậy thì gái mới là của chú.
    - Nếu bài toán có 2 đáp án đúng hoặc sai, thì tình cảm có rất nhiều cách để đến đc đáp án đúng. Chú dạy 1 đứa trẻ, dùng vũ lực đòn roi để nó học lên lớp, hay thuê gv giỏi về dạy thì cũng lên lớp, hoặc để tự nó học tự nó cũng có khả năng lên lớp.. Nhưng nhiều năm sau đó, đứa trẻ sẽ có 1 quan niệm về việc học, cách học khác nhau tuỳ vào cách mà chú áp dụng với nó trước đó. Chú dùng tình cảm chân thực hoặc dùng lý trí hoặc bằng cách gì đó để đến đc cái đích thì điều a lưu ý chú là cái diễn biến phía sau cái đích ấy. Lúc Trương Vô Kỵ học Thái cực kiếm, mặc dù truyện là hư cấu, nhưng "càng học càng quên" là điều mấy ai suy ngẫm?
  10. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19

    :P vote bài này :P


    Chủ topic có tư chất sến đạo :))

Chia sẻ trang này