1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp cháu ka này!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitcontapyeu, 02/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitcontapyeu

    vitcontapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    @FIXED như thế này e mới nói làm việc gì cũng suy nghĩ kỹ đừng hành động một cách dại dột" , cái ngày trc ấy. e ấy có 1 lần nói chia tay em, nhưng e vẫn tấn công ào ạt thì e ấy nói nếu anh còn cứ thế này thì e chuyển qua ở chung với bạn trai em. e moi bảo:" nếu em đủ can đảm anh thuê luôn người đến dọn cho em đến đó ở. đừng có hành động ngu ngốc![r23)]

    cả hai im lặng, nhưng cứ ngấc mặt lên là lại thấy ngồi nhìn em. ngồi làm việc đối diện e ý cách khoảng 2 dãy bàn nên khi e ngẩng mặt lên thì thấy em ý đang nhìn e rồi lảng đi nơi khác.:-w
    hiện tại thì chú kia vẫn đưa đón nhiệt tình, còn e thì cứ xong việc e về ko điện đóm, ko nt, thậm chí còn lả luớt với mấy chân dài cùng bank nữa ạ:-". nhưng thực ra trong lòng vẫn yêu em ý lắm. vẫn chờ đợi em ý:x
    em ngu muôi vì yêu mất. các bác đừng mắng em.@-)
  2. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    - Với gái, ko cần lý lẻ chính đáng như đàn ông, họ cần chú LÀM hơn là nói, nếu nói thì thể hiện thế nào cho ra đàn ông! "cải lương, sến" đúng chỗ thì gái nó mát lỗ tai, nhưng cũng chỉ là dọn đường để đi đến đích, tức là phải LÀM
    - "vẫn chờ đợi em ý" câu này ko kđịnh, nhưng thể hiện là quá rõ rồi, chú ủy mị quá, yếu đuối quá.. Điều a nói là tương đồng với hđộng chú đang làm, nhưng là "hư chiêu" chứ ko phải "chờ đợi", nhầm lẫn này rất nghiêm trọng nhé!
    - Nếu a là chú, a ko im ỉm mặt lạnh, lời nói khô khốc như vậy. Khi a sẽ quát tháo vào mặt nó, khi a cười đùa trêu chọc, khi thì lạnh lùng..vv tùy hoàn cảnh thể hiện thế nào cho tự nhiên. Mục đích là cho nó biết em cũng tầm thường như những con khác, cũng bắt cá 2 tay, nhưng vì chút tình cảm còn lại nên a ko phun vào mặt e đấy, liệu hồn đi, lản vản trước mặt a thì phải cho ngtúc... Ngoài ra, a sẽ vui với nếu thực sự a có chuyện vui, đấy là cơ hội của e..
  3. vitcontapyeu

    vitcontapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    quả thật càng ngày càng rắc rối. nhiều khi cũng chẳng biiết thế nào mà lần.
    Tính em là một thằng năng động bạo dạn trong mọi hoạt động nhưng lại như con cáy trong tình yêu nên nhiều khi cơ hội mười mươi rồi mà vẫn thất bại
    trở lại câu cuyện của em và e ý, dạo này thấy chú kia vẫn đều đặn đưa đi đón về như kiểu giữ em ý nhưng em ý thì lại hay chủ động gọi điện cho em tâm sự và đêm thì có một vài tin nhắn lạc cho em, e ko trả lời vì chút tự ái của mình va một chút đề phòng sợ nt lại e ấy lại nói em xin lỗi nt nhầm thế có phải trơ mặt ko?
    đối với e ý bay giờ em nên làm gì là tốt nhất, hiện tại ở bank e vẫn tỏ ra là một đông nghiệp tốt, còn ở nhà e vẫn quan tâm bình thường nhưng ko phải là kiểu quan tâm nam nứ yêu nhau mà như những ngừoi bạn, như những ng anh em
    e làm thế dc ko>
    hay là nhu mì, hèn
    các bác cứ chỉ en
  4. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề chính là tư tưởng chú chưa thông, chưa biết làm cách nào để đạt mục đích, hoặc ít ra làm thế là sẽ định hướng đc mhq sẽ tiến triển ntn. Như các bác đã bày cho chú là "hữu chiêu" tức là lấy hđ thao túng tâm lý: hôn hít, phang phịch
    Bởi vì chú yêu thật lòng nên a định hướng chú theo cách này, a cũng nhiều lần lưu ý chú, nhưng e là ko hợp với cách này: đánh tâm lý, thao túng tâm lý gái theo ý mình, dĩ nhiên, nếu đạt thì gái đổ là hiển nhiên thôi, miễn là hđộng đừng "tồi" quá.
    Muốn gái yêu, thì phải đạt CẢ 2, như a đã nói rồi, tình cảm -> thể xác là hiển nhiên nhưng thể xác -> tình cảm là có thể.

    Trong h.cảnh này, "tn lạc" là cố tình. Vụn ý: nâng gtrị gái lên, tung hỏa mù để chú phải ***g lộn lên, bởi vì gái nó muốn hỏi chú còn qtâm tới nó ko? và muốn nắm thông tin đó để có cách hợp lý giữ hàng. Xử lý: reply lại, chửi vào mặt nó tùy tâm trạng vui hay buồn của mình mà chửi nặng hay nhẹ. Bởi vì 1 đứa có gia giáo, khi "nhầm" như vậy thì phải gọi đt xlỗi, a kđịnh là ko thể nhắn nhầm hơn 1 tn đâu. Còn chú im ỉm kiểu đó gái nó chán, nhưng gái nó cố ý nhầm như vậy cũng gọi là tạm đc
    A nói cách làm của chú tương đồng với cách a tư vấn là thế "sợ nt lại.." sợ cái đek gì hả con gà? nếu chửi nhẹ "a ko rãnh để e nt quấy rối thế đâu nhé, a cũng ko rãnh để nghe e tâm sự nhảm nhí" nặng chút "phiền a nhiêu đủ rồi nhe bé" -> tịt ngòi liền.

    A nghĩ chú đổi khẩu vị gái 1 chút, bơ bữa giờ cũng tàm tạm rồi, nâng bi lên như các bác đã tư vấn, hôm nào đẹp trời, tỏ vẻ mặt mày bí xị cả ngày (cho gái nó thấy) rồi canh giờ ko có thằng kia, có thể trốn việc 1 buổi, GỌI cho gái, bảo là a có chuyện buồn, e đi (chỗ lúc trước từng đi) với a tí. Bịa vài chuyện gì đấy cho gái nó gống cổ lên khuyên nhủ, xong thì nhăn răng ra, cám ơn e, nhờ e mà...(tự nói nhé) a thấy đỡ buồn rồi...tay chân múa máy 1 chút, hôn hít gì đấy... theo khả năng chú, nhưng a đoán là chưa phang đc đâu.

    Thêm liều thuốc nữa: Yêu nhau nên nghĩ tới chuyện phang phịch ko gì là xấu, chỉ xấu khi nghĩ là phịch xong phắn. Mà đó là lẽ tự nhiên, là bản năng của giống nòi. Gái là cái chóa gì mà phải rung khi nắm tay? là chóa gì phải xoắn khi hôn? Lăn tăn ở chỗ nó đã "cảm" mình chưa và nên làm lúc nào cho hiệu quả cao nhất, làm chỗ nào cho đúng nhất, phịch đc là gái nó thích nhất, "giả bộ" chống cự thôi bởi vì sỉ diện và lòng tự cao nó ngất trời nên nó thế. Trong h.cảnh này, nắm tay, hôn hít, abc ko còn là "khi nào, chỗ nào đúng nhất" nữa, mà mục đích là thay đổi khẩu vị của gái. Sau vụ này, tỏ vẻ vui hơn bthường, nhưng vẫn như cũ, đánh lâu dài (cái này chắc nhiều bác phản đối) nhưng theo ý a, gái ko sớm thì muộn cũng là của chú, vội gì chốt cho mệt? chốt lúc này tức là chấp nhận gái nó còn qua lại với thằng bồ cũ, ảnh hưởng ko tốt đến tâm lý gái về sau. Câu cuối: gái biểu hiện như vậy thì khả năng thành công của chú cao lắm, an tâm mà chiến đi
  5. vitcontapyeu

    vitcontapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    @fixed cảm ơn bác, theo suy luận của bác có vẻ chuyện này xuôi. nhưng rồi mọi thứ em nghĩ có vẻ lại không chẳng bằng không.
    Nhiều lúc chẳng nhẽ gọi lại mắng cho một trận rồi coi như đã hết nhưng em không thể. để rồi em lại nhói đau. những tin nhắn,những cuộc điện thoại bò lạc e cũng không để ý nhưng rồi nhiều khiến em cảm thấy điều gì bất an nên hỏi xem có chuyện gì thì nhận được :" xin lỗi em nhắn nhầm"
    Có phải vì em quá yêu em ý nên những chuyện này khiến em lại càng thêm đau.
    Chuyện gì đang xảy ra đây? Trò đùa? hay là vẫn là một sự tiếc nuối của em ấy....
  6. vitcontapyeu

    vitcontapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    chẳng bác nào giúp e nữa à?
    vẫn là cái trò lúc sợ lúc buồn em ấy lại gọi điện cho em tâm sự. lúc em trả lời lúc em hững hờ. tự nhiên tối nay nt cho em nói đã xin nghỉ phép một tuần ở nhà và cắt tóc ngăn đến ngỡ ngàng vì một người dám chê mái tóc đó là đuôi ngựa...
  7. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    A nói câu cuối với chú: ko gái nào mà tán ko đổ. Nếu ko đổ là do: Ko tán hoặc ko biết cách tán. Đừng nói là có bồ rồi, cho dù đã có chồng, thậm chí có con, gđ tương đối về kt vẫn tán đổ đc như thường
    A ko hiểu đc chú lên xin tư vấn làm éo gì mà toàn cao nhân vào chỉ, đọc xong thì "cám ơn" rồi việc chú chú cứ làm, chú chẳng nghe theo ai nói cả..vậy xem như họ nói tốn nước bọt.

    Chú cần nhìn nhận 1 thực tế, chú đang thất bại, nếu chú ko làm gì cả mà cứ nằm chờ sung rụng thì cái chắc là tạch... Cho dù trong lòng gái nó khoái chú lắm rồi, ngày nào cũng ngắm cũng nhìn "mịa, cái thằng hãm vkl, bật đèn xanh cho nó sao mà nó ngu quá" hay chú chờ đợi "a ơi, e muốn... a đi với e nhé?"
    Nếu ko ý kiến cao thủ nào thuận ý chú, ít nhất chú cũng có 1 kế hoạch và lộ trình cho kế hoạch đong gái của riêng chú, bởi vì nó ko đc mỹ mãn như những thằng khác, CHÚ ĐANG LÀ KẺ THỨ 3, vậy nên, ko nghe theo ý ai, cũng ko kế hoạch làm thế nào để thành công thì... pm nhờ bác ku gẻ lock cái topic này đi
  8. vitcontapyeu

    vitcontapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Nếu em chỉ cần anh những lúc em buồn em thiếu vắng TD OL thì đừng bao giờ điện cho anh đi tìm thằng nào khác mà nhắn , anh ghét nhất là thứ con gái qua lại . Tại sao khi em cô đơn em mới nhớ đến anh , anh đâu phải là cái thùng rác của em mà e tìm anh để trút bỏ , đến khi nỗi buồn trôi qua em lại đi tìm thằng khác để sung sướng ................... Em tự coi lại cái nhân cách của mình đi

    Cứ chửi nó 1 trận như vậy , nó giận chừng 10 bữa là liên lạc lại và sẽ thay đổi thái độ ( nể mặt chú hơn ) , cũng éo dám đổ rác bừa bãi vào chú nữa

    Dạng gái như vậy tôi chửi như cơm bữa ( nguyên văn , tất nhiên bớt đi 1 số từ wá nhạy cảm )
    EM phục bác. em đã nhiều lần làm như thế rồi, nhưng rồi em không chịu nổi khi thấy e ấy sướt mướt nói em thế này thế khác, mới như thế đã trở mặt
  9. vitcontapyeu

    vitcontapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    em chào các bác
    các bác mắng em, em tiếp thu và thấy mình có tiến bộ
    cũng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến gì mà hnay e làm việc xong ko tụ tập chơi bời như mọi khi mà về nhà ngủ thì thấy em ý gọi điện hỏi đang ở đâu và hẹn e đi uống nước. e lưỡng lự rồi đồng ý và nói em ý qua đón em vì hnay e ko đi xe về. e ấy qua đón e thật và em mời em ý về nhà chơi, từ khi quen đến giờ hnay em ý mới biết nhà em.
    ngồi bla một lúc, rồi đi về vì sợ muộn. trời mưa nhẹ nên em chở em ý về, lúc ngôi lên xe em ý vòng tay ôm em, quát em làm gì thế? vớ vẩn rồi chạy xe một mạch đến nhà em ý. gần đến nhà em ý nói để em ý tự về vì nghĩ cậu kia sẽ ngồi chờ ở đầu ngõ. em mắng cho em ý một trận, và mắng cả cậu kia về những cái suy nghĩ vớ vẩn linh tinh.
    về tới nhà em ý em dắt xe vào nhà cho em ý rồi quay ra thì thấy cậu kia đang hùng hổ đi vào. em ko nói gì mặc kệ hai người đi rồi về
  10. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Gút. Đấy, cứ thế, bày cho chú ko nhất thiết chú phải làm y như ngta bảo, tự chú dựa vào hcảnh mà biến chuyển, thế mới đc gọi là "tiếp thu bài tốt" ;))
    Chú nhớ lấy điều này: Gái ko bao giờ đá thằng nào dám quát vào mặt nó, chỉ đá thằng nào quá chìu chuộng, yếu đuối mà thôi. Dĩ nhiên, quát thì phải có lý lẻ nhé, kiểu khùng khùng điên điên thì a ko bảo đảm

Chia sẻ trang này