1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp cháu ka này!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitcontapyeu, 02/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitcontapyeu

    vitcontapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    tình hình là em ý muốn đi chơi Bắc Hà một lần vì lần trước xem tivi thấy thích chợ bắc hà và cũng bị em mắng cho :" em thử xem từ khi em bước chân ra khỏi nhà đến nay em đã đi đc đến đâu hay em chỉ có quanh quẩn từ hn về nhà là hết,mọi thứ đều phụ thuộc vào người khác, e lãng phí tuổi trẻ của mình bao nhiêu rồi. Mạnh mẽ lên đừng như thế này nữa đừng để anh lôi lại anh mắng cho thì ko hay đâu" em ấy quyết định đi nhưng sau vụ tối hôm nọ thì e ấy lại lưỡng lự suy nghĩ lại. em hẹn tối thứ hai đi uống nước rồi quyết định đi hay ko để em còn có việc của em chứ không nắng mưa thất thường thế này...
    tối thứ 2 em cần làm những gì để thuyết phục e ý đi.
    thực sự e cũng muốn e ấy đi vì từ trước tới giờ chưa bao giờ biết cuộc sống bên ngoài nó như thế nào, mọi việc đều đc lập trình sẵn bởi bố mẹ và 4 năm đại học thì đêu làm theo cảm tính của chú kia nên nhiều khi ko biết được mình đang làm gì. em ý đang chênh vênh." em bây giờ mệt mỏi lắm rồi. em đang đứng trên môt chận, một chân định bước tiếp nhưng e sợ. em ko biết bước đi tiếp của em có nguy hiểm hay ko? e mỏi mệt nên em cần bấu víu, cần một điểm tựa vững chắc nhưng những gì em làm bây giờ em ko biết em còn là em nữa ko?
    giờ oánh kiểu gì cho đổ luôn đây??? e ngổn ngang nhiều việc nên việc này dốt
    cảm ơn các bác....
  2. chanhhoichanh

    chanhhoichanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Cáo của đồng chí này hãm ghê, phê cả hai gà, đòi nhốt cả hai gà xem gà nào béo tốt thì thịt đây. Cẩn thận cáo nó bắt thêm gà nữa thì nhục xịp.
    Tình hình không quẩn quanh nữa, có ánh sáng trong đầu gà rùi. Mệ nhưng vụ đi Bắc Hà lại quay lại về số 0 hám vkl (câu này bậy?), gà này vẫn vậy.
    hẹn cafe cũng được, chốt đi hay "không không" đi, rứt khoát, ngắn gọn nhưng phải chân thành, gà mà lại cầu xin lăn nỉ thì anh em thớt này đập toét mào. Cáo đi hay không đi cũng vui vẻ chuyển sang chuyện khác. Mà chốt sớm đi, tối nay hẹn luôn, mệ để thứ hai muộn mà ị cái thằng cụ nó rùi.
    Nếu gái đi thì ok quá, cố mà chén nó, kể cả có đè nó ra cũng được (nó giận càng tốt), nếu làm được coi như gà thắng dù là cách nào. Cái này nghiêm túc éo phải là mất dậy, vì gà chiếm được cái này thì có thể rứt điểm được anh chàng kia (một trong hai thằng ngu_chú đừng tự ái vì mấy cao thủ thớt này cũng nhiều hơn những lúc ngu như chú_khakha), mục đích đến với cáo của gà là chân thành và dành cả cuộc đời còn lại no cho cáo mà, muốn vậy thì phải chiếm được thành và dân đã.
    Thôi thì làm ngược lại: từ cái nghìn vàng đến trái tim vậy.



    Sống không phải là chiến đấu mà là cuộc đi bộ đến với mục đích đặt trước của cuộc đời mình. cái chết.
  3. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    sao có chuyện ngược đời gà quát cáo thế nhỉ?Chú ngày càng tiến bộ,không cần oánh ấm gì cho mệt.hữu duyên đến,vô duyên duyên đi...nhân sinh vốn hữu tình,kẻ cô đơn sẽ gặp người tri kỷ,adi đà..http://www.youtube.com/watch?v=5YCybxsL5EY
  4. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ này tàm tạm.
    Để a p.tích chú rõ nhé, gái đi hay ko thực ra ko a.hưởng gì đến chú cả, mà nó cũng đek cần thằng nào bảo nên đi hay ko, nên chuyện chú qđịnh cho nó là ko qtrọng nữa (a đang nói thực tế đối với bản thân chú). Nhưng đối với tâm lý gái là rất qtrọng, nó a.hưởng đến sau này, và biết đc tâm trạng, suy nghĩ htại gái ntn, cái này là thứ mà chú cần ghi nhớ.

    Ta cần gây sự hoang mang ở t.lý gái, a lấy vd nhé: Nếu chú bảo "ờ, a thấy nó cũng thú vị, e rãnh mà sắp xếp đc cv thì đi chơi đi" có khi gái lại bảo "thôi, e ko thích đi nữa" hoặc "a hiểu ý e ghê, 2 ngày nữa e đi" hay là hàng trăm kiểu mà gái có thể nghĩ ra...những câu trả lới này, đối với gái "tưng tưng" thì nó lại trở thành cơ số -> ko thể xđịnh chính xác đc câu trả lời. Nên cách xử lý trên là đúng, áp đặt cái sai của gái, để cho gái tự suy ngẫm rồi tự qđịnh chứ chú ko trực tiếp qđịnh. Tóm lại, đi hay ko thì mặc nó, chẳng liên quan đến chú

    Nếu là a, xoa xong thì a sẽ đánh, đánh trước thì sẽ xoa sau. Nghĩa là chú đã phủ đầu nó sai lè tè như con nít rồi, thì khi gặp, chú nên bảo kiểu như "a có nghe nói ở đó cũng hay, cũng thú vị thế này thế nọ.. (hỏi chú gồ gồ rồi c.minh thực tế là nó hay, thú vị chỗ nào)" rồi xem phản ứng gái. Hỏi gái thêm là e đã sắp xếp cv thế nào? lịch trình cụ thể.. Nếu thực sự gái đã sắp xếp, hoặc sẽ sắp xếp đc cv (cụ thể nhé), có nghĩa là gái đã xác định đi; ngược lại là đang phân vân, hoặc đang muốn xem con gà này phản ứng thế nào khi mình đi du lịch như vậy? Mấy bữa trước nó dám sừng cổ phun vào mặt mình, xem hôm nay có gà nữa ko..

    Vậy nên, cái chú cần là bảo gái: nếu đi thì phải sắp xếp cv, ko sắp xếp đc thì để dịp khác, đời còn dài..vả lại nếu đi với người mình thích thì sẽ vui hơn [:P]. Đấy là a bỏ qua vđ nếu đơn thuần là gái chỉ muốn đi du lịch, là bhiện bị dồn vào chân tường, bế tắc ở tâm trạng nên có ý nghĩ muốn thư giãn. Đây là biến chuyển tâm trạng theo chiều hướng có lợi cho chú

    Qua chuyện này, chú đạt đc:
    - Kiến thức rộng hơn gái (kiến thức về du lịch) bởi vì khi ta "đọc" và nói ra, sẽ htoàn khác hẳn với đi thực tế - chán và tẻ nhạt. Gái sẽ cho rằng sự tiếp nhận của mình về du lịch về thiên nhiên quá hạn hẹp, sự rung động với thiên nhiên khô khan, ko như "anh ấy"
    - Hiểu biết rộng, là người chính chắn (đi chơi nhưng phải sắp xếp cv)
    - Cho dù là đi với thằng kia, dĩ nhiên là thằng kia thừa cơ hội này mà hưởng thụ. Điều này sẽ tạo trong tâm lý gái sự phân biệt: thực tế phang phịch quá ư là tầm thường so với 1 "chàng" hiểu biết sâu rộng, am hiểu t.lý mình (a nghe nói ở đó cũng hay, cũng thú vị..) và quá.. cao thượng khi dám tin và cho mình đi chung với thằng nhãi nọ
  5. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    ịt pà, a đọc kỹ đoạn sau hình như gái chỉ là muốn t.sự, muốn chia sẻ tâm trạng chứ ko hẳn là đi du lịch.
    Nếu vậy cũng ko sao, chỉ là giết gà bằng đao mổ trâu. Cái này dễ hơn.
    Chú cứ y bài như post vừa rồi của a, sau khi biết gái ko thực sự đi Bắc hà hay Hà Bắc gì đấy thì chuyển sang chuyện khác.
    Chú ý từng lời gái nói, gái tâm sự, đề phòng tr.hợp gái gài hàng hòng cướp đi sự trinh trắng của chú ;))
    Như chú miêu tả, đoạn sau đấy, gái đang phân vân "thằng nhãi kia bà chán rồi, ý chú là thế nào? ok thì bà cho nó 1 đá luôn, nhưng bà muốn chắc chắn 1 chút - tức là lời hứa + hđ như hôn hít, phang phịch"
    Nếu sự thật chuyện diễn biến đúng như vậy (ko đi du lịch) thì có thể chốt đc rồi. Sau khi ucf rồi chú diễn như a trình bày đấy, "ở đây khói thuốc ngộp quá e nhỉ, đi vòng với a cho thoáng nhé" rồi chở e nó đến công viên tản bộ hay đâu đấy mà thoải mái đi bộ, ít bị làm phiền ấy. A ở sg nên ko rành cái địa hình chỗ chú.
    - A nghĩ e buồn, đang khó xử..a hiểu đc tâm trạng đó, nhưng a nghĩ khó mà xóa hẳn trong lòng e 1 sớm 1 chiều (ko đc căng thẳng, tỏ vẻ thoải mái, nắm tay e nó như là đang chia sẻ).
    + Nếu thấy "ngon ăn" ko phản ứng, gái hơi ngại, cái này khả năng cao lắm, tiếp: a thấy rất vui khi ở bên e, a thấy đc chia sẻ, anh..anh (hồi hợp, hơi rung, cà lăm càng tốt) muốn giúp e. E đồng ý nhé? Giờ thì hôn môi e nó, đợi gì nữa? Hôn tí thôi, "a yêu e lắm!" hôn nữa, rồi đi tiếp, chém gió còn lại kiểu gì là do chú....... Ko đc chủ động nhắc về thằng nhãi kia, nếu gái nhắc tới, với tinh thần là "e đã sai, a đã đồng ý giúp e, nên, việc còn lại e tự mà làm đi. A sẽ xem xét việc đấy tới đâu, nhưng phải dứt khoát, làm cho nhanh vào!" Một khi gái chưa dứt khoát đc thì nhất định ko phang phịch gì cả. Đàn ông có giá lắm :-"
    + Có phản ứng dữ dội, kiểu như gái cảm thấy mình có lỗi với thằng nhóc kia (khả năng rất ít): buông tay ra, chuyện của e a nghĩ cũng lạ, e là người tốt thế này (tìm điểm tốt của gái mà nói) trong khi bạn trai của e lại như thế, a hiểu là sự nghiệp 1 phần do may mắn nhưng cái qtrọng là tinh thần cầu tiến...(tìm cái xấu thằng kia mà nói, cái này là chọc gậy bánh xe) nhưng cuối cùng thì phán: ngay cả e cũng vậy, chưa cưới nhau thì đã ko vui như thế, cưới rồi chắc là chán lắm... Nhưng thôi, việc của e thì e hãy tự quyết, a ko muốn nói nhiều về chuyện này... Chém gió tào lao xíu nữa thì về, chừa sức để còn chiến tiếp.

    Cho dù lúc này chốt hạ xong, theo ý a là ko phang phịch gì hết. Chốt xong tức là thằng kia sẽ bấm nút biến, nhưng phang vào lúc này thì về sau, khi có thằng khác hơn chú, gái sẽ xem chú như thằng nhãi htại. Đây gọi là ng.nhân và kết quả. Kiểu gì cũng lấy đc gái, nhưng lấy bằng cách nào sẽ hình thành tâm lý và qniệm của gái theo cách đấy, điều này chi phối cả chú lẫn gái nên sau này muốn sửa đổi sẽ cực ký khó khăn
  6. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    Đàn ông con trai gì mà chỉ toàn văn nghệ văn gừng với cả ngồi tự kỉ kể lể, ngon thì làm gì đi, đàn ông thì phải nói là làm, thậm chí chưa nói đã làm. Gái nó lừng khừng là đúng rồi, cả 2 thằng , chả thằng nào có tố chất đàn ông cả. Nhưng thằng cũ thì ngon hơn vì biết đánh vào bản năng từ mẫu của gái, còn chủ topic, giải tán đi, gái nó không cần thằng anh trai, nhiễu
  7. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến này vứt thẳng vào sọt rác cho anh... cậu chủ topic cứ tiếp tục...=))=))
  8. vitcontapyeu

    vitcontapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    phù!!!
    sau một ngày làm việc quay như chong chóng chẳng có lúc nào vào box hóng hớt các bác mắng chửi, khuyên nhủ... em cảm ơn các bác...
    @lovelyciaboy trước thì công nhận e luỵ gái thật, lúc nào gái cũng là No 1 nên thế, với lại em rất chiều cáo nhưng sau vụ vừa rồi e cũng quen nên e nói chuyện với cáo bây giờ cũng rắn...
    @fixed bác đáng nhẽ làm anh Đinh Đoàn ở chương trình cửa sổ tình yêu mà bọn teen teen giờ nó hay nghe thì đúng hơn. Nói thế thôi việc đi Bắc Hà này caó đi hay ko đi e cũng ko quan trọng. Đi thì tốt ko đi thì cũng thế chợ vẫn đông. còn về những cái xoay quanh chuyến đi em thừa các lo. không phải tự khen mọi thứ e đều ổn, cv, gia đình nhưng mõi cái tán gái là TÁN RIÊNG EM NÀY là em rất ngu nên bị bắt bài.
    giờ cáo đang ngồi trước mặt em cùng 1 e nữa ở bank làm việc, chú kia đang chờ ở dưới đón về.
    thôi e kệ đi về đã. cả ngày quay như chong chóng rồi
    cảm ơn các bác
  9. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Đinh Đoàn là thằng nào nhẩy? mặt mũi thế nào? :-??
  10. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    => chú như bố đời ấy nhỉ?ca chú có tín hiệu thành công vì trai hâm gặp gái hãm thì là hạp nhau,cụ ta dạy rồi "nồi nào úp vung nấy"
    @fix Cái đoàn đoàn gì đầy người ta gọi là nam vương ấy =))

Chia sẻ trang này