1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp chép hộ bài thơ

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi MaiNgocLan, 03/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MaiNgocLan

    MaiNgocLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Giúp chép hộ bài thơ

    Xin các Bác vui lòng giúp chép tiếp bài thơ này, em chỉ nhớ vài câu thôi và em quên cả tựa luôn rồi

    "Khắc khoải sầu đưa giọng lửng lơ
    Ấy hồn Thục Đế thác bao giờ
    Năm canh máu chảy đêm hè vắng
    Sáu khắc hồn tan bóng nguyệt mờ
    ..............................................................."

    Xin cám ơn các Bác rất nhiều
    (em không biết đưa vào Topic nào. xin tạm gửi vào đây, xin chỉ hộ em đưa nó vào Topic nào mới đúng) thank you
  2. ha_vy_84

    ha_vy_84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Đây là bài "Cuốc kêu cảm hứng" của cụ Tam nguyên Yên Đỗ Nguyễn Khuyến
    Khắc khoải sầu đưa giọng lửng lơ,
    Ấy hồn Thục đế thác bao giờ ?
    Năm canh máu chảy đêm hè vắng
    Sáu khắc hồn tan bóng nguyệt mờ
    Có phải tiếc xuân mà đứng gọi
    Hay là nhớ nước vẫn nằm mơ,
    Thâu đêm ròng rã kêu ai đó,
    Giục khách giang hồ dạ ngẩn ngơ.
    Hạ Vy
  3. MaiNgocLan

    MaiNgocLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn HA VY nhiều lắm.Bạn giỏi và tốt bụng wá . Có người bạn nhờ ...và minh chép thế này:
    Khắc khoải sầu đưa giọng lửng lơ,
    Ấy hồn Thục đế thác bao giờ ?
    Năm canh máu chảy đêm hè vắng
    Sáu khắc hồn tan bóng nguyệt mờ
    Nhớ nước đau lòng con quốc quốc
    Thương nhà mỏi miệng cái gia gia
    Dừng chân đứng lại trời non nước
    Một mảnh tình riêng ta với ta

    Chép xong nặn mãi không ra cái tựa đề,loay hoay , loay hoay...với Bà Huyện Thanh Quan ,với Qua Đèo Ngang....mà thấy kì kì làm sao í .Và em đánh bạo vào Topic này để nhờ vả.Em mong mong chóng được hồi âm . Cám ơn HA VY nhiều lần nữa( Bạn hiểu rằng em cần gấp, nên vội trả lời , Merci beaucoup) Và hú viá ,: cụ NGUYỄN KHUYẾN và bà HUYỆN THANH QUAN sẻ không phiền
  4. ha_vy_84

    ha_vy_84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã khen
    Thật ra mình cũng không nhớ hết mà phải search trên mạng. Lần sau nếu bạn cần gấp, có thể vào trang www.google.com, đánh vào đó "Khắc khoải sầu đưa giọng lửng lơ" chẳng hạn, bạn sẽ thu được nhiều thông tin lắm, thường là cả bài thơ và tên tác giả nữa.
    Hạ Vy
  5. MaiNgocLan

    MaiNgocLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    [Cám ơn Ha Vy nhiều lắm .
    Em mới làm quen với computer nên còn lúng túng lắm Sự chỉ dẫn của Ha Vy thật cần thiết và đúng lúc làm sao ấy .CCCCá á á mmm ơ ơ ơ nnn người bạn siêng năng và tốt bụng thật nhiều.
  6. phan2

    phan2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài thơ này em cảm thấy thật là hay, tiếc rằng em chưa hiểu hết ý của hai câu in màu đỏ. Xin được giải thích.Rất cám ơn
  7. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Năm canh máu chảy đêm hè vắng
    Sáu khắc hồn tan bóng nguyệt mờ
    ============================
    Bài này tác giả lấy hình ảnh con chim cuốc để diễn đạt một nỗi niềm yêu nước thiết tha ,dào dạt ,thậm chí là khắc khoải . Bởi đất nước lúc ấy bị bao fủ bởi một màn đêm đen tối ,một bi kịch đau thương tang tóc .Bài thơ là một lời đề tỉnh ,một cố gắng níu kéo ,gọi đất nước quay lại ,hy vọng ,kỳ vọng nhưng đó chỉ là tiếng kêu vô vọng và tuyệt vọng .Ở hai câu thơ này ,tiếng kêu ấy càng rõ nét .Người ta vẫn nói :" Bán chẩm quyên đề huyết "( Nửa giấc cuốc gào chảy máu ) hay như " bán dạ quyên đề lệ "( nửa đêm quyên gào lệ ).Và ở câu thơ này cụ Tam Nguyên đặc tả :"Năm canh máu chảy đêm hè vắng ".Trong màn đêm mùa hạ cô liêu và tịch mịch ,chỉ còn nghe tiếng cuốc khắc khoải sầu đưa ,và cảm động thay ,xót thương thay khi suốt đêm ( năm canh ròng )cuốc kêu chảy máu .Đó là tiếng gọi xé lòng đau đớn lắm vậy !Cái đau đớn hơn là tiếng lòng tác giả ,biết cảnh đất nước lầm than mà thân chẳng làm gì được .Hồn Thục Đế ( Thục Đế là tên của vị vua trong truyền thuyết của người Trung Quốc mà sau khi mất nước đã hoá thành chim Đỗ Quyên <chim cuốc> để hàng đêm lại kêu lên những tiếng thảm thương " cuốc ,cuốc " )"Sáu khắc hồn tan bóng nguyệt mờ " hồn Thục Đế lẫn trong tiếng cuốc kêu ,tan dần trong đêm vắng ,bao trùm cả màn đêm và che mờ bóng nguyệt.Tóm lại qua hai câu thơ này ,tác giả muốn ví tiếng lòng mình như tiếng Đỗ Quyên hay chính là tiếng hồn của Thục Đế ,kêu gọi đất nước trong thảm thương ,tuyệt vọng!

    Một bước phong trần
    Mấy phen chìm nổi
    Trời tình mù mịt
    Biển hận mênh mông

    http://www.ttvnnet.com/forum/f_309
  8. MaiNgocLan

    MaiNgocLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Em xin cám ơn bác vinhaihong nhiều lắm. Bài viết của bác đã giúp em hiểu rõ giá trị của bài thơ hơn nhiều. Bài thơ thật hay! Bài viết của bác cũng xuất sắc!
    Xin cám ơn bác một lần nữa.
  9. phan2

    phan2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Em định cám ơn Bác vinhaihong thì Bác MaiNgocLan đã ''cướp tài'' cám ơn Bác trước rồi. Thôi cho em xin cám ơn ké Bác, Bác nhé! (Bác NgocLan đã dành hết của em rồi, hu... hu ...hu......)
  10. MaiNgocLan

    MaiNgocLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Chao phan2,
    Sorry phan2, đoc loi giai thich cua Bac vinhaihong em mung wa__duoc giai thich can ke,em moi hieu het cai hay cua bai tho, do do em quen phep lich su la den sau phai xep hang phia sau ,xin Bac ......
    San day em xin nho cac Bac giai thich ho em :Tam tinh cua nha thoTAN DA qua bai THE NON NUOC( khong hieu sao luc con nho nghe chi nha lang gieng doc bai tho nay em thich lam ,thich la thich chu khong hieu va cho den bay gio van cung chua hieu. Em xin chep lai vai cau ma em con nho:
    THE NON NUOC
    "Nuoc non nang mot loi the,
    Nuoc di di mai khong ve cung non
    ................
    Non cao tuoi van chua gia
    Non thoi nho nuoc, nuoc ma quen non.
    Du cho song can da mon,
    Con non , con nuoc, hay con the xua.
    .................
    Nuoc kia du hay con di,
    Ngan dau xanh tot non thi cu vui
    Nghin nam giao uoc ket doi,
    Non non nuoc nuoc khong nguoi loi the."
    TAN DA
    ******Khong biet tai sao hom nay em khong the go chu Viet,mac du em press vao VNI .Xin loi cac Bac.

Chia sẻ trang này