1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIÚP CHỊ MÌNH VỚI

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi nhoccon_cbcnx, 08/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackeye

    blackeye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Bạn deptrai_nhat_mang ơi, nếu đêm chỉ ôm vợ mà cậu coi là đủ thì 100% vợ cậu sẽ lên mạng than thở và tìm một đồng chí nào đó biết làm gì khác ngoài chuyện ngủ đấy :-) Just joking!
    ..........................................................
    Nếu vợ chồng mà 1 tháng có 1,2 lần thì quả thực là quá ít. Nhưng điều khó là do chị bạn lấy anh ấy chưa qua giai đoạn tình yêu, bởi thế nên việc bộc lộ tình cảm rất khó khăn. Như tôi thì khi nào muốn rất đơn giản, chỉ cần ôm chặt lấy chồng, vuốt ve, kiss anh ấy, thì thầm với anh ấy " chôm chôm ơi, tối nay mình ngủ muộn nhé".. Hì hi... thế là xong... Nhiều khi, không cần lời nói...
    Vì vậy, nếu anh ấy thường ôm chị để ngủ thì mình nghĩ là cậu nên khuyên chị tận dụng cơ hội đó. Thử vuốt ve anh ấy, rúc vào người anh ấy, kiss anh ấy, ban đầu thì nhẹ nhàng thôi, kiểu như gió thoảng ấy. Rồi hãy nằm thật sát vào anh, người hơi ngọ nguậy một chút, rồi như vô tình làm bàn tay anh ấy chuyển dịch đến một vài nơi "đẹp đẽ" trên người chị :-)..... , một lúc sau là anh ấy không nằm im được đâu, sẽ vuốt ve lại ngay, đặc biệt là nếu chị bạn mặc váy ngủ mỏng, mềm mại.... :-)> , còn tay mình thì lướt qua một vài điểm trên người anh. Nếu bạo dạn hơn, chị có thể nhoài người cắn cắn vào tai anh, cắn cắn vào người anh ấy, - cắn nhè nhẹ thôi nhé. (Thỉnh thoảng mình cũng làm thế, anh nhà mình rất thích...)
    Mình nghĩ lúc đó có khi chị sẽ nghĩ ra nhiều thứ hơn những thứ mình đã ghi trên đây. Tuy vậy trong cuộc sống hàng ngày, chị ấy cần cởi mở hơn, hãy bày tỏ tình yêu với anh ấy bằng những sự chăm sóc yêu thương. Cũng không khó khăn lắm đâu, hãy cắm những bông hoa đẹp trong phòng ngủ, nấu những món ăn ngon, pha cho anh cốc nước mát khi anh đi đâu đó về, hoặc lúc anh đang ngồi bên bàn làm việc vào buổi tối, nói những lời dịu dàng "anh uống nước đi cho mát, anh nghỉ một chút đi", và nhìn sâu vào mắt anh ấy khi anh ấy ngước lên cám ơn, hãy để đôi mắt nói lên là "em yêu anh lắm"... chắc anh ấy sẽ hiểu, và có thể sẽ vòng tay ôm lấy người chị bạn, và đó cũng có thể là điểm khởi đầu cho một đêm tuyệt vời .
    Hãy mua và cùng xem những phim tình yêu lãng mạn, rồi nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh ấy, vòng tay ôm lấy anh, thỉnh thoảng lại hơi ve vuốt,.. chắc chắn là tay anh ấy cũng không để yên đâu.
    Còn một cách nữa, Không biết chị bạn có dám thử không. Chị bạn mặc váy ngủ quyến rũ, nước hoa nhẹ nhàng,.. rồi kêu đau người, nhờ chồng xoa lưng cho. Thực ra tôi không phải giả vờ vì thỉnh thoảng tôi cũng đau lưng thật :-), thế nhưng lần nào nhờ anh ấy xoa lưng thì được mấy phút sau đã không thấy tay anh ấy ở lưng nữa mà đã chu du tận chốn nào... . Thế là lần sau mỗi lần tôi nhờ "anh ơi, xoa lưng cho em với".. Là anh ấy cười tít mắt lại
    Chỉ một vài kinh nghiệm nhỏ của tôi, còn một vài kinh nghiệm nữa, nhưng tôi để làm "bí quyết riêng" để giữ chồng mà
    Chúc chị bạn hạnh phúc.
  2. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Có cái gì mà phải ngại ngùng nhỉ? đã là vợ chồng rồi thì thích phải nhích ngay chứ, mà chị bạn có ham muốn thì cũng phải nói ra chứ? mà "dê" của bạn kể cũng lạ, một tháng mới gặp nhau có một hai lần vậy mà chỉ ôm để ngủ thôi à? hay cha này đi ăn phở rồi? đúng ra thì anh ta phải hùng hục lao vào chứ nhỉ?
  3. Banzai

    Banzai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    thứ nhất, đã là vợ chồng, có gì ko thoả đáng thì thẳng thắn trao đổi. thứ hai, chuyện ko có kinh nghiệm trong việc làm hài lòng đối tác là do thiếu những kiến thức cần thiết trong quan hệ vợ chồng. chuyện này chẳng qua là do đất nước ta, xã hội ta vẫn còn nhiều rào cả. nói tóm lại là bạn hãy nói với chị bạn:"muốn gì thì nói thẳng ra". còn việc nói như thế nào là chuyện của hai vợ chồng.
  4. DamSearch

    DamSearch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Ông chồng có vấn đề. Gần phụ nữ mà không ham muốn thì máy chắc chắn bị trục trặc. Phải dùng mỡ bôi trơn ngay ...
  5. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    Cái điều mà tớ quan tâm là bạn không nói rõ về độ tuổi của hai vợ chồng bác, nên ko thể đi sâu vô chi tiết , nhưng chắc hai người vẫn còn trẻ....
    thường kiểu quan hệ một tháng một lần chỉ dành cho những người trên 55 hoặc 60...
    Hai người này thực chất không hoà hợp về mặt thể xác, anh rể không tìm được tiếng nói chung trong chuyện quan hệ và chị bạn cũng không đủ cám dỗ để tìm được điểm nóng của anh rể...
    Phải nói trước rằng, một người phụ nữ đã có chồng , việc khao khát được yêu và được quan tâm về mặt thể xác không fải là một việc xấu nên fải biết tự hào về chuyện đó....
    Kêu chị không nên sống quá nội tâm về chuyện fòng the khi sự khao khát của chị bạn đã thật sự bộc lộ....một thay đổi nhỏ về cách bày trí trong phòng ngủ, ga giường mới, trong cách ăn mặc và cách nói chuyện thủ thỉ khi chỉ có hai người....khi được ôm hôn hãy tìm cách đáp lại và hưởng ứng điều đó nhẹ nhàng và mềm mại...
    Ah...có một idea khác nè...chị bạn không dám nói...tại sao bạn ko trở thành nhịp cầu nối giữa hai người nhỉ....tìm cack nói nhỏ cho anh rể bạn biết được điều ý nhị đó.... ( quite ez thought).
    Hãy để chị gái biết cách chiều chồng từng bước một....phá được rào cản ngăn cack thì cái gì cũng trở nên dễ dàng hơn....
    Đừng để anh rể bạn phải ôm một khúc gỗ ngủ cho đến sáng hết ngày này qua ngày khác....
    Một bức tranh rất nhạt nhẽo và vô vị , right?? hãy biết cack tô thêm sắc đỏ cho sự đam mê & nóng bỏng, sắc tím cho sự lãng mạn vốn có và màu xanh phong trần của hơi thở đàn ông.
  6. nhoccon_cbcnx

    nhoccon_cbcnx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    À, chị mình năm nay 22 tuổi , ông anh rể mình thì già hơn :30 tuổi . Còn trẻ chán phải không nhưng anh rể mình không có vụ kia đâu . Thực ra khi mới bắt đầu nghe chị nói mình và nhỏ bạn thân cũng nghĩ tới khả năng ổng có bồ nhí nên quyết định theo dõi . sau gần 1 tháng đóng đô gần công ty và dò hỏi nhiều người , ông anh rể mình 8 giờ sáng tới công ty làm việc cho đến 5 giờ chiều thì về nhà , hôm nào có hẹn khách hành thì 8 -10 h tối , như cái đồng hồ vậy .
    Còn về chuyện ổng không thích gần gũi chị mình hay không đạt được hoà hợp thì chắc không có đâu vì chị mình bảo mỗi lần gần nhau tuy không hùng hục lao vào nhưng anh ấy rất nhẹ nhàng , luôn có cách để cả hai vợ chồng đạt được những giờ phút " đỉnh" nhất .Sau khi gần gũi ảnh còn hát ru cho chị ngủ nữa là khác( lãng mạn ghê chưa ). Hồi tân hôn , ảnh cho chị uống rượu cho chị xỉn rồi mới "làm việc " để khỏi sợ và khỏi đau và đêm sau khi gần gũi lần hai thì thấy chị mình có vẻ sợ , Anh đã hỏi chị có đau không rồi dừng lại ngay , chỉ ôm chị ngủ . Từ đó đến nay anh mới hạn chế chuyện đó nhưng hôn , ôm ấp vuốt ve thì vẫn có , thường xuyên nữa là khác và dường như ôm chị ngủ đã là một thói quen rồi .
    Tình trạng mình chỉ biết có thế thôi . 2 hôm trước,mình có chỉ cho chị một cách mà các bạn đã gợi ý là khi anh ôm chị , chị chủ động rút vào lòng anh ,hôn anh nhưng kết quả thì anh chỉ cười , còn bảo chị không biết hôn thì đừng có hôn , khờ quá !!! rồi hôn lại chị .... xong lại ngủ tiếp . Nhưng hôm sau sau khi đi làm về , anh chủ đông ôm hôn chị và xxxxx( hehe...........). Theo các bạn ông anh rể mình có bị sao không và như vậy ảnh có hiểu là chị đã thay đổi tình cảm chưa nhỉ ?
    Ui trời , tui chưa có chồng mà cứ nghe mấy chuyện này riết chắc tẩu hoả nhập ma luôn . Khổ ơi là khổ ! Bà chị tui thì lúc nào nhắc tới chuyện cũng mặt đỏ tía tai , cả buổi mới hỏi xong . Làm sao để chị đừng thỏ quá , nhiêu khi chỉ cách mà không biết có chịu làm theo không nữa ?
  7. Banzai

    Banzai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc đồng chí f00l_a_kiss này vẽ đường cho hươu chạy. bảo em vợ đi nói chuyện đấy với anh rể. mình mà là cái ông kia thì cho chết cả chị lẫn em rồi. mà nói thật là những thông tin mà mọi ng đưa ra trên box này đều là do ng khác nói lại, hoặc là kinh nghiệm tự nhận thấy ở bản thân. tại sao ko đi khám bác sĩ để biết tường tận và đầy đủ nhất.
  8. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    heheh chắc ông anh rể của nhoccon_cbcnx bị hỏng mấy rồi còn bà chị vì một mắc cảm nào đó trong quá khứ nên mất tự tin..cái này bạn có thể và nên hỏi thẳng chị bạn vì cùng là phận nữ như nhau hơn nữa lại là chị em ruột.
  9. Kenta

    Kenta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy mua tặng chị ban một đĩa phim XXX. 2 vợ chồng chị ấy cùng ngồi xem và nghiên cứu kỹ. Hiệu quả sẽ khác, tình hình sẽ được cải thiện tức thì.
  10. Banzai

    Banzai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    chưa chắc đã hiệu quả. ví dụ như xem phim kinh dị, có ng thì rúm lại đêm về mất ngủ. có ng thì vừa xem vừa cười hô hố đêm về ngủ ngon lành. cái chuyện này phải có ít nhất là một ng chủ động cơ. chứ cả hai cứ như cái tủ lạnh thì vô ích.

Chia sẻ trang này