1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp chị Phương với

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi globefish, 24/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. globefish

    globefish Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Giúp chị Phương với

    Tôi đọc những dòng tâm sự của chị Phương. Bản thân tôi thấy có lẽ không nghiêm trọng đến vậy, bạn nghĩ sao?


    Chồng tôi có bồ qua mạng

    Khoảng cách giữa tôi và chồng ngày càng xa. Đi làm về, anh ăn cơm rồi lên Internet chơi đến 1-2 h sáng. Tôi phải quán xuyến hết mọi chuyện gia đình. Tháng 5 vừa rồi, một người thân nói chồng tôi quen một cô gái trên net ở Việt Nam. Anh đã gửi tiền về cho cô ấy. Tôi rất đau lòng và đang đứng ở ngã ba đường.

    From: Phuong NGUYEN
    To: tamsu@vnexpress.net
    Sent: Thursday, September 18, 2003 2:17 PM
    Subject: Hay giup dum toi

    Tôi rất thường lên VnExpress để đọc tâm sự, nhưng bây giờ nhờ các bạn, các anh chị chỉ rõ cho tôi con đường đi nhé. Tôi đã có chồng nhiều năm, có 2 con. Chồng tôi năm nay 40 tuổi. Từ lúc tôi sinh cháu trai (nay cháu được 1 tuổi), chồng tôi bắt đầu đổi tính. Tôi nghĩ là tại tôi quá bận với con cái nên quên đi bổn phận làm vợ một thời gian. Tôi đã cố gắng thu xếp thì giờ để hai vợ chồng có thời gian nói chuyện với nhau. Nhưng càng ngày khoảng cách giữa tôi và chồng càng xa. Đi làm về ăn cơm rồi lên Internet chơi cho đến 1-2 h sáng. Tôi nói hoài thì sinh ra gây lộn không vui. Con gái được 7 tuổi rồi nên một lần hai lần tôi chán nói, chỉ chăm lo cho con cái thôi.

    Rồi ngày qua ngày, tôi quán xuyến hết chuyện trong gia đình, chồng đi làm về chỉ việc ăn cơm rồi lên net, con không biết cha, vợ không biết chồng. Hồi tháng 5 vừa rồi, một người thân nói là chồng tôi quen một cô gái trên net ở Việt Nam. Anh gửi tiền về cho cô ấy. Tôi rất đau lòng và đã đem chuyện này ra hỏi thì chồng tôi nói chỉ là chuyện chơi không quan trọng, không có gì hết. Trước lúc đó, tôi cũng có những nghi vấn về vụ này, qua những câu hỏi vu vơ của anh về các cô gái Việt Nam (vì tôi đã về Việt Nam trước đó, còn chồng tôi thì chưa về), nhưng vì quá bận về con cái và nhà cửa nên tôi không chú ý cho lắm. Tôi cũng đã bắt được những bức thư trao đổi giữa chồng và cô gái ấy rất là thân mật, và cũng đã phone về tận nhà cô gái kia để hỏi rõ và được cô ta xác nhận là có.

    Tình cảm vợ chồng thì coi như là không còn nữa, nhưng người chồng này càng lúc càng quá đáng. Vì tôi nhịn nhục để cho yên ổn gia đình thì hắn càng làm tới. Hắn mua vé đi chơi một mình qua nước ngoài để gặp những người con gái khác. Trước khi chồng đi, tôi cũng biết sơ qua, nhưng không hỏi vì muốn đợi cho chồng thật thà nói cho mình biết. Tuy nhiên, tôi đã hoài công. Chồng càng lúc càng đặt chuyện ra để nói dối tôi, rồi thêm bà mẹ chồng nữa (vì mẹ nào chẳng bênh con) đổ lỗi cho tôi 100%. Họ nói tôi có người tình khác nên tính chuyện ly dị.

    Bây giờ tôi đã đi làm lại và đang đứng ở ngã ba đường. Có cách nào làm cho các con đừng khổ, xin các anh chị cho tôi ý kiến.

    Phương Nguyên

    Ý kiến chia sẻ với chị Phương xin gửi về: Tamsu@VnExpress.net



    Tiến lên ta quyết tiến lên
    Tiến lên ta quyết tiến lên hàng đầu
    Hàng đầu rồi tiến đi đâu
    Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi...
  2. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, Tâm sự của ttvnol khác với Tâm sự của Vnexpress, mong bạn thông cảm.

    Xin phép lock topic này lại !

    Anhhaham nhất trên đời !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này