Chiều hôm qua mình thấy chó mình nó chán ăn, mình hơi nóng , mặt buồn nằm 1 chỗ, mình mới chở nó đi bác sĩ và bác sĩ nói bị sốt nhẹ, chích thuốc xong mình chở bé về thì bé nằm suốt, thở hỗn hễnh, miệng với lưỡi tái mét trắng bệch, mình có cho bé uống sưã, bé cứ nằm như vậy suốt đôi khi thì đi lòng vòng không thì đứng yên 1 chỗ thở hỗn hễnh, sáng nay mình chở bé đi khám tiếp thì đc bác sĩ cho vô nước biển chích thuốc nhìu lắm, nhưng mà miệng và lưỡi bé vẫn trắng bệch và thở hỗn hễnh, không biết bé có phải bị ăn trúng gì không , bác sĩ nói là tình hình bé ko ổn lắm bây giờ ráng tới đâu hay tới đó, cho mình hỏi có phải bé mình bị trúng độc hay bị ng ta thuốc ko vậy, bé có cơ hội cứu được không ?