1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp: Dạo này tớ hay bị tỉnh giấc nửa đêm rồi khó ngủ trở lại. Mệt mỏi lắm!

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi subin8x, 21/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Copy 1 đống truyện khiêu dâm vứt vào trong đthoại. Nửa đêm tỉnh giấc thì lôi ra mà đọc.
    30t rồi, mấy cái truyện khiêu dâm giờ đọc chắc cũng thấy chán òm. Chưa kể đọc bằng đthoại sẽ nhanh mỏi mắt, dễ chìm vào trong giấc ngủ.
  2. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
  3. Maja

    Maja Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    6
    em cũng bị giống bác .hay thức giấc nửa đêm ,mỗi lần thức là rất khó để ngủ lại .nhưng do em có chuyện chưa có cách giải quyết nên bị thế .
    em nghĩ là tâm bác đang bất an chuyện gì đó ,dù it hay nhiều ,bác làm thế nào cho tinh thần thoải mái thì sẽ hết ngay thôi .
  4. iamDDC

    iamDDC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    1
    Bệnh này của chú là bệnh cần lấy vợ, giống anh :))
  5. missu248

    missu248 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.933
    Đã được thích:
    10
    Ko tin lắm, nhưng vote cho chủ top thử cách này. >:)
  6. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Vậy cứ không ngủ được thì lại dậy đi .....tè à bác?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ừm... Hay có đứa nào nó trù ẻo, nguyền rủa gì nhỉ?
  7. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Bác chè xanh nói là xả cái bình sữa chứ có nói xả cái vại bia đâu :))
  8. Maja

    Maja Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    6
    nếu vậy bác nghĩ lại xem cố lỗi với những ai liệt kê ra để tạ lỗi là hết liền à [:P]
  9. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Hình như là có. Nó rất uất hận anh là đằng khác. Nhưng mà anh không chấp nó bởi việc mình làm xong thấy thanh thản, nhẹ nhõm lạ thường.
    Tướng tá nó cũng có dáng dấp tiểu nhân. Chẳng có nhẽ.....
  10. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Giống em. Dạo này ko ăn ko ngủ được, đỉnh điểm đợt rồi mất ngủ 3 đêm liền, toàn thức đến 5r sáng rồi mới ngủ được đến 7h lại dậy. Sút 5kg, ng` vật vờ như ma í. Em rất buồn ngủ nhưng nằm xuống lại ko ngủ được, mà hôm sau có việc j đi sớm là y rằng thức trắng luôn.

    Đợt trước có lần mẹ em hay đọc Chú Đại Bi cho nghe thì ngủ tít, mà ngủ rất sâu mới tài. Hay bác thử lên mạng down về mở nghe trước khi ngủ xem :D Tối hôm kia em cũng đọc thử thì ngủ được, tối qua nghĩ ngợi nhiều thứ quên ko đọc thì lại mất ngủ. Mà trước khi đi ngủ bác cai máy tính với công việc khoảng nửa tiếng nữa nhé.

    Tâm sen ko có tác dụng j đâu ạ *__* Em uống cả cốc to uỳnh đắng nghét mà mèo vẫn hoàn mèo.

Chia sẻ trang này