1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp đỡ em di Sapa nao` ! ^_^

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hattory_vn, 07/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tulip_0082

    tulip_0082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Em có kế hoạch đi Sapa vào dịp tết âm lịch, mặc dù là hơi sớm nhưng em vẫn mong được các anh chị "duyệt" dùm cái kế hoạch dự kiến vì đây là lần đầu tiên đi xa đến như vậy. Những lần trước chỉ đi lòng vòng Nha Trang, Đà Lạt, Đắc Lắc mà thôi. Mà chân em thì cũng ham đi lắm nên nếu có "dầm mưa dãi nắng" cũng vẫn ráng đi, chỉ khi nào về đến nhà thì mới cảm nhận hết "sự phê".
    1. HCM - HN 2.400.000đ
    Em định mua vé khứ hồi Pacific loại k có phục vụ ăn vì dù sao đi cũng chỉ có 2 tiếng, nên giảm được chỗ nào mừng chỗ đó, mà loại này hình như có 2 chuyến buổi chiều và sáng - chưa biết giờ giấc thế nào. Nghe nói thêm là đầu tháng 2 Pacific sẽ có vé 1USD mà k biết mua có được không. Nếu được thì còn gì bằng nhỉ.
    Đến HN em và nhỏ bạn có người thân ở HN nên sẽ đến đó tá túc. Trường hợp không vui là nếu lỡ nhỏ bạn không đi được, anh chị vui lòng chỉ dùm em ở đâu là an toàn, sạch sẽ và giá khoảng 200.000đ đổ lại.
    2. HÀ NỘI - LÀO CAI (Từ 21h30 - 06h)
    Mua vé tàu giường nằm khứ hồi: 500.000đ
    3.LÀO CAI - SAPA (Từ 6h-9h - 40km):
    Vé xe (đón tại ga - đi về): 50.000đ
    (Nếu em đặt khách sạn trước không biết họ có đón mình để mình có thể giảm chi phí này không ạ ???).

    Đến SAPA:
    Đặt phòng tại khách sạn Đặng Trung (ĐT: 020 871 243)- Anh Thực nick: thucsapa
    Mua tour Tả Phìn tại ksan: 600.000đ (3 ngày 2 đêm)
    (cho em hỏi thêm chỗ này: Nếu mình đi tour như vậy thì chi phí phòng khách sạn sẽ tính thế nào ạ, vì mình chỉ gửi đồ ở lại ksạn thôi hay là mang hết đồ theo - k gửi ở ksạn ạ ??? )
    4. SAPA - LÀO CAI - HN:
    Kết thúc tour (k biết là tầm mấy giờ ạ ???)- thu dọn để lên tàu về HN.

    Mặc dù là đi Sapa lần đầu tiên nhưng em đọc bài của chị bagiachandai truyền đạt là đi tour thế này mới thú vị và em cũng thật sự thích những tour như thế. Đi như vậy mới hiểu được là mình đi đến đâu, còn nếu chỉ tham wan thắng cảnh thì chắc hẹn dịp khác vậy.

    Vì không biết đến khi nào mới có dịp được đi máy bay ra HN nữa nên em định kết hợp đi luôn 2 tour nữa:

    HN 1 ngày (em k nhớ chính xác, khoảng 250.000đ): từ 9h - 17h.
    Và HẠ LONG 1 ngày (khoảng 350.000đ): từ 7h30 - 20h30 của SINH CAFE.
    Như vậy thì có ổn không ạ, xem như là tour SAPA là 4 ngày 3 đêm và 2 ngày ở HN nữa, tổng cộng khoảng 6 ngày. Các anh chị vui lòng chỉ dẫn dùm em là như vậy thì 2 tour kia nên đi trước hay sau khi đi Sapa. Nếu bỏ chắc em chỉ bỏ tour HN thôi, còn Hạ Long thì rất muốn đi.
    Ngoài ra, theo kinh nghiệm của các anh chị thì không biết dịp Tết thì vé máy bay, tàu xe, khách sạn có thể tăng khoảng bao nhiêu vậy ạ. Chi phí bắt buộc đã vào khoảng 4.150.000đ rồi, không biết là em cần dự trù thêm khoảng bao nhiêu cho tiền ăn uống ạ, tất nhiên là cũng tùy tình hình mà nhâm nhi thôi .
    Rất mong nhận được sự chỉ giáo của các anh chị. Em cám ơn ạ.
    Được tulip_0082 sửa chữa / chuyển vào 08:56 ngày 07/11/2006
  2. tulip_0082

    tulip_0082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hic hic hổng có ai trả lời dùm em hết
  3. Moc_tui

    Moc_tui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    A lô! làm sao mà rầu rĩ lên thế! nhất là cái chuyện tiền bạc!
    sao bạn không ra bến xe Miền Đông mua vé xe của Tân Đạt cả khứ hồi là : 760.000đ. Bạn cứ lên xe Tân đạt mà đi rồi sẽ biết thú vị như thế nào! Móc tui đi rồi mới xui bạn đấy, chứ ko thì xui làm gì cho bạn nhọc thân. Đã vậy đc ngắm cảnh khắp miền đất nước. xe chạy 36 tiếng. Bình thưòng xe từ Sài gòn ra Hà nội thì khí đến Hà Nội là 6h sáng. Đến bến xe Giáp bát bạn nhảy lên xe buýt số 32 hoặc số 6 để đến ga Hà Nội, nếu không thích bạn có thể đi taxi ...cùng lắm là 50,000 là hết. Vì từ Giáp Bát bạn đi thẳng , ko rẽ là đến ga Hà Nội, cách 6km . Nếu không thì bạn cũng con đường đó đến Khách sạn Nikko, đến ngay phố Nguyễn Quyền ngay sau khách sạn Nikko, Nguyễn Quyễn cắt ngang Lê Duẩn, là trục đuòng từ Giáp bát--> Ga Hà Nội. ở phố Nguyễn Quyền có rất nhiều nhà nghỉ bình dân nhưng sạch sẽ, bạn có thể nghỉ tạm ở đó trong ngày đội đến tối đi tàu lên Lào Cai, giá nhà trọ....70.000. Từ Nguyễn Quyền bạn đi bộ 500 m là đến Ga Hà Nội, bạn có thể mua đc vé khứ hồi ngay với giá : 368.000đ giường nằm tầng3 tàu SP2 có điều hoà. Nhớ là phải mua ve Khứ hồi, để lúc về đăng ký chỗ ở nhà khách Phanxipăng -SaPa cho tiện.
    Nếu bạn muốn đi Hạ Long...thì lúc về cũng ra bến xe Giáp bát....mua vé xe chất lượng cao :40000/vé..thế là buổi chiều hôm đó ở Lào Cai về bạn đã ăn hải sản ở ngay Vườn Đào bãi Cháy Hạ Long. Xuống đến Vườn Đào ( cứ bảo phụ xe cho xuống Vườn Đào) thì bạn chịu khó đi bộ lên cái dốc ở ngay Bưu điện Vườn đào....để kiếm lấy cái nhà nghỉ bình dân nhưng cũng lịch sự...giá khoảng 150....200k. Nếu muốn đi Tuần Châu....thì ra bến xe buýt ở trưóc khách san Công Đoàn...5000....đưa về tận Tuần Châu. Còn muốn đi thăm vịnh....thì bảo cái anh xe ôm nào đó, nếu không nhờ chủ nhà nghỉ gọi cho, làm một cuốc quá Công viên Hoàng Gia để đến bến tàu Dulịch...mua vé Tàu khoảng 40.....50k. Muốn ngắm cầu bãi Cháy thì chịu khó đi bộ thêm 1 km về phía bến Phà ...
    Không biết đến giờ đã tún hết 2tr chưa nhỉ, nếu chưa kể ăn uống.....hành trình như thế sẽ ngốn của bạn...8-9 ngày ngày đấy. Nếu biết ngủ nghỉ hợp lý...chắc không thấy mệt lắm.
    nếu bị lạc đưòng ở đâu thì tạt vào hàng Net nhắn tin cho moc tui chỉ đường
    hén! Nhớ cho hỏi thăm Ân Cơ-----Lạc Long Quân nhá! Mà đừng quên mang củ khoai tím về làm quà cho moc_tui! Khoai tím...số 1 đấy!
  4. tulip_0082

    tulip_0082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Moc_tui nghen. Vote bạn 1 cái nào.
    Mình không định đi xe vì thứ nhất là mất nhiều thời gian quá vì mình chỉ có tối đa khoảng 7 ngày (là đã cố gắng lắm rồi), thứ 2 là chưa đi xe xa như vậy bao giờ nên sợ ra tới nơi "sức cùng lực kiệt", giảm khí thế "ăn chơi" .Nhưng mình cũng nghe bạn bè bảo là nên đi xe hoặc tàu lửa để ngắm cảnh, thích lắm. Chắc mình sẽ cố gắng thu xếp trong chặng đi hoặc chặng về.
    Vé giường nằm SP2 rẻ hơn SP1 fải không bạn? là do tàu chậm hơn hay thế nào vậy bạn. Nếu chậm hơn 1 tí cũng không sao.
    Theo như bạn chỉ dẫn thì đi Hạ Long rẻ quá nhỉ. Wow, nôn nao dễ sợ. Bạn có món hải sản nào ngon chỉ dùm mình luôn với, giá cả như thế nào so với mấy vùng biển ở trong Nam vậy bạn.
    Vì thời gian hạn hẹp nên chắc chỉ đến được Hạ Long thôi, còn Tuần Châu đành hẹn lại.
    Hihi lại làm nhờ cậy các bạn nữa thôi. Cám ơn cám ơn nhiều.
  5. foxybingo

    foxybingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng lang thang nhiều, nhân chuyện Hạ long, về đồ hải sản ngon, bạn vào cửa hàng "siêu thị ốc". Tôi thấy chỗ đó cũng đuoc, không đắt lắm, ngoài ra thì có thể ăn ở vài quán ven đường chỗ dốc đi lên Bãi cháy phía Bưu điện.
    Nhà nghỉ thì có thể chọn nhiều, tôi thích nghỉ ở nhà nghỉ của sở công an Quảng Ninh thì phải, nhưng nó tít trên đồi, gần cột đài truyền hình, khoảng 140K cả VAT. Nhà dân dưới dốc bãi cháy, chỗ đi vào chợ thì rẻ hơn.
    Tuần Châu cũng ngay cạnh đó, và nên vào, bạn có thể surf Ha long bang cano trong đó, khoảng 1h là đi hết, thay vì phải đi tàu, nếu mà ghép vào đoàn nào đó thì cũng ko đắt, khoảng 100K/ngưòi để đi ca nô, còn đi tàu thì rẻ hon chút. Nhung đi cano thì tiết kiêm được khoảng 3h, trong tuần Châu cảnh trí cũng đẹp.
    Quảng Ninh có nước khoáng mặn Quang Hanh khá ngon, bây h tôi bị nghiện . Cá bớp nữa, nó trông nhu con cá trê bé nhưng mà thịt khá ngon và ngọt... thèm...
  6. phuongthuyhpt

    phuongthuyhpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Tàu SP1 là chạy HN - Lao Cai còn SP2 là tàu chạy từ Lao Cai về Hà Nội. Vé tàu bạn có thể mua K6 để rẻ hơn K4. Nhưng ở ga Hà Nội mình ko thấy họ bán vé khứ hồi đâu. Khi lên Lao Cai bạn phải mua vé về. Hoặc tớ thấy ở trong ga chỗ đường Lê Duẩn có 1 phòng bán vé dịch vụ, bạn có thể vào đấy mua vé tàu 2 chiều nhưng mà hình như phải mất thêm 1 ít phí dịch vụ.
    Còn về đi Hạ Long thì bạn hoàn toàn có thể đi Tuần Châu nếu ở Hạ Long 1 đêm. Nhưng mà xe Bus đi Tuần Châu bây giờ ko chạy nữa rồi, nếu muốn bạn phải đi Taxi hết khoảng 150K. vé vào cửa 15K, vé xem cá voi: 50K, vé xem nhạc nước: 50K. Ăn hải sản như bạn gì nói ở mấy cái siêu thị ốc là được đấy. ngon nhưng mà cũng hơi đắt.
    Chúc bạn có chuyến đi vui vẻ!
  7. Moc_tui

    Moc_tui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    I''sorry!
    có 2 yếu tố mà tui phải đính chính lại:
    1. vé khứ hồi HN-LC
    2. Xe buýt Tuần Châu.....lâu rồi mình ko về nên lạc hậu. Thôi thì xe ôm cũng xin 20k.
    Còn việc chén Hải Sản : bạn chịu khó qua phà Bãi Cháy....sang bên kia nhờ các bác xe Ôm chở ra Nhà Bè Cột 5....cứ hỏi nhà bè nổi cột 5 là họ sẽ chở đến tận nơi....xuống bè...muốn xử tử con gì thì xử....nếu ko thì tiện đường ra Tuần Châu...bạn nhờ xe ôm đưa bạn đến nhà bè Nổi ở giáp Yên Hưng...cách Tuần Châu 3 km....cngx đc, và giá phải chăng hơn... Nói chung nhà bè nổi....đồ tươi...nên ngon miễn chê. Hình như đồ biển ở Hạ Long ngọt thịt hơn đồ biển Miền Nam
    Thé nhé!
  8. tulip_0082

    tulip_0082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tất cả rất nhiều. Nếu có thêm bất kỳ thông tin gì các bạn post lên nữa nha. Vì từ đây đến khi mình đi còn khá lâu nên chắc sẽ còn hỏi han thêm. Thanks for ur all support once again
  9. Moc_tui

    Moc_tui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Hi! từ giờ đến lúc bạn đi SaPa....có lẽ tui phải lên đó 2---3 lần nữa...lên đó mê quá...không chịu đc, về HN 2 tuần rồi...vẫn thèm cái độ cao của Sapa...đẹp...như mơ...có lẽ nghiện SaPa....hi vọng sẽ thực tế hơn nữa...để post cho bạn...
    Chắc lúc ra HN...thế nào cũng alô một cái...biết mặt nhau một chút tí nhẩy!
  10. tulip_0082

    tulip_0082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Thích quá hen, mình ở trong này nên muốn đi Sapa fải đợi cả thời gian và...money nữa. Mình mà đi Sapa về chắc cũng sẽ nằm mơ thấy nó suốt cả tháng sau đó hihi vì thấy các ảnh chụp Sapa đẹp quá đi thôi.
    Nhớ đi về update cho mình thông tin mới nhất nha, ah mà bạn viết bài lên luôn để chia sẻ với mọi người luôn chứ nhỉ.
    Hẹn gặp ở HN nhe!

Chia sẻ trang này