1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp đỡ em di Sapa nao` ! ^_^

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hattory_vn, 07/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hienchie

    Hienchie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Có nhóm tớ đi Sapa 30/4 này, tụi mìn có 7 người. Lịch trình dự kiến thế này:
    27/4: xuất phát buổi tối (chưa biết giờ tàu, chắc tàm 9h)
    28/4 + 29/4: thăm các địa danh ở quanh thị trấn SP như các bác ở topic này đã kể.
    30/4 + 1/5: làm 1 tour trekking Tà Vản theo gợi ý của bác j ở đầu topic (hình như là bác anson thì phải)
    tối 1/5 lên tàu về Hà nội.
    Các bác comment hộ xem lịch trình thế đã ổn chưa với lại bọn tớ chưa biết nên ở khách sạn nào và đặt tour trekking ở đấy lun.
  2. Imnvd81

    Imnvd81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Well, chúc mọi người đi Sapa vui vẻ, tối 26 mình cũng lên tàu SP1, toa 1 ghế 56. Hi vọng sẽ gặp mọi người trên Sapa, có duyên gặp mặt xin chung vui 1 chén rượu. Nếu có xích mích xin nể tình ttvnol mà tha cho mình.
    Có cái ảnh nhận dạng ở bên đấy ạ.
    Tên: Dũng
    Số mb: 0913 545545
    Tình hình thật là khủng khiếp, đặt phòng KS rẻ nhất cũng 300/phòng
    Và có khả năng không đặt được....vì hết phòng....
    Giúp với....
    Được imnvd81 sửa chữa / chuyển vào 19:02 ngày 11/04/2007
  3. tulip_0082

    tulip_0082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Ttin trag này hơi bị lâu về giá cả nhưng mà cũng còn chính xác về số điện thoại và sơ lược về Sapa để các bạn tham khảo:
    http://www.itisnet.com/english/asia/vietnam/sapa/sapa-top.htm
  4. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Nhóm bọn mình cũng đi SaPa nhưng đi vào thứ 2 tuần sau mất rồi nếu các bạn có thể đi sớm với bọn mình cho vui. Tại bọn mình đi làm bài vẽ tốt nghiệp nên không thể đi muộn được chứ nếu ko cũng lùi lịch đi cùng các bạn càng đông càng vui
  5. chipbong

    chipbong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Tối mai em đi Sa Pa nè, chẳng hiểu làm sao mà năm nay em đi Sa Pa 1tháng 1 lần luôn. Đi với bố mẹ lên thăm bà cố, đi với lớp, đi với 1 con bạn, còn lần này quyết chí đi 1 mình để Trekking, vì mọi lần toàn cưỡi ngựa xem hoa, lần này đi xăm xoi cho sướng ^^.
    Theo em thì nên tránh tuần sau ra, 30/4 -1/5 là dịp lễ, cái j cũng đắt mà lại khan hiếm. Như tháng trước nữa em đi dúng dịp Tết, suýt nữa thì ở lại Sa Pa vì ko đặt đc vé về.
    Nói chung là để cho yên tâm, đi đâu cứ book trước: vé tàu chiều đi, về, phòng KS, vé xe buýt LC- SP ngược lại và thuê xe nữa. Cho yên tâm là đến nơi ko phải phơi chiếu cũng ko phải kẹt lại Sa Pa. Ah, đi đông thì tối đi bộ khám phá thị trấn ý, vừa hay ho lại cảm giác mạnh (chơi hù ma sướng phải biết
    Em thấy KS Mùa Xuân cũng ổn, ko thì ở cái đường đi xuống Cát Cát ý, ngay cạnh nhà nghỉ Cát Cát có cái KS mới xây, hình như Hội An j j đó, ko nhớ rõ đại loại tên địa danh nổi tiếng của Việt Nam, phòng đẹp, view đẹp, lại có internet, giá cũng đc . Lần này đi em ở Mountain View xem sao, thấy bạn em khen chỗ ý.
    Được chipbong sửa chữa / chuyển vào 00:57 ngày 19/04/2007
  6. ThaLuHappy

    ThaLuHappy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Tớ ra HN tháng 6 để đi honey moon, chủ yếu để đi SaPa. Các bạn vui lòng cho tớ biết SaPa tháng 6 thời tiết thế nào hén? có lý tưởng không? Hà Nội thì nghe nói tháng 6 oi bức lắm phải không? Tớ định ở khách sạn ở Hàng Bạc, khu phố cổ, không biết giờ giá cả thế nào, có cần đặt phòng trước không hả các bạn? Cảm ơn nhiều nhe, mình hỏi hơi ngoài lề 1 chút . Đa tạ!
  7. VCB_ACB

    VCB_ACB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    up cái đánh dấu
    tóm lại cho mình hỏi đi 3 đêm 2 ngày 2 người thì mất khoảng bao nhiêu hả bạn
  8. meo_nhung_trang

    meo_nhung_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Uki. Lịch trình của tớ y như bạn. Cho tớ làm 1 chân nhá. Tớ book phòng rùi, Nhưng qua đó nếu uki tớ nhập bọn lun được ko. Bọn tớ đi 2 người.
  9. gabeoquay

    gabeoquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0

    sapa mờ sương

    ngày thứ năm, bão đang vào đến đất liền. Lên sapa tránh bão. Theo dự báo thời tiết thì trời sẽ mưa, đến 80% khả năng sapa sẽ mưa. Nhưng, sapa lại nắng. Thời tiết mát mẻ, dễ chịu. Thật nhiều điều cảm nhận từ chuyến đi đáng nhớ.

    Biết viết gì tiếp theo khi bao cảm nhận, bao nghĩ suy về một sapa thanh bình, về một chuyến đi thật nhiều ấn tượng và màu sắc. Cố gắng viết thật nhiều những gì đã nghĩ và đang nghĩ. Kỷ niệm còn đọng lại qua những dòng chữ và những tấm ảnh. Sapa mù sương, sapa, sapa...

    Đường đi từ Lào Cai lên Sapa đã được làm từ lâu và ngày càng hoàn thiện. Đường đi rất êm, nhưng quanh co, khúc khủy. Thỉnh thoảng vào những hôm trời mưa to vẫn có đất đá lở từ trên núi. Khung cảnh núi non hùng vĩ. Hơn 30Km cho khách du lịch nhiều cảm nhận đẹp. Một sapa mù sương dần hiện ra qua những khúc cua ngoạn mục và khung cảnh núi non xa xa.. Xe đi từ Lào Cai về Sapa và ngược lại rất nhiều. Hầu như lúc nào cũng có.

    Không thể hình dung trên sapa lại có hồ. Hồ đẹp, rộng, xung quanh là những vườn hoa, hàng cây được chăm sóc kỹ càng. Buổi sáng đầu tiên đi dạo quanh hồ. Đẹp và nên thơ. Trung tâm sapa. Khung cảnh khoáng đạt và nhộn nhịp. Từng đoàn người đi dạo với vẻ mặt tươi cười hớn hở. Nắng, rồi mưa nhẹ. rồi trời quang. Một ngày của Sapa thật kỳ diệu.

    Lên thăm Hàm Rồng mang lại cho du khách cảm giác dễ chịu. Giữa không gian rộng, không khí trong lành, là những vườn hoa với đủ sắc màu. Những thảm cỏ trải rộng, những vẻ mặt hớn hở tươi cười. Đi lên cao một chút là cổng trời với những tảng đá mang đủ hình khối, tạo cảm giác gần với thiên nhiên và trời cao. Đi thêm một đoạn lên sân mây, để từ đó vươn tầm mắt ngắm nhìn toàn bộ sapa, đẹp như một bức tranh, một bức tranh phong thủy hữu tình, ơi sapa...

    Các món ăn. Ở sapa nhiều món nướng quá. Trứng nướng. Ngô nướng, Khoai nướng. Hạt dẻ nướng. Thịt nướng. Cơm lam nướng. Chỉ cần một bếp than nho nhỏ, một vài chiếc ghế là có thể mời gọi khách du lịch. Chiều thứ bảy, ngồi thưởng thức ngô nướng, trứng nướng bên cạnh nhà thờ sapa, còn gì thi vị hơn thế.
    Lên Sapa, không thể bỏ qua susu. Quả susu luộc, rau susu xào. Những ngọn núi, quả đồi bao bọc bời những dàn susu vượt xa tầm mắt. Sapa còn nuôi được cả cá hồi, ăn rất ngon.
    Xuống Lào Cai không thể bỏ qua món Thắng Cố đã được biết từ lâu. Nghe đồn là người ta bê y nguyên bộ lòng con ngựa vào, rồi dùng hồi, thảo quả khử mùi.Nhưng món đặc sản này bây giờ được làm sạch và cẩn thận. Tuy vậy, vẫn có những miếng gân mà "ăn vào nó nảy tưng tưng", vẫn còn dai lắm.

    Hàng hóa Trung Quốc.
    Ấn tượng là hàng Trung Quốc, Đâu đâu cũng là hàng Trung Quốc (TQ). Trong phòng khách sạn, Tivi TQ, rồi chăn, màn, gương, gạch lát, đồ TQ tất. Những quả đào to đùng đều bắt nguồn từ bên kia. Trứng nướng, một món ăn dân dã có mặt khắp nơi tại sapa, cũng bắt đầu với những quả trứng gà cũng của TQ.




    Niềm vui, nỗi buồn, tất cả vẫn còn đọng lại.
    Mua hàng ở sapa.
    Ngay cạnh KS, có một cửa hiệu bán các loại lá, thuốc. Thôi thì đủ loại: tam thất, linh chi, rượu san lùng, nhiều nhiều loại lắm. Cô bán hàng luôn miệng nói rằng có cửa hiệu địa chỉ đàng hoàng nên luôn bán hàng chất lượng. Hỏi thử: chè nhật 100K/1kg, đảm bảo chất lượng. Nhưng, gặp một người quen bán hàng, cùng loại chè nhật đó, chỉ 50K/1kg. Còn ra chợ Sapa mà xa vào hàng bán các đồng bạc thì tìm mỏi mắt chẳng ra đồng bạc thật nào (kinh nghiệm xương máu rút ra khi mua phải 2 đồng bạc ... giả).

    Sapa
    Ta tìm thấy ở đó sự thanh bình. Không khí mát mẻ, trong lành. con người thân thiện, dễ mến. Cảnh vật nên thơ.
    ta gặp ở đó những lứa đôi nghỉ tuần trăng mật:
    - chú ơi, chú cho con 10 bông hoa lên phòng nhé
    - chú ơi, con không có tiền lẻ, chú cắt cho con cả 25 bông, bông đẹp đẹp vào chú nhé
    Cô gái nào đang ở trên phòng, thật là hạnh phúc.

    Sapa, Ta tìm gặp chính ta khi đứng trên sân mây nhìn xuống, thành phố thấp thoáng sau những hàng cây và làn sương mờ tỏ
    Sapa, Bao đôi lứa tìm thấy nhau trong ánh mắt nồng ấm, tay trong tay bên lò than thơm mùi những bắp ngô nướng vàng..
  10. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng có dự định đi sapa vào 27/4 này. Không biết bạn nào biết chỗ đặt vé tàu không nhỉ, Chỉ có tớ với.
    Dự định mới đc hình thành mà thấy mọi ng bảo sợ hết vé
    Mai tớ lượn ra ga tìm xem còn vé không. Nếu ko đc thì bạn nào biết ai bán vé tàu đi sapa thì nhắn giùm tớ với nhá.
    Tks nhiều nhiều

Chia sẻ trang này