1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp đỡ em di Sapa nao` ! ^_^

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hattory_vn, 07/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. numberV

    numberV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là em vừa mới đi Sapa xong, đi 2 ngày, về hôm qua. Chính vì đột xuất nên đi ít quá chưa thoả chí, lại phải về đúng tối thứ 7 mới đau . Bởi thế cho nên em lại lập chí phục thù, quyết làm chuyến nữa
    Có ít kinh nghiệm rút tỉa được trong chuyến đi, em muốn post lên đây giao lưu, vừa giúp cho các bác chưa đi tham khảo vừa mong các cao thủ thấy có gì sai xót thì góp ý để em còn chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới.
    Có ít ảnh minh họa, để em chỉnh sửa rồi post lên để minh hoạ nhé.
  2. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo cả nhà . Em đi Sapa từ tối thứ 5 và mới về sáng nay. Hiện đang ở chỗ làm và mệt lử. Mai em sẽ tường thuật và có 1 số kinh nghiệm xương máu dành cho mọi người.
  3. hanoikiss

    hanoikiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    cả nhà ơi ,post nhìu nhìu ảnh nhé,nhìn cho nó đã ,,hehe..
  4. hanoikiss

    hanoikiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    đây là lịch iem lên thử ,cả nhà tham khảo cho iem xin ý kiến nhá
    * Lịch trình chuyến đi :
    Thứ 6 : 09-08-2007
    20h : Tập chung tại trước tiền sảnh cửa bán vé HN- LCai , Ga Hà Nội ,số 120 Đường Lê Duẩn ?" P.Cửa Nam ?" Q.Hoàn Kiếm ?" HN.
    21h : Lên Tàu SP1 đi Lào Cai.
    Thứ 7 : 10-08-2007
    6h : Đến ga Lào Cai.
    6h15 : Bắt xe bus tại ga Lào Cai lên thị trấn Sapa.
    7h45 : Nhận phòng Khách Sạn và nghỉ ngơi.
    8h15 : Ăn sáng tại chợ Sapa, có nhiều món nướng ngon : Trứng nướng , Ngô nướng, Khoai nướng, Hạt dẻ nướng , Thịt nướng , Cơm lam nướng , Trứng nướng , Lòng nướng , Dạ dày nướng , Gà nướng . . .
    9h30 : Bản Cát ,Nhà Thờ,thác Thủy Điện(đi bộ).
    11.30: Ăn trưa tại chợ Sapa : món cá suối rán giòn tan, Susu luộc, cải mèo, nếm thử rượu táo mèo....
    2h : Núi Hàm Rồng ,Vườn Hồng( cách đó 1 km -> đi bộ)
    7h: Ăn tối tự do.

    7h45: Đi chợ Tình,dạo quanh quảng trưòng,lượn bộ quanh phố.
    Chủ Nhật : 11-08-2007
    6h-7h : Ăn sáng tự do.
    7h15 : Thác mây,cổng trời ( cách đó 10 km -> thuê xe máy).
    11h30 : Ăn trưa tại Thác Mây.
    12h30 : Đi bãi Đá Cổ,Cầu Mây,hang động Tà Fìn.
    16h30: Tự do mua sắm tại thị trấn Sapa.
    17h : Trả phòng ,tập chung tại tiền sảnh khách sạn.
    17h30 : Bắt xe tại thị trấn Sapa về Lào Cai.
    18h30: Ăn tối và thăm quan Lào Cai : món Thắng Cố nổi tiếng,tắm lá thuốc người dao đỏ,....
    20h45 : Lên tàu SP4 về Hà Nội.
    Thứ 2 : 13-08-2007
    5h05 : Kết thúc cuộc hành trình Sapa 2 ngày 3 đêm tại Hà Nội.
    - Chi Phí dành cho một người :
    84.2 (vé tàu) + 30.2 ( vé xe lên ttrấn sapa) + 50 ( thuê fòng) + 30 ( vé hàm rồng) + 20( vé thác bạc,bản cát cát..) +50 (thuê xe máy/1 người) + 25. 4= 100 ( gồm 5 bữa/1 ng) + 72 ( phát sinh) = 550 VNĐ.
  5. ndh12A96_99

    ndh12A96_99 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    1
    này bồ chỉ có 550k thôi à ! Cho mình địa chỉ nhà nghỉ cái ! Mà có ai lên Sa Pa nữa ko ? Mình đi rồi muốn đi lại qúa ! Lập nhóm đi ! Mình có 2 boy rồi đấy thêm 2 ng nữa là lên đươbgf đủ hội tá lả !
  6. numberV

    numberV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 5 bác đi tầu nào thế? Mình đi tầu LC, lúc 10h, khoang 2, có ngồi cùng bác ko????
    Mau post kinh nghiệm cho mọi người cùng tham khảo nhé.
    Tặng cả nhà cái ảnh chụp từ cửa sổ khách sạn.
    [​IMG]
  7. numberV

    numberV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Lịch trình bác đưa ra có vẻ chuyên nghiệp ghê, chắc là đã có kinh nghiệm đi Sapa nhiều rồi, em chỉ xin góp vài ý kiến:
    -Bãi đá cổ đi rất chán, ai đi về cũng rất thất vọng => kô nên đi.
    -Vé xe lên Sapa chỉ có 25k thôi, ở đây rất đúng giá, ko phải lo chỉ mỗi việc là khi chưa đủ người thì hay bị chạy lòng vòng bắt khách rất lâu.
    -Cuối cùng là nhà nghỉ, bác thuê phòng nào mà 50k*4=200(k/2ngày) vậy?
  8. hanoikiss

    hanoikiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    * vâng,iem tham khảo ý kiến cả nhà để điều chỉnh cho hợp lí,
    iem chưa đi sapa lần nào lên chưa biết lịch ra như thế đã hợp lic chưa.
    + 50K một fòng có 2 giường cho 4 người ngủ,giá trung bình iem dự kiến chi cho khoản đó là 150-200k/1 fòng.
  9. hanoikiss

    hanoikiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại iem đang book fòng ks,cả nhà cho iem ý kiến xem giá cả ks thời điểm này thế nào rùi với.Ks iem tính như vậy chứ có 4 ng ở cùng một fòng chia đầu ng ,chứ ko có địa chỉ khách sạn nào 50 k đâu .iem sẽ xếp lịch bãi đá cổ để tiết kiệm thời gian hơn.
    Tiền xe lên thị trấn iem có lấy dôi dư ra theo giá của đặt của ks,nếu đi xe bus thì thưa ra ít,đi ăn ngon ngon chút chút.
  10. vein84vn

    vein84vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa đi sapa về hôm qua nè!!!!!!!!
    Tiền phòng bác tính 50ng/người/đêm đủ đâu. Bọn tớ đi 4 đứa con gái mà thuê phòng 200.000 nhưng họ chỉ cho ở đến 12h trưa chủ nhật thôi, vì chiều chủ nhật bọn tớ về nên phải thuê thêm 1/2 ngày nữa đấy. Mà tốt nhất là gọi điện lên đặt phòng trước đi, càng sớm càng tốt chứ như bọn tớ chỉ gọi điện cách có 2 ngày nên các khách sạn đều chật cứng.
    Vì bọn bạn tớ bạn đi làm nên chỉ đi được có 2 ngày 3 đêm nên không có thời gian đi xuống bản. Các bác mua vé tàu ngồi cứng thì cũng dễ thôi chứ mua vé ngồi mềm điều hòa cũng khó khăn lắm đấy, vì các văn phòng du lịch họ đặt hết mất rồi. Mua lại của họ đắt lắm những 200ngan/vé chênh lệch 65 ngàn so với giá gốc cơ.
    Còn cái khoản chợ tình, lúc chưa lên tớ cũng háo hức lắm, nhưng tối thứ 7 vừa rồi ở trên đó mưa, lúc chưa mưa bọn tớ ra xem thế nào cho biết thì vừa bực mình vừa buồn cười. có mấy chú người dân tộc vừa cầm cái khèn vừa thổi vừa nhảy choi choi như chú gà trống choai, mà thổi thì khèn thì bé tí, nhưg khi cho tiền thì thổi to hơn, nhiệt tình hơn--> thế đấy!
    Thật không may là bọn tớ đi thì sáng chủ nhật mưa nên cũng không đi được nhiều lắm. Tớ chỉ đi được Núi Hàm Rồng (đẹp mê hồn!), Bản cát cát, bãi đá nhảy, cầu mây(thực chất là chiếc cầu bằng dây mây họ bện làm dây chằng bắc qua sông) và lượn qua chợ Sapa thôi. Tớ thấy bảo Vườn Hồng đẹp lắm nhưng không có thời gian để đi, còn Thác Bạc thì đường họ đang sửa thấy bảo khó đi nên 4 đứa con gái không dám đi! Híc!
    Bọn tớ lên đấy không dám thuê xe máy vì toàn con gái tay lái yếu nên sợ chết vì đường ngoằn nghèo lằm. Bọn tớ đi ô tô nên mới chạy sô kịp các điểm không thì không kịp giá cũng phải chăng thôi.
    Một kinh nghiệm xương máu cho các bác là nếu đi tàu SP3 về thì nhớ ra đúng giờ tàu chạy không thì lại mất tiền ngu như chúng tớ. Chỉ vì ra muộn có 2 phút tàu chạy mất rồi, bọn tớ phải thuê taxi đuổi theo tầu xuống phố Lu mất 800nghìn(của đau con xót!!!!!!!!!!) để về vì đã mua vé hết 1tr rồi.
    Các bác đừng để rơi vào tình trạg dở khóc dở cười như tớ nhé!!!!
    Chúc các bác đi thành công!!!!!!!!!!!!!!!
    Chúc vui vẻ!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này