1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp đỡ em di Sapa nao` ! ^_^

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hattory_vn, 07/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyrich

    huyrich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang ở Sài gòn,tối mai ra Hanội đi Sapa này...hehe...Cuối cùng cũng mua được vé...mà vé giường nằm có điều hoà la 480 nghìn ...đắt quá....Có ai có khuyến cáo hay lời khuyên nào không?Quả thật khi du học,em có đi du lịch các nơi,nhưng mọi thứ dễ dàng lắm vì đều có information,nhưng không hiểu đi lên sapa thì thế nào vì đây là lần đầu đi du lịch bui ở việt nam...Em muốn ở cùng người bản địa,đi tham quan hết sapa và em định ở đấy một tháng,nói chung cũng rất háo hức ,thích thú..
  2. hbdna

    hbdna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Bạn huyrich đang ở Sapa rồi nhỉ. Thấy thế nào, ở đó 1 tháng thì ko nên. Ở bản vài ngày thôi rồi đi các bản khác, sang Bắc Hà, đi Sơn La Lai Châu càng tốt... Ở mãi Sapa chỉ ngủ thì phí lắm. Mà bạn lên Victor mà ở, khỏi mất công search...
  3. huyrich

    huyrich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    hê hê ...Girl miền núi nói tiếng anh hay hơn cả tiếng việt...Đang ngồi ở cái hàng net chat với mấy boy Sapa....Các anh ý thật là rân chơi...sinh hoạt như tây,đêm đến tụ tập bar uống bia,nói tiếng anh nhé....
  4. merelyywind

    merelyywind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    bác ơi tất cả các link đều hỏng
  5. huyrich

    huyrich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 2 ở đây...Buồn...11 giờ đêm mà tất cả đóng cửa ..Chẳng biết chơi gì,mình đành mang đèn laser ra chiếu vào cửa sổ phòng bên cạnh,chú dân tộc nào không biết cứ chạy ra xem nó là cái gì,buồn cưòi quá...
    Cảm nhận đầu tiên khi mình đến đây là người dân ở đây thân thiện...Quen được mấy boy phố núi,ngày nào cũng dẳt mình đi ăn với cả di bar tây...Ngày nào cũng leo 10 km để đến với bà con,đến với muông thú,thiên nhiên hoang dã..Mấy em dân tộc nói tiếng anh còn hay hơn cả tiếng kinh,buổi tối mấy em ý con mặc nguyên bộ dằn di dân tộc đi uống bia với mấy ông tây,không hiểu uống xong thì thế nào nhỉ?Cái đấy thì chưa biết,nhưng nghe kể là có khá nhiều sự lai tạp giữa phương tây và miền núi mà tận mắt mình đã thấy ..Mấy đứa trẻ con đấy tóc vàng nhé,nửa tây nửa việt nhìn xinh lắm...Ở đây có cái phố y hệt Lygon ở Úc...Biển hiệu toàn tiếng Anh,có cả Steak,pizza,mà còn giao tận nơi nữa,mỗi tội ăn thì......
    Mình được ở trong khách sạn ,nói là khách sạn nhưng nó không khác gì nhà trọ,mà thôi không sao,vì anh chị chủ cũng khá tốt,giường chiếu sạch sẽ,còn cho mình cái ti vi 21 inch để xem điã ,cũng phải thôi vì cả cái khách sạn có mỗi mình mình ở,ịch mẹ,mà cái số lúc nào cũng phải ở cạnh nghĩa địa,hồi học ở sing cũng gần nghĩa địa,úc cũng gần,bây giờ đi nghỉ mát cũng gần nghĩa địa...Cách có 100 m là một bãi nghĩa địa của người miền núi..Có cái hay la buổi sáng ngủ dậy mở cửa ra là đỉnh Fanxipăng hùng vĩ,lạnh thì teo cả người lại...
    Từ ngày lên đây,tuy không lâu nhưng mình đã học thêm được một ít ngoại ngữ của người mông với mèo...hehehehe...khá là hay nghe như kiểu tiếng pháp với tiếng Ý...Chắc về Hà nội phải phổ cập cho các bạn biết vì chẳng ai chịu học cả...Mấy boy phố núi đeo vòng y hệt như em chã ý,đội cái mũ như mũ ca nô với cả mũ nồi ,hôm nào cung oánh bia với cả bắn halflife ầm ầm...Nói chung ở đây cũng thương mại hoá hết cả rồi...Buồn cười nữa là thị trấn bé tí ,nhưng thỉnh thoảng có mấy chú cảnh sát giao thông đứng đường rôi bắt mấy chú miền núi vì không đội mũ bảo hiểm...
    Lúc nãy buổi tối,được mấy bạn dắt đi ăn lẩu ruột ngựa..Anh chủ hàng cũng khá chu đáo,ngồi tiếp khách một lúc bàn tớ rồi ngồi mẹ luôn ở đấy làm tớ chẳng tập trung chuyên môn được..Ăn xong phê phê anh ý lại ra ôm hôn tớ bảo là quý tớ lắm, rủ hôm nào nhậu tiếp mà anh ý có hiểu là tớ có uống cốc mẹ nào đâu...Nhưng tớ chẳng trách vì người ở đây người ta hiếu khách..Thanh niên khu vực không bao giờ có thái độ xăm soi,rất vui vẻ và hoà nhã...Nếu cần trợ giúp về mặt vui chơi giải trí thì cứ alô vào di động của mấy boy là sẽ được phục vụ nhiệt tình...mà mấy boy cũng chẳng đòi hỏi gì cả,quý thì dắt đi chơi cùng thôi...Tây hoá hết cả rồi....
    Mà buồn cười,ở đây có một cái chợ chuyên bán đồ nướng...Tối qua mình đi ăn ở một cái hàng ông đấy...Ngồi ăn một lúc,xong có một đoàn người ,chắc cũng du lich đi vào ,đi đi lại lại một lúc thì ngồi ở ngay cái quán tớ ngồi..Thì đối diện cái quán đấy có môtj quán khác,nhưng không có ai ăn cả,mặt bà chủ ngấm nguýt cái ông chủ hàng tớ ngồi...ông chủ hàng tớ ngồi mới bật quạt lên để nướng thịt thì bà kia không cho,bảo là bụi,doạ là mai mang hẳn cái quạt to hơn để cho ông ý hứng bụi lại...Thế là cãi nhau...Đúng là cạnh tranh buôn bán,hêhê...
  6. hanoi06

    hanoi06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    các bác đã đi rồi ơi, cho tôi hỏi: tôi cần ở KS nào view đẹp mà giá cả phải chăng, các bác biết địa chỉ liên hệ nữa thì càng tốt. Cám ơn các bác rất nhiều.
    à có phải đặt trước không ạ ?
  7. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi, cho em hỏi một số câu nhé
    Em định đi Sapa đầu tháng 6 tới, đi HN-Sapa = tàu hoả , đến Sapa vào thứ 7 . Chủ nhật em muốn đi chợ Bắc Hà
    1. nếu đi = xe máy thì lộ trình thế nào ạ, Đoan đường Sapa - Bắc Hà khoảng 100km đúng không ạ?
    2. Đường có khó đi không? Đi Sapa - Bắc Hà - Sapa trong ngày có ok không (vì đi cùng cơ quan nên vẫn phải về join với nhóm)
    3. Thuê xe máy ở Sapa thì giá cả thế nào, nên thuê ở đâu?
    Thanks các bác chỉ giáo
  8. thunamtuoc

    thunamtuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    4.035
    Đã được thích:
    0
    bạn ở sapa thì phải quay ngược về tp Lào Cai. xuống phố lu, rùi chạy ra ngã ba Bắc Ngầm, chạy theo Quốc lộ 70 khoảng 3km thì rẽ trái đi Bắc hà -27 km thì phải. Khoảng 100km thật nhưng phải đi mất tầm 2h30-3h đấy. bạn cân nhắc lại lịch trình chơi bời trước, vấn đề sức khoẻ thì bạn tự xem mình có đủ kô.
    thuê xe thì rẻ thui 50-60k/ngày (giờ mùa du lịch có thể đắt hơn tí xíu). đường đi thì không khó lắm đâu. đang có nồi thắng cố với 3 con ngựa mà chúng nó ăn cả tuần cũng đòi vào Ghi - nét
    bạn qua chỗ công viên (đường Xuân viên đối diện bưu điện đó, xe cho thuê nhiều lắm, chọn chú nào phanh còn tốt mà đi nhá).
  9. thunamtuoc

    thunamtuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    4.035
    Đã được thích:
    0
    view đẹp có bamboo, victor, mùa xuân, đỉnh cao sapa... bạn tự tìm nhé. tôi có cho cả list trong topic này rồi
  10. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác nhiều, lịch trình vậy là rõ lắm rùi.
    Ai đi Sapa 6/6-10/6 giống em k nhi?

Chia sẻ trang này