1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp đỡ em di Sapa nao` ! ^_^

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hattory_vn, 07/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hbdna

    hbdna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hi bạn đi Sapa tối nay hử, đang nóng thế này đi được đấy. Mình có quen nhìu Guide trên ý lắm. Bạn khó khăn gì thì call số này nhé: 0977 942 167
  2. lang_tu_dat_ha_thanh

    lang_tu_dat_ha_thanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    tiền tàu xe đi sapa (từ hà nội đi sapa mất bao lâu hả các bác) cùng với tiền ăn ở thuê nhà ngủ nghỉ trong khoảng 1 tuần ở sapa hết khoảng bao nhiêu ạ bác nào bít chỉ mình với mình chỉ muốn đi để ngắm nghía phong cảng giảm stress chứ không cần guide.
  3. the_eggs

    the_eggs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    cho em hỏi ngủ ở bản thì ntn ạ,.... khách sạn mùa xuân có liên hệ dc ko ạ, giá cả ntn ?
    nếu ngủ ở bản khách sạn có tính thêm tiền đêm mình ko ngủ ở đấy ko ?
  4. meohenh5n1

    meohenh5n1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    mình định mua 2 vé ghế mềm điều hoà, định đi trong vòng 10 ngày nữa, mình có cần đặt vé truớc ko, àh nếu muốn đi chuyến đấy thì mấy giờ đến ga lê duẩn và đến đấy mới mua vé được ko.
    có bạn nào định đi sapa trong vòng 10 ngày nữa ko, nếu đi thì đi cùng mình, đi đông cho vui
  5. chow1987

    chow1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2008
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    nhóm mình 20 lên sapa đây nè,hì hì.
  6. meohenh5n1

    meohenh5n1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mình có phải đặt vé trước ko nếu muốn đi ghế mềm điều hoà
  7. xeluconvit_295

    xeluconvit_295 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà! Em đã đi Sa Pa về!
    Phải công nhận là thời tiết trên đó rất đẹp. Thấy bố mẹ em nói dưới này mưa suốt, chứ trên đó, trời nắng ấm, có hôm lên núi Hàm Rồng thì trời mát mẻ, dễ chịu lắm.
    E hèm, tổng kết lại cho cả nhà nhỉ.
    Đoàn em đi lần này có 64 người, tổng thiệt hại là 750k/người.
    Đòan em đi đặt vé tập thể, nhờ người quen, nên ký hợp đồng luôn cả khứ hồi. Giá vé bây giờ không được giảm đâu, sang tháng 8 mới được giảm giá cơ.
    Cả đoàn lúc đi thì đi tàu LC1, toa 2 tầng, ghế mềm, có điều hòa (đêm xin nhà tàu chăn đắp nên ngủ ngon lành). Giá vé là 136k, khởi hành từ 22h20'''' - 7h40''''. Tàu đi dừng ở khá nhiều điểm, nhưng được cái là cái toa tốt nhất của tàu Chợ nên cũng ổn.
    Xe đưa đón từ Lào Cai về Sa pa liên hệ luôn chỗ KS Mùa Xuân, trọn gói cả đi cả về là 3200k (tính ra mỗi người là 25k). Xe đi êm, không có mùi nên em vốn say ác liệt mà lần này đi tỉnh queo à.
    KS Mùa Xuân thì nói chung là ở vị trí cũng ổn, không được ở phố trung tâm nhưng được cái yên tĩnh, gần nhà thờ, view đẹp (em ở phòng 203, nhìn thẳng ra thung lũng, đẹp tuyệt). Đoàn em đặt trước ở tầng 3 rồi mà đến lúc đến, bác ý xếp lung tung cho toàn ở tầng 2 với 2 phòng tầng 1. 1 nhóm còn phải sang bên khách sạn phía ngoài, thành ra đoàn em bị chia thành 2 nhóm. Nhưng được cái, lên sân thượng của 2 khách sạn này thì đều đẹp dã man. Bác gái thì nhiệt tình, còn bác trai thì hơi lạnh lùng một tí. Nhưng mà chẳng cần quan tâm làm gì.
    Ờ, mà ở KS MX đợt này, check out là 9h sáng. Đoàn em ở đến 2h chiều phải mất thêm tiền (tính nửa ngày là 60k/phòng).
    Chuyện ăn uống ở Sa Pa thì đơn giản. Nhóm em đi ăn thử ở mấy quán thì cuối cùng chốt lại ở Xưa và Nay trên phố Cầu Mây. Quán đó ăn cũng được. Thấy bọn bạn em ăn khen ngon, chứ em lên đó, ăn chỗ nào cũng thấy giống nhau (ăn cơm nhà vãn là ngon nhất). Tụi em toàn ăn cơm bình dân, trung bình là 40k/bữa, ăn xả láng, nhưng không gọi nước gì, toàn uống Aquaonly (nhái của Aqua fina) và trà đá thôi.
    Chuyến này tụi em đi 3 điểm mất vé: Hàm Rồng 30k/vé. Lên đó bây giờ mới có mấy giò phong lan nở hoa thôi, chỗ công viên trung tâm thì khá nhiều hoa nhưng hơi héo rồi, lên Sân Mây, Cồng Trời thì công nhận là đẹp, mỗi tội lên đó vào buổi trưa nên chẳng thấy mây gì hết. Thác Bạc mùa này đang đầy nước, đẹp miẽn chê, vé là 5k/vé. Mỗi tội đường đi vào đang xây dựng, hơi xấu. Bọn em la cà nhiều quá nên không kịp lên Cổng trời với Thác Tỉnh Yêu, ai đi về kể cho em với nhá. Điểm cuối cùng là bản Tả Van. Tụi em lên đó đi lội suối là chính, chứ chẳng còn hơi sức đâu đi bộ vào bản, mà nghe nói trong bản cũng chẳng có gì. Suối ở bản Tả Van công nhận thích thật. Giờ đang mùa lúa con gái, xanh mướt ra, nhìn ruộng bậc thang không đẹp bằng tháng 9 nhưng cũng khá hùng vĩ. Chắc đi lần đầu nên ấn tượng.
    Còn về chuyện thuê xe cộ, tụi em đặt ở KS luôn. Đi Thác Bạc, xe to là 450k/30 chỗ, xe bé là 350k/15 chỗ. Đi bản Tả Van là 400k/30 chỗ, 300k/15 chỗ. Mấy ông lái xe thì không dễ chịu lắm, lúc nào cũng giục tụi em về, chỉ cho chơi có 1h - 1.5h thôi. Đáng ghét!!!!
    Lúc về, tụi em mất thêm 500k cho 3 xe đi đền Thượng. Ghét mấy lão lái xe thậm tệ luôn. Có một lão, chẳng đợi, mà cũng chẳng nói năng gì, phóng xe đi uống nước, đã thế, trước khi đi lại còn gắt lên"5'''' nữa mà không xuống thì xe đi" thế là đi luôn. Làm em bực mình, gọi điện về KS mắng cho một trận. Một lúc sau thấy gã quay lại. May mà em không đi xe lão, lái xe của xe em dễ chịu và vui tính hơn. Đã thế, tụi em bị tống ngay ra ga, không thèm đưa qua thăm quan cửa khẩu. Xuống ga, lúc cảm ơn lại còn kêu "Cảm ơn chưa đủ đâu em ạ!". Đi mà hỏi KS, thanh toán hết rồi, đây không biết. Đấy, cả chuyến đi, có mỗi lúc về là bực mình cái lão lái xe! Thù lão!
    Khi về đi tàu SP8, toa ghế mềm, điều hòa. khởi hành từ 19h30 - 4h30. Có lẽ là toa lởm nhất của cái tàu đấy, nhưng cũng không sao, tàu này ít đỗ nên tụi em ngủ được một giấc ngon lành. Đi và về đúng giờ chứ không bị muộn như tàu LC.
    Nói tóm lại là kết thúc một chuyến đi vui vẻ, an toàn. Cảm ơn mọi người đã tư vấn cho tụi em. À, mọi người cẩn thận mấy lão lái xe nhé, chắc thấy tụi em trẻ con nên mấy lão bắt nạt!
    Chúc cả nhà đi chơi vui vẻ nhé!!!!!

    Được xeluconvit_295 sửa chữa / chuyển vào 17:08 ngày 12/07/2008
  8. khunglongtd

    khunglongtd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    nghe các bác kể mà em máu đi quá
  9. meohenh5n1

    meohenh5n1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    hix hix, hnay em ra ga hà nội, họ bảo là ko còn vé lẻ (2 người ) đi sapa đâu, phải đặt trứơc 1 tháng mới có, mà em lại muốn đi trong vòng 10 ngày nữa, có cách nào để đi được ko
  10. ltmetal_uras

    ltmetal_uras Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    hichic 22 mình đi sapa rồi, có ai đấy cho mình cái giá ở homestay với

Chia sẻ trang này