1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp đỡ em di Sapa nao` ! ^_^

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hattory_vn, 07/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. achao

    achao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào đi sapa, sang Hà Khẩu thì mua giúp mình tut thuốc HongMei ( Hồng Mai ) cái, thèm quá, huhu, PM cho tớ cái email để tớ gửi ảnh hình dáng e nó, Thx nhiều!

  2. o0omidorio0o

    o0omidorio0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    tối thứ 6 này sẽ khởi hành nhưng cố mãi mà không mua được vé ghế mềm chứ chưa nói gì đến vé nằm nên đành phải chấp nhận đi = vé ghế cứng vậy chứ biết làm sao giờ.Bác nào đi cùng hôm đó mà cũng ngồi vé ghế cứng thì nhận bọn cho vui.à, tiện thể nhắc các bác là vé chiều từ Lào Cai về là em có thông tin rằng rất đang khan vé nhé nên các bác liệu liệu mà tính chiều về không lại không về kịp mà đi làm thì chết.em cũng mất khối tiền điện thoại mới nhờ được đứa em nó đang ở trên đấy đặt cho vé về vào đêm Chủ Nhật.hehe.à, bon em có 4 người bác nào mún ngồi cùng cho vui thì đây là sđt of em 0936353354-Ms Hương.Nam mô di đà phật, cầu trời phù hộ.
  3. SuSuSuSuSu

    SuSuSuSuSu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi Sapa về, mấy hum trước cũng nhờ vào đây mà bít được nhìu thông tin trước khi đi. Nhưng lên đến nơi mới mắt thấy tai nghe được. Tiện rảnh ngồi viết chút cho cả nhà.
    Hum tớ mới lên Sapa thì tàu ko về Lào Cai được mà chỉ dừng ở ga Phố Lu thui. Bắt xe 50k Phố Lu - Lào Cai, bắt tiếp xe 35k Lào Cai - Sapa. Khoản này tớ tít kiệm được khối vì thấy nhìu bạn bắt thẳng xe Phố Lu - Sapa là 150k-200k, chưa kể có người còn đi xe ôm những 400k.
    Khách sạn thì tớ lượn 1 vòng :
    Biển Mây - apatit: khách sạn mới xây, khuôn viên đẹp, rộng rãi thoáng mát, có nhà hàng, đặc biệt khách sạn ở trên cao và quay lưng vào núi nên view đẹp vô cùng lại ko xa trung tâm. Tớ chấm 9 điểm view đẹp. Giá cả lại rất phải chăng 120-150k ngày thường 200-250k cuối tuần. Tớ ở khách sạn này được 1 hum. Về mọi thứ cũng rất hài lòng,nhất là chú quản lí, nhiệt tình lém. But vì đây là khách sạn kỉu nhà nước nên nhân viên cũng chả xởi lởi j lém, mọi thứ cứ bình bình vì có vẻ cũng chả cần lôi kéo khách hay sao ý. Buổi tối đi chơi về mệt, zời lạnh mún tắm nước nóng thì nhân viên trả lời là "ít khách nên ko bật nước nóng, sáng mai mới bật" (vì ở đây dùng nước nóng tổng kỉu như điều hoà tổng ý). Hơi bị bó tay nên hum sau quyết định dọn đi dù cũng hơi tiếc vì buổi sáng ở đây ra ban công ngồi view cả buổi ko chán mắt. Chưa kể hum tớ vào con mụ ý hét 150k/phòng/ngày trong khi hum sau mình nhìn thấy thanh toán cho các phòng kác có 120k. Ghét cái kỉu làm ăn ko nhất quán, kỉu như gặp khách vào chém được thì chém ý.
    Khách sạn Công Đoàn: Gần trung tâm, giá 200k/phòng, mặc cả 1 hồi còn 180k. Trong phòng thì cũng tạm được, khuôn viên rộng mát nhưng vì khách sạn là sửa lại từ những nhà biệt thự cổ của Pháp nên có vẻ hơi ẩm thấp cũ kĩ. View chả có j, vì ko nhìn xuống núi, cũng chả nhìn ra đâu, chỉ nhìn ra vườn thui. Bản thân tớ thì ko thíc kỉu ẩm thấp lém.
    Mùa xuân: bên ngoài nhìn ko thoáng mắt lém. Vào trong cũng ko đến nỗi nào. Đặc biệt là vợ chồng chú Nhập
  4. SuSuSuSuSu

    SuSuSuSuSu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi Sapa về, mấy hum trước cũng nhờ vào đây mà bít được nhìu thông tin trước khi đi. Nhưng lên đến nơi mới mắt thấy tai nghe được. Tiện rảnh ngồi viết chút cho cả nhà.
    Hum tớ mới lên Sapa thì tàu ko về Lào Cai được mà chỉ dừng ở ga Phố Lu thui. Bắt xe 50k Phố Lu - Lào Cai, bắt tiếp xe 35k Lào Cai - Sapa. Khoản này tớ tít kiệm được khối vì thấy nhìu bạn bắt thẳng xe Phố Lu - Sapa là 150k-200k, chưa kể có người còn đi xe ôm những 400k.
    Khách sạn thì tớ lượn 1 vòng :
    Biển Mây - apatit: khách sạn mới xây, khuôn viên đẹp, rộng rãi thoáng mát, có nhà hàng, đặc biệt khách sạn ở trên cao và quay lưng vào núi nên view đẹp vô cùng lại ko xa trung tâm. Tớ chấm 9 điểm view đẹp. Giá cả lại rất phải chăng 120-150k ngày thường 200-250k cuối tuần. Tớ ở khách sạn này được 1 hum. Về mọi thứ cũng rất hài lòng,nhất là chú quản lí, nhiệt tình lém. But vì đây là khách sạn kỉu nhà nước nên nhân viên cũng chả xởi lởi j lém, mọi thứ cứ bình bình vì có vẻ cũng chả cần lôi kéo khách hay sao ý. Buổi tối đi chơi về mệt, zời lạnh mún tắm nước nóng thì nhân viên trả lời là "ít khách nên ko bật nước nóng, sáng mai mới bật" (vì ở đây dùng nước nóng tổng kỉu như điều hoà tổng ý). Hơi bị bó tay nên hum sau quyết định dọn đi dù cũng hơi tiếc vì buổi sáng ở đây ra ban công ngồi view cả buổi ko chán mắt. Chưa kể hum tớ vào con mụ ý hét 150k/phòng/ngày trong khi hum sau mình nhìn thấy thanh toán cho các phòng kác có 120k. Ghét cái kỉu làm ăn ko nhất quán, kỉu như gặp khách vào chém được thì chém ý. Tuy nhiên bác nào dễ tính, or đoàn nào đông đúc thì nên ở đây. Phòng ốc sạch sẽ lại rộng rãi, nhìu phòng.
    Khách sạn Công Đoàn: Gần trung tâm, giá 200k/phòng, mặc cả 1 hồi còn 180k. Trong phòng thì cũng tạm được, khuôn viên rộng mát nhưng vì khách sạn là sửa lại từ những nhà biệt thự cổ của Pháp nên có vẻ hơi ẩm thấp cũ kĩ. View chả có j, vì ko nhìn xuống núi, cũng chả nhìn ra đâu, chỉ nhìn ra vườn thui. Bản thân tớ thì ko thíc kỉu ẩm thấp lém.
    Khách sạn Mountain view: giá 250k/phòng, cũng view xuống núi nhưng mà vị trí ngang núi ko đẹp bằng view từ Biển Mây. Nhân viên lễ tân có vẻ kiêu căng, nên hỏi giá thăm phòng xong bọn tớ lượn.
    Mùa Xuân: bên ngoài tuy nhìn thoáng mắt lém. Vào trong cũng ko đến nỗi nào. Đặc biệt là vợ chồng chú Nhập rất nhiệt tình. Cúi cùng bọn tớ quyết định ở lại đây. Mùa Xuân có ưu điểm là :cũng có view khá đẹp (đương nhiên vẫn ko đẹp bằng Biển Mây), chủ nhà nhiệt tình, có mảnh vườn nhỏ trên gác 2, gác 3 trồng hoa xinh xinh, giá cả phải chăng. Nhược điểm: so với các khách sạn trên thì phòng ốc ko được sạch sẽ bằng.
    Ngoài ra, tớ có đi qua khách sạn Sapa Summit (đỉnh cao sapa) nằm trên đường đi Thác Bạc thấy cũng rất đẹp mà đi bộ xuống hơi xa tí nên ngại.
    Ăn uống: cả nhà cứ kêu ăn Little Sapa được, làm tớ cứ đâm đầu vào đấy ăn suốt, chán chả dám kêu, 2 hum sau mới thử mò vào Xưa & Nay thấy ngon hơn rẻ hơn hẳn. Xưa & Nay có 2 thực đơn khác nhau, thực đơn cho người Việt rẻ và rất ngon. Tớ tìm được hàng này rùi cũng ko thèm khám phá típ nữa.
    VD vài món đơn giản nhá
    Món ăn Little Sapa Xưa & Nay
    Súp tôm (gà) 23.000đ 10.000đ
    Đậu sốt 25.000đ 15.000đ
    Canh chua thịt 25.000đ 15.000đ
    Trứng rán 25.000đ 15.000đ
    Còn các món Gà đồi, cá hồi, lợn bản thì rẻ hơn chút thui hoặc tương đương nhưng cơ bản là nấu ngon hơn.
    Ăn sáng: vào phở Khuyên 2 lần đều thấy đóng cửa, ko bít là có phải đóng cửa lun rùi ko nữa. Ăn phở ở "Phở Le''s " thấy cũng ngon, phục vụ nhu kiu Phở 24 nhà mình ý. Có 1 hum ăn thử bánh trưng rán ở ngay cổng chợ, ngon vì gạo nếp rất dẻo 3k/chiếc rán thật giòn. Zời mát mẻ nên ăn tí đồ nếp cũng thấy ngon hơn.
    Ăn đồ nướng: ngày nào cũng lê la ăn. Thấy là bên phía hẻm nhà Thờ (đường lên Hàm Rồng) nướng ngon hơn, thịt thiếc đầy đặn hơn. Bên phía quảng trường, ngã tư nướng thịt toàn mỡ. Đặc bịt trên Thác Bạc có thịt lợn bản nướng 8k/xiên, ngon.
    Chơi: thuê xe máy của khách sạn 100k/ngày, but mấy chị cò thuê xe ở ngay ngã tư toàn mời chào giá 70k/ngày. Tớ thì đi ghép tour otô 30k/người/địa điểm cho an toàn. Đường núi quanh co xe máy lại ko phải của mình nên chả mún mạo hiểm.
    Mua đồ thổ cẩm: tầng 2 chợ Sapa, mặc cả 1/3, 1/2. Mua nấm rừng Sapa trong tầng 1 chợ hoặc đường lên Hàm Rồng 2 loại: 130k/kg và 100k/kg . Mặc cả loại 130k còn 100k. Về ăn cả nhà khen ngon, nấm thơm lém. Ngoài ra tranh thủ mua ít chuối hột, cỏ ngọt về cho bố chữa bệnh. Mua Đào: đào mỏ quạ Sapa: trái nhỏ, có mỏ quạ, xanh xanh, ăn giòn, hơi chua và chát người dân tộc bán nhiều ở đối diện nhà Thờ. Đào Trung Quốc, trái to, ăn giòn ngọt hơn, 12k/kg. Mua ở ngoài cổng chợ hoặc ở hẻm ngay cạnh Ngân hàng NN&PTNT. Cân hơi điêu 1 ti (đai loại trong chợ cân 1,3kg, ra đấy cân được 1,5kg). Nhưng nói chung cũng ok. Về ga Lào Cai lại thấy Đào bạt ngàn trước cổng ga. Mua quả mắc cọp, quả nhỏ 10k/kg ngon hơn quả to. Mà nóu chung về nhà bổ ra quả ngọt quả nhạt chả bít thế nào mà lần. Mua gạo nếp nương 16k/kg, về đồ xôi dẻo thơm ngon.

  5. achao

    achao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Hí hí..tớ vừa liên lạc với bạn = sms đấy, đây là hình bao thuốc, giá của nó là 5 tệ/ 1 bao. Nếu bạn sang Hà Khẩu được thì mua giùm tớ 1 tút, cảm ơn bạn nhiều
    [​IMG]
  6. o0omidorio0o

    o0omidorio0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    hu hu hu. cố mãi mà cuối cùng vẫn pải ngồi tàu LC1 để đi LÀo Cai,không bit mình có chịu được đến tận Lào Cai không nữa, có bác nào đi LC rồi thì cho e xin ít kinh nghiệm đi ạ, đã phải đi LC rồi mà lại còn bị ghế cứng nữa chứ.azaz.nghe thôi đã thấy khổ rồi nhưng vì thời gian hạn hẹp quá không còn cách nào khác để vì sự nghiệp đi chơi và khám phá nên đành chấp nhận đau thương vậy..vậy em xin mọi người ít kinh nghiệm đi = tàu LC thôi.share.share.share.pls.
  7. khong_sau_rang

    khong_sau_rang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Tối nay mình sẽ lên đường đi Sapa đây, cũng chuẩn bị tinh thần từ trước là đi vào tháng 7 mưa ngâu này sẽ gặp mưa, nhưg ko ngờ lại gặp đúng ....bão thế này.Mà dự báo thời tiết nói chiều tối nay Hà Nội sẽ mưa rất to, bla bla, vùng núi đề phòng sạt lở đất, bla bla, Vé khứ hồi đã mua, (đi SP3, về SP4), lịch trình đã lên, ko thể cancel đc nữa
    Khi nào đi về có khi sẽ có thêm kinh nghiệm đi Sapa trong ngày mưa bãoMà ko bít tàu có vào tận Lào Cai ko, hay lại dừng ở Phố Lu như bạn j ở bên trên bảo nhỉ, hic!!
  8. usagi87

    usagi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đi rồi cho kinh nghiệm tiếp đi, em cũng đang muốn đi Sapa.
  9. chow1987

    chow1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2008
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Đã quá đủ kinh nghiệm cho bạn đi sapa nếu bạn chịu khó đọc một chút,các trang bên trên mọi nguời đã đưa ra đầy đủ hết rồi bạn ạ,thân
  10. hangaq

    hangaq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    tớ vừa đi Sapa về, trên ấy mưa lắt nhắt cả ngày chán wá, nếu đi nhớ mang áo thu đông mặc vì trên đó lạnh đấy. Tàu LC thì chạy chậm và dừng ở nhiều ga nên khoảng 8h sáng hôm sau mới đến ga Lào Cai. đi ô tô lên Sapa 35k / lượt / người. phòng thì bạn biết rùi đấy. nếu đi Cát Cát xe ôm 15k dến 20k/ lượt. vé vào bản là 30k/ vé. Đi Hàm Rồng 30k/ vé, xem ca nhạc ở Hàm Rồng là 20k/ vé. đồ ăn thức uống chắc là biết hết rồi nhỉ....có đồ nướng như: ngô, trứng, khoai, mía, chim sẻ... tất cả đều nướng. mua sắm hoa quả thì nên đợi về Lào cai vì rẻ mà đỡ fải mang vác nhiều. Nếu muốn qua Hà Khẩu sang Trung Quốc nhớ mang Chứng Minh Thư và sẽ mất ít tiền làm thủ tục.
    Nói chung là dễ thôi, cứ bình tĩnh mà hưởng thụ! chúc chuyến đi vui vẻ nhé.

Chia sẻ trang này