1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp đỡ em di Sapa nao` ! ^_^

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hattory_vn, 07/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuacuchuoi

    vuacuchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Với mình SAPA là một niềm đam mê. Đi sapa mùa nào cũng thú vị, nhưng 2 mùa chính nên đi là mùa hạ và mùa xuân.
    Mùa hạ là những sưòn núi của dãy hoàng liên sơn phủ kín hoa, núi HÀM RỒNG rực rỡ màu hoa. Đẹp! Nắng vàng nhưng không gắt, ngọt và mát.
    Mùa xuân, cả triền núi rực đỏ ánh đào, mềm và mê!
    Sapa bí ẩn nhất trong làn sương của những buổi chiều cuối đông, tuyệt lắm. Nếu được đi tắm lá vào ngày đông ở Sapa thì còn gì tuyệt bằng.
    Bạn cũng chẳng cần mất nhiều tiền để đi sapa đâu. đi tàu rồi tìm một hotel giá khoảng 10$, để giành tiền đi ăn đồ nướng, ăn cơm lam, đi bản LAO CHAI thì đi bộ, các bản khác đi xe ôm. Rẻ thôi, chúc bạn đi vui và share ảnh cho mọi người nhé.
  2. thaitunhi1606

    thaitunhi1606 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    2
    em nghe nói là mưa bảo và sụt lở đất.Ko biết có nên đi nữa ko đây ạ?Nghe sợ quá vì vừa đọc tin 2 nguời bị chết xong.
  3. o0omidorio0o

    o0omidorio0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    huhu.khổ cho cái thân em,đêm hôm t6 em lên tàu LC1 đi Lào Cai,cái số em đi vào đúng hôm nước lũ, tàu em đi nó bị đổ mất cái đầu tầu, đến gần Yên Bái rồi chứ. Thế là nguyên ngày hôm t7 em toàn ở trên tàu và đến tối thì lại ngồi ô tô. Lần đầu này làm ta ba lô mà khổ quá.
    Mà đi thế nào lại vào đúng hôm nước lũ chứ.đến là khổ. Em có chụp được 1 số ảnh gọi là tư liệu,để hôm nào em sẽ paste lên cho mọi người cùng xem.he hehe.
  4. muathuchoem71

    muathuchoem71 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Bạn đi tầu lúc 11h PM ý, rạng sáng sef đến la?o cai, cố gắng kiếm ra cái ha?ng bánh cuốn nóng ăn ngon cực. Đi tâ?u ghế mê?m thi? ko rof giá bây giơ? bao nhiêu, cơf < 150k gi? đó, bắt xe tư? la?o cai lên sapa mất khoa?ng 30k.
    Thuê trọ thi? nên ơ? Cát Cát , Đặng Trung hoặc Queen. Ăn uống thi? nên ra ngoa?i ăn cho re?, ăn ơ? nha? nghi? nói chung la? hơi đắt .
    Thuê xe máy trên đấy giơ? đơn gia?n, có thê? thuê theo giơ? hoặc nguyên nga?y, nhưng ma? giơ? toa?n xe nưf đơ?i mới wave thôi cha? có minsk hay ca?o ca?o như nga?y trước nưfa .
    Chi phí mi?nh tính thư? nhé :
    Tâ?u xe đi vê? : 300k
    Thuê trọ cơf <200k nga?y
    Ăn uống đi chơi: max cứ cho 100k/nga?y
    Mang đi tâ?m 1 T tiêu tẹt
  5. h0bby

    h0bby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    0
    Hehe khổ thân bác này thật. Em ko đi Sapa nhưng cũng đang kẹt ở Lào Cai đây
    Em đố bác nào tuần này đi Sapa đc đấy
  6. thaitunhi1606

    thaitunhi1606 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    2
    thôi thế là xong,em lên lịch cho cả Đoàn rồi,đóng tiền rồi,bụp 1 phát bị lũ lụt... thế thì lên Sapa kiểu gì đây.Chán qua...
  7. muathuchoem71

    muathuchoem71 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    bọn tớ cufng vư?a cancel đây :D, có thê? sef đi Quan Lạn
  8. japiro

    japiro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    goneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
  9. khong_sau_rang

    khong_sau_rang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi Sapa từ tối 7/8 đến 10/8 của mình quả là đáng nhớ, hic.ĐÚng lịch thì là đêm 10/8 sẽ lên tàu từ Lào Cai về HN, nhưg cuối cùng do lũ lụt, sạt đường nên tàu 10/8 ko chạy, bọn mình phải đi ô tô , nên bị về chậm 1 ngày so với dự định .Về đi làm mà sếp và đồng nghiệp vừa cười vừa trêu cho, ai cũng bảo là chọn đúng mùa lũ mà đi Tình hình thời tiết và đi lại ở đó dịp này đang ko thuận lợi lắm, ban nào có ý định đi thì nên suy nghĩ lại!!!
    khỏan ăn uống ở Sapa thì tớ rất hài lòng, hầu như mỗi hôm bọn tớ ăn ở 1 hàng khác nhau, nhưg đều ngon và phục vụ chu đáo!!!khỏan chơi thì vì mưa mất 2 ngày đầu nên buồn thúi ruột, đội mưa đi chơi cũng buồn vì hoa lá tơi bời cả.Khỏan ở thì lần sau tớ ko ở Mùa Xuân nữa đâu, ban đầu ở tầng 3 thoáng mát , nhưg do có lần định đi nhờ xe ô tô của 1 cty tour về, nên check out, đi đc nửa tiếng thì đường bị sạt, lại quay lại check in, phải ở tầng 1, hic, vừa bí vừa...hôi, hic.còn j nữa nhờ, à, mấy hôm tớ đi trời mưa, lại bị kẹt lại 1 ngày, nên phải mang quần áo đi giặt , ở đó lấy 20.000/kg.nhưg chúng tớ tìm đc 1 hàng sau chợ Sapa, tên là Lam Trường, chị chủ rất hiền và tốt bụng, lấy 50.000/ 4 kg (dĩ nhiênlà sau khi sấy khô mới cân ròai) .
    còn nhiều nhiều điều muốn nói về chuyến đi này quá, hic, cả vui, buồn, hồi hộp, lo sợ...nhưg thôi, để khi khác, chỉ biết rằng sau mấy hôm ở đó, h về nhà thành ra nhớ Sa pa....điên đảo
  10. ckone85

    ckone85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    anh giang đó hả :D .. vợ e về vẫn bảo đợt mình đi có bão táp thật nhưng vẫn may chán a ạ :D .. đợt đó bọn e all tất cả là 2 củ..các bác lần đầu có ăn chơi quá trớn cũng ko vấn đề gì :D

Chia sẻ trang này