1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp đỡ em di Sapa nao` ! ^_^

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hattory_vn, 07/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. h0bby

    h0bby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    0
    Em mới đi Sapa hôm thứ 6 các bác ah, vắng teo hehe. Mùa mưa lũ với lại tàu chạy chậm nên chả ai thèm lên Sapa, lèo tèo vài mống Tây. Phải cái ít khách nên dân Mông chả thèm bán hàng, nhìn chợ cũng hơi tiêu điều, nhưng em đi chủ yếu hưởng thụ không khí nên ko mua bán gì đc nhiều cũng chả thành vấn đề. Có mua mấy đồ lưu niệm thì cũng đc nói thách bằng 1 nửa so với mọi khi, thích chán.
    Đường lên Sapa bị sạt kinh dị lắm các bác ah, ko biết đến hôm nay đã dọn hết chưa, 2 bên đường đầy đất đỏ từ trên núi xuống, chốc lại thấy cái máy xúc đang dọn. Sườn núi bên kia thì trông như lở loét làm cho ruộng bậc thang cũng ko thấy đẹp nữa. Còn cái đoạn chỗ cái biển "Welcome to Sapa" vốn đã thấp hơn đường nhựa, giò còn bị lún thêm 4-5m nữa, xe cộ đi lại khó khăn cực kỳ.
    Các nhà hàng khách sạn thì ế vêu mõm, nhân viên toàn ra cwả đứng ngáp ruồi Ah mà nói về nhà hàng, sang em thấy các bác thích ăn ở Xưa & Nay thế nhỉ, em thì vẫn thích Little Sapa từ trước, có lẽ do ác cảm với bà chủ của Xưa & Nay nên ko bao giờ quay lại lần thứ 2. Còn về Bar thì em kết nhất là Tàu Bar, không khí tốt, giá rẻ, nhân viên vui tính.
    Mà các bác đừng quên đi Tả Phìn tắm nước thuốc của người Dao đỏ nhé, 60k/lần, lúc nào say thuốc thì chui ra Đừng tắm ở Sapa, giá vẫn vậy nhưng nước thuốc đc quay vòng cho nhiều lượt tắm hơn, trong khi ở Tả Phìn làm ăn chuẩn cực, uy tín nhất là cty Sapa Napro, đến trung tâm xã Tả Phìn, đi qua bến xe chừng 150m có cái biển chỉ dẫn đến cty Sapa Napro, đi bộ vào bản 200m nữa thì thấy 1 cái nhà 1 tầng có vẻ xập xệ, đấy là cty đấy, nhưng đừng vội khinh, đây là nơi duy nhất đc trường ĐH Dược HN giúp đỡ xây dựng & thử nghiệm đấy, tắm xong ko ân hận tí nào đâu
    NÓi cho cùng, nếu các bác ko cần mua sắm nhiều, ko thích 1 Sapa đông nghẹt người (giống em) thì nên đi vào thứ 6, bất kể mùa nào, vì đợt khách đầu tuần vừa về, đợt khách cuối tuần chưa lên, tha hồ chơi
  2. phonglanpls

    phonglanpls Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    1
    Từ tháng 8/08 chợ đồ nướng ở sa pa bị dẹp, thay vào đấy là 1 siêu thị hiện đại của TQuốc,
    Các bác đến đây chẳng có chỗ nào ăn đồ nướng nửa rồi
  3. h0bby

    h0bby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    0
    Em thấy cái chợ đấy phá đi là đúng, nhìn xập xệ bỏ xừ , tuần trc lên thấy đã tan hoang rồi, còn trơ cái biển Thắng cố Mã Lệ. Mà đồ nướng thì vẫn ăn ở cạnh nhà thờ đc mà, ko lẽ lại dẹp cả?
    Nhưng em thề em sẽ tẩy chay cái siêu thị đấy . Sapa dek cần siêu thị lẫn bọn Tàu khựa
  4. divedauhoiem

    divedauhoiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Em định đi Sapa đợt 2/9 này. Định tối thứ 6 đi, tối thứ 2 về. Không biết đầu tháng 9 này lên Sapa có đẹp như các mùa khác không ạ? Nghe nói tháng này thì ruộng bậc thang đẹp, Thác Bạc cũng nhiều nước đúng không ạ? Ai mới đi về thì nói qua cho em phong cảnh Sapa mùa này với. Mà phong cảnh đường đi trên Sapa cũng đẹp đúng ko ạ?
    Em đang lưỡng lự vì sợ đi đợt này đông quá. Bình thường phải đặt phòng trước bao nhiêu ngày ạ? Mà KS/ nhà nghỉ nào ở Sapa rẻ nhất các bác nhỉ? À quên nữa, thời tiết đợt này trên đó thế nào ạ?
    Các bác nào mới đi thì bày cho em với nhé. Em muốn có 1 chuyến đi ổn nhất cho 2 người. Em cảm ơn cả nhà nhiều lắm.
  5. ngocami

    ngocami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    28 này em cũng đi sapa.
    - Vé tàu Em đã đặt tàu SP3 ngồi mềm 168k/1 lượt.
    - Khách sạn thì em đặt khách sạn Queen có bác nào ở Queen rồi ko ạ ? cho em vài kinh nghiệm với ạ! em đặt phòng ko điều hoà giá phòng 120k < em thấy bảo trên sapa ban đêm lạnh lắm mùa hè cũng phải đắp chăn bông > vây đặt ko điều hoà là hợp lý rồi đúng ko ạ? ở Queen view đẹp ko ạ? nên ở tầng mấy ạ? phòng nào view đẹp nhất ạ? mà ko bít khách sạn có xe đón ở ga lào cai ko các bác nhỉ ?
    - 12h trưa mới được nhận phòng nên em định đến ga lào cai ko bắt xe lên sapa vội mà ăn sáng gần ga đợi mua vé tàu sp2 lượt về ngày 1/9 lun cho chắc ăn rồi đi tắm lá thuốc của người Dao Đỏ cho đỡ mệt. bác nào bít địa chỉ tắm lá thuốc của người Dao Đỏ nào uy tín chất lượng mách em với ạ! có gần ga lào cai ko ạ ? đi đến đó phải đi xe ôm ko ạ hay đi bộ cũng được ạ?

    - Vì là lần đầu đi sapa nên em định 12h nhận phòng nghỉ ngơi
    chiều thuê xe tự đi nhưng đi thế nào cho thuận đường và hợp lý trong 1 buổi chiều thì em ko bít các bac júp em với ?
    lịch trình của em các bác đọc và cho em ý kiến, lời khuyên với ạ! em xin hậu tạ *****
    Ngày 28/8 :
    8h30: lên tàu sp3 khởi hành đi lào cai
    Ngày 29/8
    6h30: đến ga lào cai, ăn sáng, mua vé tàu Sp2 hoặc SP4 ghế mềm điều hoà 168k /1lượt. bắt xe ôm đi tắm lá thuốc của người dao đỏ. Bắt xe khách lên sapa
    11h15: Ăn trưa
    12h: làm thủ tục nhận phòng tại khách sạn Queen, nghỉ ngơi
    2h30: thuê xe máy tự đi thác bạc < nếu mùa này nhiều nước> , bãi đá cổ, cầu mây
    7h: ăn tối tại quán Xưa & Nay < ở phố Cầu Mây>
    Tối tự do thăm quan tản bộ ngắm sapa về đêm
    Ngày 30/8
    7h30 ăn sáng
    8h: thuê xe đi Hàm rồng < vé 30k + 5K gửi xe>, sân mây, cổng trời, qua nhà thờ đá chụp ảnh. Ăn trưa trên đường đi
    6h30 ăn tối và di dạo quảng trường thưởng thức các món nướng của sapa , nghỉ ngơi
    Ngày 31/8:
    7h30 ăn sáng
    8h thuê xe đi bản cát cát < vé vào bản 30k/1vé+ 5k gửi xe>,
    ăn trưa tại bản
    Đi bản tả phìn và tắm lá thuốc của người dao đỏ ở cty Sapa Napro nằm ở bản Tả Phìn < 60k/ người >
    Phóng xe xuống thung lũng hoa hồng chụp ảnh
    Tối: ăn tối và tham gia phiên chợ tình sapa < tối thứ 7 mà >
    Ngày 1/9 :
    8h30: ăn sáng, đi chợ sapa mua ít quà, chuẩn bị và sắp xếp hành lý
    11h00: ăn trưa, trả phòng, bắt xe xuống lào cai paipai sapa làm thủ tục sang hà khẩu chơi< nếu kịp>
    16h - 17h: xuất cảnh về lào cai ăn tối và chuẩn bị lên tàu về hà nội.
    Các bác góp ý cho tour của em với ạ !!!
  6. ngocami

    ngocami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
  7. h0bby

    h0bby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    0
    Comment cho bạn theo thứ tự lần lượt nhé
    1. Vé tàu đặt đc trước là tốt rồi
    2. Ở Sapa bác đừng hỏi phòng điều hoà, người ta cười cho đấy Hầu hết các KS đều có view ra núi, nhưng theo ý kiến chủ quan của tớ thì cũng chả quan trọng lắm, ban ngày đi chơi suốt, tối về phòng ngủ, thời gian đâu mà ngắm núi từ ban công
    3. Mua vé về ngày 1/9 thì chắc bạn phải đặt qua đại lý thôi, chứ ở ga nó ko bán vé trước mấy ngày đâu ah. Bọn bựa cực , vé ngon tuồn hết ra đại lý
    Còn đây là kế hoạch ăn chơi của bạn nhé:
    29/8: Bạn xuống tàu ăn sáng xong cứ bắt thẳng ô tô lên Sapa đi, book phòng trc rồi thì chả lo, gửi hành lý ở KS rồi lượn vài vòng đến 12h check in cũng chả sao.
    Chiều thì bạn chỉ nên chọn 1 trong 2: hoặc Thác Bạc, hoặc Tả Van + Bãi đá cổ vì nó ngược đường nhau, khó đi hết trong 1 buổi chiều tất cả lắm. Thác Bác nhiều nước, chụp ảnh đẹp, mỗi tội đi về cứ hơi hụt hẫng thế nào í Tả Van + Cầu Mây + Bãi đá cổ cùng trên 1 tuyến đwờng, chả có gì đặc biệt hết, đc cái đường đi lên đấy nhiều ruộng bậc thang đẹp. Tuy nhiên cảnh báo các bạn thích thuê xe máy tự đi là có nhiều cá vàng đứng dọc đường bắt khách du lịch lắm đấy
    Tối: lại Xưa & Nay sao các bác thích cái quán này thế nhỉ?
    30/8: Hàm Rồng gần xịt, bạn đi bộ vài bước là tới. Chủ yếu leo núi mỏi chân thôi. Cố gắng đi sớm sớm 1 tẹo để chụp ảnh hoa lá cỏ cho thoải mái, đỡ đông người. Tầm 8 rưỡi là vừa, mất 1 buổi sáng ở Hàm Rồng đấy.
    Chiều thì đi chợ hoặc loanh quanh thị trấn.
    Tối lượn mấy vòng ngắm người thôi, xong rồi vào bar ngồi với nhau cho vui, đồ nướng ăn lấy hương lấy hoa là chính.
    31/8: Sáng Cát Cát cũng đc, nhưng đâys chả có chỗ ăn trưa đâu, về thị trấn ăn cho ngon.
    Chiều Tả Phìn, cảnh trên đường cũng đẹp phết. Tắm nước lá của người Dao đỏ thì cứ hỏi xe ôm hoặc thuê xe ôm chở đến luôn.
    Tối: Đừng có ra xem chợ tình với mấy ku thanh niên Mèo thổi khèn, tớ cực ghét cái bọn đi xin tiền này
    1/9: Bạn thích đi Hà Khẩu thì dành trọn 1 ngày đi, có thể nhờ khách sạn làm giấy thông hành giúp cho đỡ tốn thời gian, vé tàu cũng nhớ khách sạn book luôn cho tiện, tốn thêm ít $ dịch vụ. Xe xuống Lào Cai cũng bảo KS gọi cho luôn, các KS ở đây mấy dịch vụ này nhanh lắm
    Phù, mệt quá, thế đã đủ chưa nhỉ? Chúc bạn đi chơi vui vẻ
  8. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    hì, ko biết đợt này thời tiết trên Sapa thế nào nhỉ ??? Đã cần áo len hay áo khoác gì chưa các bác nhỉ ?
  9. ngocami

    ngocami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Comment cho bạn theo thứ tự lần lượt nhé
    1. Vé tàu đặt đc trước là tốt rồi
    2. Ở Sapa bác đừng hỏi phòng điều hoà, người ta cười cho đấy Hầu hết các KS đều có view ra núi, nhưng theo ý kiến chủ quan của tớ thì cũng chả quan trọng lắm, ban ngày đi chơi suốt, tối về phòng ngủ, thời gian đâu mà ngắm núi từ ban công
    3. Mua vé về ngày 1/9 thì chắc bạn phải đặt qua đại lý thôi, chứ ở ga nó ko bán vé trước mấy ngày đâu ah. Bọn bựa cực , vé ngon tuồn hết ra đại lý
    Còn đây là kế hoạch ăn chơi của bạn nhé:
    29/8: Bạn xuống tàu ăn sáng xong cứ bắt thẳng ô tô lên Sapa đi, book phòng trc rồi thì chả lo, gửi hành lý ở KS rồi lượn vài vòng đến 12h check in cũng chả sao.
    Chiều thì bạn chỉ nên chọn 1 trong 2: hoặc Thác Bạc, hoặc Tả Van + Bãi đá cổ vì nó ngược đường nhau, khó đi hết trong 1 buổi chiều tất cả lắm. Thác Bác nhiều nước, chụp ảnh đẹp, mỗi tội đi về cứ hơi hụt hẫng thế nào í Tả Van + Cầu Mây + Bãi đá cổ cùng trên 1 tuyến đwờng, chả có gì đặc biệt hết, đc cái đường đi lên đấy nhiều ruộng bậc thang đẹp. Tuy nhiên cảnh báo các bạn thích thuê xe máy tự đi là có nhiều cá vàng đứng dọc đường bắt khách du lịch lắm đấy
    Tối: lại Xưa & Nay sao các bác thích cái quán này thế nhỉ?
    30/8: Hàm Rồng gần xịt, bạn đi bộ vài bước là tới. Chủ yếu leo núi mỏi chân thôi. Cố gắng đi sớm sớm 1 tẹo để chụp ảnh hoa lá cỏ cho thoải mái, đỡ đông người. Tầm 8 rưỡi là vừa, mất 1 buổi sáng ở Hàm Rồng đấy.
    Chiều thì đi chợ hoặc loanh quanh thị trấn.
    Tối lượn mấy vòng ngắm người thôi, xong rồi vào bar ngồi với nhau cho vui, đồ nướng ăn lấy hương lấy hoa là chính.
    31/8: Sáng Cát Cát cũng đc, nhưng đâys chả có chỗ ăn trưa đâu, về thị trấn ăn cho ngon.
    Chiều Tả Phìn, cảnh trên đường cũng đẹp phết. Tắm nước lá của người Dao đỏ thì cứ hỏi xe ôm hoặc thuê xe ôm chở đến luôn.
    Tối: Đừng có ra xem chợ tình với mấy ku thanh niên Mèo thổi khèn, tớ cực ghét cái bọn đi xin tiền này
    1/9: Bạn thích đi Hà Khẩu thì dành trọn 1 ngày đi, có thể nhờ khách sạn làm giấy thông hành giúp cho đỡ tốn thời gian, vé tàu cũng nhớ khách sạn book luôn cho tiện, tốn thêm ít $ dịch vụ. Xe xuống Lào Cai cũng bảo KS gọi cho luôn, các KS ở đây mấy dịch vụ này nhanh lắm
    Phù, mệt quá, thế đã đủ chưa nhỉ? Chúc bạn đi chơi vui vẻ
    [/quote]
    thanks bạn nhìu nhìu !!! sau mùng 2/9 chắc sẽ có nhiều ảnh sapa post lên cho cả nhà xem
  10. ngocami

    ngocami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    tốt nhất là cứ mang cái áo khoác mỏng thu đông đi cho nó chắc bạn ạ và mang thêm ô nữa. àh mà đợt này tớ đi vào ngày thứ 5 28/8 về ngày 1/9 có bạn nào đi ngày đấy ko nhỉ ???

Chia sẻ trang này