1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp đỡ em nào,em chuẩn bị sang Czech

Chủ đề trong 'Czech' bởi stylish_killer, 04/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. input

    input Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Sang đi, bên này lô với bóng nhiều lắm.
  2. stylish_killer

    stylish_killer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    0
    Hey hey,sang bên này đến ngày hôm nay là được 1 tháng 4 ngày rồi,tất cả thú vui của Czech đã chơi qua hết rồi,lô đề thì phải chơi qua Fortuna thôi,thấy cái gì cũng Fortuna cả.Hi hi,nói chung tưởng sợ lắm,nhưng sang bên này kiếm việc cũng đâu quá khó khăn đâu,mình không biết những người khác thế nào,còn việc mà như bán hàng thuê,thì xin lúc nào cũng được mà,nếu không đi làm cho nhà hàng cũng OK,mọi người đe mình ở VN ghê quá,sang đây mới thấy bên này còn dễ thở hơn VN nhiều,không đấu đá nhau ghê như VN.lương lại ổn định hơn nhiều.làm 8 ngày 1 tháng là đủ tiền trả tiền thuê nhà và ăn uống bình dân,còn nói về chơi thì chắc chắn không đủ,nhưng sinh viên chỉ cần như vậy là đủ rồi
  3. input

    input Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Thế thì chúc mừng bác nhé. Tớ thì cứ thấy thế nào nói thế. Bác mới sang mà rành nhiều thứ nhể. Giỏi xế!. Thấy bác lúc này có vẻ tâm hồn phơi phới, tự dưng lại cũng nhớ lúc mình mới sang. Cũng yêu đời nắm!
  4. input

    input Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi cho em làm cái phỏng vấn cái. Tuy ở đây nhưng em cũng chưa biết nhiều các thú vui của Séc. Bác có thể nói thú vui của Séc là gì ko?Bác thích thú vui nào nhất?Vì sao thế?
    Được input sửa chữa / chuyển vào 02:46 ngày 20/03/2006
  5. stylish_killer

    stylish_killer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    0
    Đối với em,đối với em thôi nhá,thú vui của em chỉ là đi Shopping,mà không phải shopping quần áo đâu,em chỉ thích shopping hàng điện tử thôi.Ngoài ra thì chỉ đi sàn nhảy thứ 6 là vui,hết vẹo.Đã là chơi thì ở đâu mà chẳng giống nhau ạ,chẳng khác gì cả,ở đây cũng chơi như VN thôi,hihi,nó thoáng hơn ở cái khoản gái gú,ngoài ra hết
  6. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
  7. stylish_killer

    stylish_killer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    0
    Thì em đã lăn lộn ở thị trường Việt Nam gần sang năm thứ 7 mới sang bên này,chứ có phải là sinh viên gà mờ đi học đâu,em sang bên này có dự định cả,chứ học chỉ là 1 phần.Chủ yếu là nhảy sang Germany,hihihi,lấy Czech làm bàn đạp
  8. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
  9. input

    input Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào. Đấy. Bác sang đây mục đích chủ yếu không phải đi học. Nhưng nói gì thì nói, thế thì kế hoạch của bác cũng cứ thế nào á. Lấy ngắn nuôi dài à? Mục tiêu lâu dài sang Đức? Phí thời gian ở Tiệp.
    Thú vui của Séc thực ra thì nói cho cùng mỗi người một cảm giác. Nhưng gái ở Việt Nam giờ cũng tiến bộ lắm mà, đâu cần sang đây mới thoải mái
  10. stylish_killer

    stylish_killer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có 1 lý do riêng để ra nước ngoài,mình cũng vậy thôi,cái đích là Đức nhưng mà chưa thể đi ngay được,thứ 1 mình chưa biết tiếng Đức,sang đức lại rất lằng nhằng và phức tạp. Thứ 2 mình phải đi khỏi VN thật nhanh,không thể đợi học tiếng rồi thi chứng chỉ mất 1 năm được,thế nên sang Czech có phải là sự lựa chọn đúng đắn không?Hi Hi,sang bên này thân cô thế cô,chẳng có ai mà nương tựa cả.như đang lạc vào giữa rừng sâu,thảm thật

Chia sẻ trang này