1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp đỡ mình "kưa"

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi kienkien87, 08/02/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kienkien87

    kienkien87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2009
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Giúp đỡ mình "kưa"

    Mọi người ơi! Mình là con trai, sn 87 đang "cưa" 1 em 88 mà chưa nghĩ cách làm quen được ( chưa nói chuyện lần nào) mình biết cô bé còn cô bé thì không. Ai nghĩ cách giúp mình với.
    Đặc điểm cô bé ngoan, học khá giỏi, hiền ... nhưng hình như hơi "kiêu" thì phải T_T Còn mình thì cũng "ngoan", học thì chưa giỏi lắm, cung chăm chỉ chịu khó. Không được xếp vào hàng đẹp zai, nhưng hàng xấu zai thì cũng không đứng cùng. Biết tí văn nghệ đàn hát vớ vẩn, các bạn mình chỉ nói thế này thôi:"thằng này hát hay thế nhỉ" không biết có thật không. Thât, thà và tình cảm.
    Ai nghĩ cách giúp mình đi. Có lẽ mình yêu rồi.
  2. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Nghe tả em đấy cũng thích rồi đấy! anh em vào giúp ông kia tiện giúp tôi xem có được ko!
  3. unvietnamien

    unvietnamien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    300
    Tôi có thể júp bạn được đấy, kinh nghiệm thất bại đầy mình chắc júp ích được nhiều
  4. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Cho thêm thông tin chứ thế này thì ít qua, quen biết thế nào, làm sao mà biết em ấy, có bạn chung ko ? Nói chung là bây giờ ko quen biết gì tự dưng nhảy xổ làm nhắn tin hay gọi điện làm quen khó lắm (có thể có nhưng hiếm), vì gái xinh thì nó chả lạ gì mấy cái này, hơn nữa tâm lý khi nhận được dễ tưởng bị trêu. Nếu có bạn chung nhờ nó giới thiệu cho là tốt nhất, ko thì nó csó blog, fb gì ko, add nick rồi chém gió trước qua mạng đã ((chém vui vẻ hài hước như bạn bè nhé, chưa được tán tỉnh hay đong đưa gì lúc này cả), rồi sau đó mới tiến tới tiếp cận trực tiép sau
  5. neverlove167

    neverlove167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Ông anh này nói quá chuẩn
    Với lại bác nên cho thêm thông tin về cáo và cộng thêm đấy là cáo có sinh hoạt gì đặc biết để mình có thể nghĩ ra cách làm quen thật tự nhiên nhưng vẫn rất đặc biết
    Vd như là Cáo hay ngồi ở quán cafe hoặc là thích ngồi 1 chỗ nào đó lãng mạng ấy nếu có bàn bè quen chung giữa 2 người hoặc có gián điệp chân trong thì càng tốt
  6. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Vứt nick hoặc số phone của bé đó đây tớ giúp cho
    Tớ có ku bạn tán đâu đổ đấy. Đảm bảo vụ này luôn. Nhưng bé đấy đổ ai thì tớ ko gíam đảm bảo.
  7. adatbber

    adatbber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    bình tĩnh, từ tốn, điềm đạm thôi.
    môĩn ngày vào 1h nhất định, vd 10h pm chẳng hạn, nhắn tin cho nàng, đừng có nói năng lung tung gì, chỉ cần chúc ngủ ngon thôi. Từ tớ mà ra, tớ chỉ nhắn: " ngu ngoan :D"
    Đảm bảo nàng sẽ nt lại hỏi ai đấy, lúc đấy đừng có dại mà khai là ai, cứ lấp lửng kiểu: "ông già noel" sau đấy đưa đẩy độ 1,2 tin thôi. Liên tục lặp lại, đều đặn, nhưng mà ít thôi, tối đa ngày 5 tin nhắn, mưa dầm thấm lâu, kể cả nàng ko nhắn lại cũng cứ nhắn, lâu lâu nghe chừng nàng có vẻ quen quen với số điện thoại của mình rồi thì gọi :D ( trong trường hợp của tớ thì là 3 tháng :)) rồi thì tuỳ vào văn của cậu mà rủ rê dc nàng gặp mình thì là xong 70% của phi vụ rồi.
    Nhưng mà tin nhắn phải chân thành, đừng có sáo quá nghe như kiểu lừa tình chuyên nghiệp là out đấy, hồi trước, có lần đi làm mệt, mình nhắn tin than mệt với nàng, nàng nhặn tin lại hỏi thăm ngay ( cái này gọi là đánh vào chỗ yếu của địch )
    Thế là tạm rồi đáy, cậu cứ làm theo cách của mình, đảm bảo đấy, nàng của mình hồi đầu cũng kiêu lắm, ko cách gì tiếp cận dc, về sau hạ quyết tâm từ "đánh nhanh, thắng nhanh" sang "đánh chậm, thắng chắc" hí hí.
    Chúc "bố cò" may mắn ! cập nhật tin tức để a e tham mưu cho ná
    P/S: nhưng mà cách này chỉ thành công khi cậu thích nàng thật, chứ lừa tình thì ko đủ kiên trì đâu :D
  8. kienkien87

    kienkien87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2009
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn nhưng sợ kiểu ấy lắm. Mình cũng đã từng yêu một lần, cũng có vài người thích mình nhưng sau khi chia tây mối tình đầu mình chỉ nhận thấy mình có tình cảm với người này thôi, trái tim lại rung động lần nữa rồi.
  9. kienkien87

    kienkien87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2009
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    FB, Blog không có, còn vui tính có thừa. Đó là bạn thằng em cùng phòng, nhưng nó bảo anh tự tán đi, nó đến đấy là hết trách nhiệm T_T
  10. kienkien87

    kienkien87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2009
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này