1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giúp đỡ mình nhé

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bk_prince, 06/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bk_prince

    bk_prince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    giúp đỡ mình nhé

    khi đã có quan hệ với 1 người rồi thì khi chia tay rất khó quên được người ta phải không các bạn?tôi có tình yêu rất sâu đậm với người đó và xác định sẽ chỉ yêu người đó mà thôi.Giờ đây vì rất nhiều lý do mà chúng tôi không thể đến được với nhau,chia tay nhau nhưng tôi không thể quên được người đó,ngay cả "chuyện ấy" tôi cũng cảm thấy không còn muốn làm với bất kì người con gái nào khác nữa.Phải làm sao để có thể trở lại cuộc sống bình thường của mình bây giờ????tôi vốn là một người vui vẻ và hoạt bát nhưng giờ đây nhiều khi có cảm tưởng mình không còn mình nữa
  2. bobobo

    bobobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Chắc người đó "tuyệt" quá đấy mà. Cái này thì chỉ có thời gian thôi, với cả tiếp xúc nhiều với cả mấy bạn nữ khác thử xem, thể nào cũng sẽ tìm thấy một em còn hay hơn ...
    Con gái thì thiếu gì chỉ lo mình thế nào thôi, nếu mình mà "ngon" thì trước sau gì cũng sẽ kiếm được một người "môn đăng hộ đối" thôi.
    Là trai mà vương vấn về tình cảm nhiều quá cũng ko hay lắm đâu....
  3. danaboy

    danaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    0
    Wow.....có thật là bạn " không còn muốn làm với bất kì người con gái nào khác nữa" không á? Con trai mà nói vậy thì mình hơi phục nè. Nhưng nếu bạn thực sự yêu vậy rồi thì tại sao không nghĩ cách níu kéo, giữ lại cho bằng được thay vì lại mong là mình quên người đó nhanh hơn?
  4. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    khâm phục !! nếu bạn quả như vậy thì thực sự là quá quý hiếm.. mình thì nghĩ con trai có thể yêu một ngưởi duy nhất nhưng chuyện ấy thì có thể làm với nhiều người
  5. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Chà khó quá hén, theo kinh nghiệm của mình thì khóc cho đã, sau đó sống 1 cuộc sống khác mà không có hình bóng của người ấy. Mình biết khó lắm nhưng mà phải cố thôi. Có 1 câu nói như thế này " thời gian sẽ hàn gắn mọi vết thương"...Cố lên bạn nhé!
  6. caimuongcafe

    caimuongcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    [red] cách tốt nhất để wên một người là hãy ngĩ về người đó thật nhiều!
    và chấp nhận sự thật rằng người đó ko còn là của bạn nữa!
    khi nghĩ nhiều về ai đó,ta sẽ cảm thấy wen thuộc với việc đánh mất,
    đau chắc sẽ còn vì ta đã yêu sâu sắc,nhưng nó sẽ wen dần thui,
    và sẽ ko nhói lòng nữa!
  7. ferro

    ferro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Oh. Bái phục bác thật. Em chả yêu ai nhưng mà yêu .... dã man như bác thì em mới thấy lần đầu đấy.
    Theo em thì bác đừng cố cưỡng ép làm gì. Những chuyện trên đời này đều tuỳ thuộc ở "nhân duyên" cả. Còn nói riêng về tình yêu, em nghĩ là không phải duyên thì cũng là phận. Nếu đã không đến được với nhau thì thôi đi, thà chia tay nhau, xem nhau như 2 người bạn để cả hai có thể đi tìm được hạnh phúc. Vậy há chẳng tốt hơn sao? Nếu bác cứ cố gắng nghĩ về cái gì thì bác sẽ chẳng bao giờ quên đi được cái đó cả. Bây giờ tốt nhất là bác nên quên tất cả đi và coi như chưa có gì xảy ra cả. Lấy công việc hay chuyện gia đình, bạn bè để có thể quên đi được chuyện đã qua. Không có gì là không thể. Nếu bác muốn thì bác sẽ có thể làm được. Đó là chuyện đương nhiên. Nếu bác và người kia đã yêu nhau tha thiết đến thế thì bác chắc cũng hiểu là người kia hiện giờ cũng đang ở trong tình trạng như bác bây giờ. Làm gì đó cho thoải mái, vui vẻ cho đến lúc mệt nhoài rồi lăn ra ngủ 1 giấc để rồi hôm sau tỉnh dậy và quên đi tất cả. Vậy là ổn thôi.
    Good luck !!!!!!!!!!!!!
  8. trio

    trio Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    chuyện này đâu có thể nói QUÊN là QUÊN được đâu. Nếu thế thì tình yêu là một thứ vớ vẩn à?
    Hồi còn là sinh viên mình cũng như bạn. Có một tình yêu thật là đẹp, bọn mình cũng chia tay một cách thực sự bất ngờ và mình cũng không thể quên được cô ấy cho đến tận bây giờ. Mình cũng có ý định làm sao để quên cô ấy thật nhanh nhưng điều đó tưởng chừng không thể. Nên mình đưa ra một giải pháp là mình mặc kệ. Mình vẫn nghĩ đến cô ấy trong khi thời gian vân trôi qua, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Đến thời điểm này cô ấy vẫn chiếm một vị trí trong trái tim mình nhưng mình chỉ coi đó là một kỷ niệm đẹp thôi. Cuộc sống còn nhiều thứ mà chúng ta cần đạt đến.
    Mình nghĩ tốt nhất là bạn hãy nghĩ đó là một kỷ niệm đẹp và đừng cố quên nó đi làm gì, Hãy cất nó vào tận cùng trái tim, hãy xây dựng cho mình một giấc mơ mới đẹp hơn. Mình tin cuộc sống không bất công thế đâu mặc dù bây giờ mình vẫn chỉ có TA VỚI TA thôi. Good lucks to you,
    Được trio sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 11/06/2004
  9. khongdamyeuem2003

    khongdamyeuem2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    bác đã nghe câu này chưa nhỉ """AI ĐÃ TỪNG KHÓC VÌ YÊU HÃY YÊU NHIỀU HƠN NỮA '''''''''''''''''''''''''' thế thôi nhỉ
  10. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Thôi cố mà quên đi ông bạn ơi, hi`.....kinh nghiệm nè.......đừng cố quên mà hẫy cứ nghĩ nhiều về người đó, nghĩ thật nhiều về người đó và nhận ra rằng người dó ko còn thuộc về mình nữa, người đó đã yêu 1 ngươi fkhác, thế là okie ngay thôi. Hãy yêu như chưa bao giờ thất tình......kinh nghiệm của tôi đó..........[​IMG]
    Mà nói thật, nếu cảm thấy ko quên được thì tìm cách quay lại với người đó đi, để tìm được 1 tình yêu thực sự khó lắm đấy, đừng bỏ lỡ vì bất cứ lí do gì, tình yêu cũng cần có sự tranh đấu mà. Mà U cũng cần phải nghĩ cho bạn gái cũ của U nữa chứ, cô ấy đã quan hệ với U, thì.......hi`......để đến được người khác, sẽ rất khó khăn cho cô ấy nếu cô ấy ko gặp được người hiểu mình và ko cổ hủ, thời bi giờ người ta vẫn coi trong cái đó lắm, hi`......

Chia sẻ trang này