1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp đỡ::nên làm gì khi bạn gái khóc vì nhớ mình?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thangkct, 03/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangkct

    thangkct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Giúp đỡ::nên làm gì khi bạn gái khóc vì nhớ mình?

    Em và bạn gái, đã yêu nhau được 9 tháng rồi. Có lẽ tình cảm cũng đã rất là nhiều
    Cô ấy thuộc type người cổ điển, lãng mạn nữa. Tất nhiên là khi yêu cũng hiện đại phết. Bọn em đã có khá nhiều kỷ niệm đẹp, kể cả overnight. Cũng hầu như chưa bao giờ giận nhau, chỉ 1 lần nhưng cũng giải quyết nhanh thôi, chưa đến 1 tiếng

    Nói thêm về cô ấy tý ạ. Cho em được gọi tên nhé, cô ấy là CA. Xinh xắn, học giỏi và ngoan. Nói chung là nhiều tính tốt. Thế nên có khá là nhiều người theo đuổi. Trước đây CA rất là lạnh lùng với con trai. Bây giờ vẫn thế, tất nhiên là trừ em ra. Bây giờ CA đang học 12, còn có 61 ngày nữa là CA thi đại học rồi. Vấn đề này em xin nói sau ạ, còn chủ đề chính là, bởi vì em ở HN (hiện đang là sinh viên), còn CA ở Vinh. Thế nên thỉnh thoảng em mới về thăm CA được. Học kỳ I thì em về suốt, có khi tháng 2, 3 lần. Sang học kỳ II em ít về hơn, vì dạo này đang là đợt "cao điểm" của CA. Nhưng không hiểu sao, lần gần đây nhất, trước khi em đi là CA khóc nức nở. Khóc trước mặt em luôn. Trước đó, vài lần CA viết trong thư nói khóc vì nhớ em. Còn lần này là vì ngày mai em đi, CA sẽ phải xa em 1 thời gian...
    (Em nói lủng củng quá, có lẽ tại văn vẻ ngu, với lại, tâm trạng không được tốt cho lắm)

    Em không hề muốn thấy CA khóc tý nào, nhất là vì em. Lúc nhìn CA khóc, thương CA cực kỳ luôn, mà không biết làm thế nào cả. Hy vọng, ai đó cho em 1 vài lời khuyên, giúp em với ạ
    Em yêu CA nhiều lắm, vì thế em không muốn CA buồn, khóc :((((
    Em sẵn sàng làm bất cứ việc gì vì CA, không nói suông cho vui đâu ạ
    Cảm ơn mọi người nhiều ạ!
  2. lucthuy

    lucthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    ko biết nếu tình cờ CA đọc được những dòng chữ này của e thì sao nhỉ? e đã nghe câu " mắt con trai, tai con gái'' bao giờ chưa? cô ấy sẽ rất hạnh phúc khi biết được tình cảm e dành cho cô ấy. Ko có gì phải lo lắng đâu, tôi nghĩ rằng e là người đang rất hạnh phúc!!!
  3. thangkct

    thangkct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu em có tính đến chuyện tạm ngừng liên lạc, nhưng thấy thế thì kém tắm quá, nên thôi rồi ạ
    Vẫn chưa nghĩ ra cách gì thật tốt để an ủi CA trong giai đoạn này, CA sắp thi. Và phải tập trung thật nhiều vào chuyện học hành. Thế nên chuyện liên lạc thường xuyên hàng ngày là điều không nên phải không ạ?
  4. thangkct

    thangkct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình cờ đọc được thì chắc là không đâu ạ, vì CA cũng không có nhiều time mà surf net, nên em không lo lắm. Em cũng không muốn CA đọc được bài này, bây giờ không dám nhắc 1 tý chuyện tình cảm trước mặt CA, em sợ lắm. Sợ vì em mà CA bị ảnh hưởng đến chuyện học hành
    Em điên mất thôi, stress mất
  5. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Chả nhắc tý nào đến chuyện tình cảm cũng chưa chắc đã là hay đâu
    Nhỡ đâu cô bé ấy tưởng cậu 1 dạ 2 lòng thì sao, ở xa nhau thì khó nói lắm, cái nên làm bây giờ là động viên cô ấy cố gắng học, học vì tương lai của cả hai đứa, kiểu như: anh thì chắc chắn là của em rồi, nhưng mà em phải học hành chăm chỉ vào, anh không muốn 1 năm chỉ được gặp em có vài lần vào mỗi dịp về quê đâu.
    Chả bít gì, cứ nói đại, nhưng mà thường thì con gái có cái tâm lý củ chuối là sợ mất người yêu tất nhiên, không phải tất cả đều thế, nhưng trường hợp của em có lẽ cô bé ấy đang có chút ít lo lắng về cái sự ít gặp nhau của 2 đứa đấy.
    Chúc cô bé đỗ ĐH và em thì sớm ở cạnh ny nhé
  6. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Đang là " cao điểm" thì lại càng phải ổn định tâm lý, cậu lại định tạm ngừng liên lạc thì ... cô nàng sẽ bất ổn ngay thôi, thế là hại chứ kô phải giúp. Cậu phải thường xuyên động viên nàng vào, cần thiết lắm đấy . . .
    Còn lời khuyên làm gì khi nàng khóc thì tớ chịu, cơ mà . . . lúc tớ khóc, tớ chỉ muốn nhóc của tớ . . . ôm tớ thật chắt. Hix
  7. thangkct

    thangkct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người
    Có lẽ CA đang sợ thật, sợ mất em. Củ chuối quá. Em sẽ làm như anh/chị nvykop và chị ranger83 khuyên, hy vọng là CA không đang nghĩ em 1 lòng 2 dạ
    Không phải là cắt liên lạc, mà chỉ là giảm cường độ thôi ạ. Em sợ là cường độ lớn quá thì CA lại không tập trung được
    Em hỏi tý không phải ạ, bây giờ nên động viên thế nào cho tốt ạ?
  8. vmtvmt

    vmtvmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Thì gọi điện hỏi thăm học sao rồi,nói em cố gắng học để thi đậu,nói em đừng thức khuya quá ko tốt,sáng dậy sớm sớm học cho dễ nhớ.ăn nhiều cho có sức,đừng quá lo lắng,thi đại học cũng là kì thi bình thường thôi,em giữ được bình tĩnh thì em hơn người ta được 5 điểm rồi....đại loại như vậy,mình hay khuyên bạn gái mình như thế đấy vì năm nay em ấy cũng thi đh mà.
  9. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là giờ cao điểm thì bạn phải năng động viên em ấy để em yên tâm phấn đấu chứ.Cứ thể hiện tình cảm nhiệt tình vào.Phân tích cho em thấy là em hãy cố học tập đi để thi đỗ đại học ngoài hà Nội thì 2 người sẽ được gặp nhau thường xuyên
  10. analiza

    analiza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này