1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp đỡ::nên làm gì khi bạn gái khóc vì nhớ mình?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thangkct, 03/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vnitmaster

    vnitmaster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Too easy because it''s very easy !
    Vấn đề này có gì đâu nhỉ, bạn đang rất hạnh phúc đấy. Bạn gái bạn như vậy thì bạn hãy dùng chính tình cảm thật mà bạn đang nói đấy, nó sẽ giúp bạn có cách làm ng iu hết khóc thôi mà.
  2. SaoHomSG

    SaoHomSG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Trời , ôm cô ấy & nói thầm vào tai " anh yêu em", lấy tay or khăn lau nước mắt & nói mình đi ăn nhe em hehheh
  3. loarererere

    loarererere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Cô bé này chắc có đôi mắt đẹp và buồn lắm nên mới lụy tình như thế. Cô ấy chuẩn bị thi Đh ở Vinh hay ở HN cùng em? Nếu ở HN thì khỏi nói, tha hồ mà an ủi kiểu cố đỗ vào Đh, được lên HN ở gần em. Còn ko phải ở HN thì cứ an ủi rằng cô ấy hãy tin ở em như em tin ở cô ấy. Cái quan trọng em là người nói giỏi hay làm giỏi mà thôi. Chúc em tạo được niềm tin nơi bạn gái em!
  4. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0

    Nếu e nó thi ĐH ở HN thì bảo e nó là cố gắng, rồi năm sau ... e lại chán a ngay ấy mà. Còn e nó mà thi ĐH ở Vinh thì cũng fiền cho chú đấy, hoặc chịu khó xin thêm ông bà già chú một khoản fí nào đó để mỗi tháng về Vinh vài lần hoặc chú tính đường ... chia tay thôi hoặc nữa chú cố mà nghe ngóng xem cái nghành học của chú có kiếm được việc ở Vinh ko.
    Chúng mày cứ mới nứt mắt ra đã iu, rồi fía trước là 4-5 năm ĐH học, rồi thì nỗi lo công danh sự nghiệp. Chú cứ chuẩn bị tích luỹ nghị lực để mà sau này đỡ fải lên xin các anh chị tư vấn nữa.

  5. loarererere

    loarererere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Bác làm chú ấy chạy mất bây giờ!
  6. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    mình đoán có thể cô ấy lo lắng về chuyện thi cử - nếu trượt có thể mất tình yêu , mất bạn ! có thể thôi ! nếu như thế thật thì bạn nên động viên cô ấy học hành , taọ dựng niềm tin cho cô ấy là bạn sẽ luôn luôn chờ ! dù điều gì xẩy ra !
  7. kbh

    kbh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    sáng iem ý mở mắt ra là bác gửi tin nhắn cho iem ý, ngày nào cũng vậy. Nội dung chắc bác nghĩ hay hơn tui, tất nhiên là phải liên quan đến giờ cao điểm hiện tại và tình cảm của bác. Chỉ cần đủ, còn không cần dài..
    Hông bít cách này hiệu nghiệm hông nhểy, tớ chưa thử
  8. thangkct

    thangkct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các anh chị nha. Em nghĩ là em đã làm được 1 cái gì đó. Dạo này CA vui lên nhiều rồi. Nhưng mà 1 tuần nữa mới được liên lạc lại, trong thời gian CA chuẩn bị thi thử lần cuối :(. Nhớ lắm lắm mà chỉ biết, thôi thì vì tương lai vậy. Có mấy chục ngày nữa là CA ra HN với em rồi, cố lên nào!
  9. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0

    bạn ạh,chính cái thứ văn lủng củng của bạn tui thấy bạn thật đáng yêu và nếu như người bạn yêu nhìn thấy chủ đề này thì khỏi nói rồi, bạn hãy nghêim túc và thật khéo để CA hiểu rằng bạn ít về là vì cô ấy, tớ cũng chỉ mong một lần được người mình yêu khóc vì nhớ mình mà chưa được, chúc bạn và cô ấy được gần nhau sau 60 ngày nữa
  10. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    thực sự đọc bài của bạn tui thấy tủi thân quá, bạn cố gắng lên nhé, đừng để người ta bùn vì phải xa mình

Chia sẻ trang này