1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp đỡ nhau lúc khó khăn

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi cubaseH2O, 14/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cubaseH2O

    cubaseH2O Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.272
    Đã được thích:
    0
    Giúp đỡ nhau lúc khó khăn

    Cám mọi người

    Được cubaseh2o sửa chữa / chuyển vào 17:21 ngày 14/03/2008
  2. hhf117

    hhf117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    điều quan trọng để hiểu vợ bạn là gia đình vợ ở đâu,nếu cũng ở Ls hay 1 tỉnh nào đó thì thuyết phục vợ về dễ.Nhưng nếu vợ sinh ra và lớn lên ở HN thì hơi khó,mặc dù biết THUYỀN THEO LÁI GÁI THEO CHỒNG dưng mà ..........
    Cho tớ biết rõ thông tin hơn đi,may ra tư vấn đc giúp ấy .
  3. cubaseH2O

    cubaseH2O Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.272
    Đã được thích:
    0
    Vợ ở Thái Nguyên, mà thật ra, chỉ vì chuyện nhà cửa, chắc tính hay lo xa, nên cứ nghĩ đến là có vấn đề, Công việc ở HN thật thì tiền ko nhiều, nhưng không đến nỗi bi đát
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Thật khó mà thuyết phục được vợ nếu: 2 vợ chồng đang sống yên ổn ở HN, phải thuê nhà nhưng ko thiếu thốn; 2 người đều có công ăn việc làm ổn định; con cái có điều kiện học hành, sống tốt hơn về LS.
    Để thuyết phục vợ, anh phải tìm được lý do chính đáng và thuyết phục, phù hợp với hoàn cảnh gia đình và tương lai phát triển sau này. Tất nhiên, đang ở chỗ phồn hoa đô thị, ít người muốn về quê sống lắm và không phải ai cũng thích cuộc sống quá êm đềm.
  5. yeuchongcon

    yeuchongcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Em gần giống nhà bác. Hai vc 2 tỉnh, giờ ở HN và sắp có con. Trước đây bọn em tính là sẽ về quê chồng, nhưng chờ cho vc học hành bổ sung kiến thức xong đã. Bây giờ sắp sinh con, Bmc phải tính chuyện mua nhà cho bọn em vì ông bà thương con, thương cháu. Nhưng chính em lại không muốn mua nhà vì em xác định là về quê chồng.
    Em không thích ở Hn vì tắc đường. Rồi ngày nghỉ thì chia ra lúc về nhà nội, lúc về nhà ngoại. Không ở gần họ hàng, con cái chẳng có anh chị em họ để chơi gì cả.
    Anh chị em thì ở gần nhà bố mẹ nên sinh nhật các cháu, hay thứ 7, chủ nhật mọi người đều tụ tập vui vẻ, chỉ có em là ở xa đi đi về về phát chán.
    Mọi người trong gia đình cũng khuyên em ở Hn thì tốt hơn. Còn em thì thấy ở đâu mình sống vui vẻ ở đó là tốt nhất. Mình có phải đưa con về nơi xa xôi hẻo lánh, không được học hành đâu?
    Em chỉ chia sẻ ý nghĩ của cá nhân, không biết bác có tham khảo được không?
  6. cubaseH2O

    cubaseH2O Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.272
    Đã được thích:
    0
    Vẫn tham khảo ý kiến mọi người, chuyện này cũng khó, khó nữa là mua nhà cửa đâu có dễ
  7. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Theo em ở HN điều kiện sống tốt hơn, kể cả sau nay con cái lớn lên, ở TP lớn lâu dù nghèo hay giầu vẫn thích và khó dứt áo hơn ở xó tỉnh, giầu nhà quê không bằng ngồi lê xó tỉnh, với lại bác là đàn ông có vụng chèo cũng phải khéo chống, nếu không lập gia đình sớm làm chi cho khổ, đời người lên voi xuống chó chẳng biết thế nào mà lần, cuộc sống là cái vòng quay luẩn quẩn nhiều khi làm con người ta lẩn thẩn nhưng nếu có chí, ít nhất là trong suy nghĩ thôi thì em nghĩ ông trời không nỡ bạc lòng với ai, bác thiếu chữ nhẫn thì phải?
  8. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng nghĩ đc như bạn yeuchongcon thì quá đơn giản cho các ông chồng muốn về quê sống rồi. Nhưng nói chung trừ khi là gái xinh ra ở HN thì 99% là k muốn đi xa, chứ còn các bác gái khác thì cũng tùy tính nết nữa! Có ngưòi sẵn sàng, có người lại không! Thực ra nếu cuộc sống hiện tại của 2 vc không quá khó khăn thì sẽ k có lý lẽ nào để anh có thể thuyết phục đc vợ đâu. Trừ khi quá khốn đốn cô ấy mới tính đến yk của anh như một nước cờ cuối cùng (tôi võ đoán như vậy). Do đó, nếu cs vẫn tạm ổn thì anh nên chờ đợi một thời gian. Biết đâu có một cơ hội nào đó to to đang chờ anh ở phía trước mà anh chưa biết hết đc thì sao
    À nhân nói chuyện nhà cửa, anh cứ nặng lòng quá cũng k nên. 2 VC tôi đều sinh ra ở Hn, nhưng bi h cũng đang thuê căn hộ ở ngoài. Cuộc sống cũng dễ dàng thôi, và cứ coi như cái nhà là mục đích để vươn tới. Như vậy cs nó thú vị hơn nhiều. Anh về LS, nhà có cửa có, cv có, cs lại êm đềm, có khi anh sinh tật xấu thì chỉ khổ cho ng vợ đã cất công về quê xa với anh thôi.
  9. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi các bác ở trên em nói nhầm: "sinh ra ở HN, hok phải xinh ra" hehe, lẩm cẩm thiệt
  10. cubaseH2O

    cubaseH2O Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.272
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ bác nói đúng. Em cũng thấy mình thiếu cái gì đó, có khi từ đây phải tỉnh táo và cố gắng hơn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này