1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp đỡ về NIKON D1X

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi pvnguyen, 18/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tunghen

    tunghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Cái cửa hàng trên thì không ai dám mua đâu, bác thử xem Rating của cửa hàng đó đây này
    http://www.resellerratings.com/seller1805.html
    Trong 6 tháng gần đây, Rating của nó là 0.71/10. Em chỉ có thể kiên nhẫn đọc 4 trang review đầu tiên của người mua, toàn Very Dissatisfied cả.
    Nói chung con này Body only, mua tại Mỹ vẫn phải $800 thì mới yên tâm được.
    Thấy con này ở VN bọn The220.com bán $1100 cả Len là được đấy chứ, chỉ đắt hơn Mỹ khoảng $200 nhưng đổi lại được cái bảo hành.
  2. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Vì thấy tên của chủ đề là về máy Nikon D1X cho nên tôi mới nói về dòng máy này, cũng như SLR và DSLR.
    Thấy các bác toàn đem khổ lớn khổ bé rồi "hộp gỗ" ( Wooden box) ra mà hù nhau nghe khiếp quá.
    Như tôi đã nói ở trên, bác Quang đọc lại hộ cái, dùng máy là tuỳ theo mục đích của người sử dụng. Bác viết như thế tôi thấy phản cảm và không đúng. Bác viết thế chẳng khác gì kiểu "các chú đừng có nghe mấy loại nhạc nhẹ phổ thông mà phải nghe nhạc giao hưởng mới là có đầu óc" ( trong khi thật ra không biết mình nghe có bị ngủ gật hay không?)
    Vì vậy, như tôi đã nói là tuỳ thuộc mục đích sử dụng mà mình mua máy gì. Nếu theo kiểu ảnh báo chí ( photo journalism) thì phải khác với chụp set up, studio. Chụp ảnh phóng sự mà mang một cái ảnh set up cầu kỳ, mảng khối đường nét đẹp cũng không có giá trị gì, trong khi để chụp ảnh tĩnh vật, chụp quảng cáo, chụp một công trình kiến trúc to lớn ví dụ như Cầu Long Biên chẳng hạn thì hộp gỗ lại ăn đứt mấy cái 35mm. Lúc nào cũng cho hộp gỗ là nhất, đấy mới là đỉnh, mới là biết chụp ảnh thì sẽ không bao giờ có ảnh thể thao, động vật hoang dã, chiến sự, v...v. Nếu mà cứ đòi hỏi phải dùng hộp gỗ, set up cẩn thận thì làm sao bức ảnh chụp Kim Phúc của Nick Út lại có thể đoạt giải Pulitzer và làm sao mà Dương Minh Long lại nổi lên với bộ ảnh về sự sụp đổ của Liên Xô. Cái đó gọi là "khoảnh khắc" (Moment). Mà khoảnh khắc nó không dừng lại đợi cho bác set up, cân chỉnh, đo đong ánh sáng, cự ly khoảng cách, lấy nét bằng fixed lens.
    Về chơi "hộp gỗ", theo như tôi biết ở Việt Nam cũng chưa có ai có thể liệt vào hàng Prosumer chứ đừng nói Pro.( tính đến thời điểm 2001). Ngay như ngày trước New World và Hilton cần chụp quảng cáo cũng là thuê thợ chụp hộp gỗ từ HongKong và Nhật sang chụp và là khổ lớn luôn. Người Việt chơi hộp gỗ có tên tuổi hình như chỉ có bác QuangTL . Quang Tuan Luong hay Lương Quang Tuấn ( Bác này vốn là dân PhD của U of Paris). Ảnh của bác được các tạp chí như Times, National Geographic Society, US News, v...v , đăng tải. Bộ ảnh Moutain Gallery của ông chụp gần như hết tất cả các kỳ quan thiên nhiên của Mỹ, để làm được bộ sưu tập đó không phải là chuyện đơn giản. Thôi nói sơ lược về khổ lớn như vậy, chứ không lại đi xa quá chủ đề Nikon D1X của bác pvnguyen.
    Cuối cùng như tôi đã nói ở trên, ai đó dùng máy compact, máy cơ, máy cổ, hộp gỗ hay nói chung là bất kỳ thể loại nào cũng được, đó là chuyện của họ. Mỗi người có sở thích và nhu cầu riêng. Chụp ảnh cũng có nhiều loại, chụp ảnh báo chí, chụp studio, v...v. Chuyện ai đó dám bỏ tiền ra mua cái máy ảnh mấy ngàn, đối với ai đó là "điên rồ", ''''trên mây" nhưng đó chính là sở thích cá nhân. Cũng khoản tiền đấy, người khác thích mua cái xe máy đẹp @, Dylan, hoặc xế Matiz nhưng có người sẵn sàng đi con xe quèn nhưng có bộ máy xịn và họ hạnh phúc vì điều đó. Vì vậy tôi nghĩ là không nên đánh giá kiểu vậy.
    Xin lỗi bác pvnguyen vì đi lạc chủ đề của bác, tôi cũng mới vào đây thăm quan thấy mọi người hứng thú cho nên có vài lời, nếu có gì không phải mong bác bỏ quá cho.
    Chúc tất cả các bạn vui!
    .
    Được netwalker sửa chữa / chuyển vào 05:42 ngày 21/05/2004
  3. pvnguyen

    pvnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    He he
    Thấy bác Netwalker chơi đồ chiến tranh cũng hay và chơi đồ nhiếp ảnh cũng thạo.
    khâm phục.
    pvnguyen
  4. Face

    Face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Nó như thế này bác ạ
    [​IMG]
    hoặc bác vào đây xem tạm
    http://www.macrophotographie.be/viseur_angle.htm
    em chưa kịp tìm cho bác cái mã số con này của Nikon. Về cơ bản thì bác dùng Nikon lại phải mua đúng hàng Nikon vì ngạnh bắt vào ống ngắm Nikon em nhớ là xoáy tròn, các hãng khác đều ngạnh chữ nhật cả, dễ dùng lẫn hơn. Tin em đi, mua cái này bác thấy cuộc đời chụp ảnh đẹp lắm.
    Chú Quang đã hiểu lầm đồ anh giới thiệu rồi.
  5. Guest

    Guest Guest

    Hi Face,
    Cái hình bạn post lên là cái máy Canon EOS 10D với Lense Macro của Canon và cái 90 view extension for Canon SLR mà.
    Đúng là Nikon 90 view extension này có ngàm gắn vào các body có vòng ngắm là hình tròn.

  6. ducnc

    ducnc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0

    OÁI, cái vụ ni mới hể, nghe lạ quá. Bác F cho hỏi cái 90 độ như thế nào nhỉ - nếu được bác cho cái link để anh em tham khảo nhé.
    Nó như thế này bác ạ
    [​IMG]
    hoặc bác vào đây xem tạm
    http://www.macrophotographie.be/viseur_angle.htm
    [/quote]
    Cám ơn bác F về cái 90. Chỉ có điều không biết ở VN có không!?
    Có bác nào biết ở SGN chỗ nào có thì ới tớ cái nhá.
  7. Face

    Face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, mỗi người một sở thích một nhu cầu riêng, cho nên chẳng có ai đúng ai sai với người khác trong cái việc chọn máy móc, chỉ có điều họ có thể sai với bản thân họ thôi.
    Tớ không đồng ý với netwalker về mặt tổng quát tư tưởng của ấy, tại ấy đã từng nói "Nhưng một khi đã nâng nhiếp ảnh lên thành thú chơi đam mê, một nghệ thuật rồi mà dùng máy compact thì .................. ". Mà đỉnh cao của niềm đam mê ảnh cho đến giờ thì vẫn quay lại cái "hộp gỗ", cho nên ấy bảo Quang nói nghe phản cảm là nặng nề, mà Quang nó cũng chỉ khuyên thôi chứ có làm gì đâu.
    Mọi người ở đây chắc là chỉ chụp theo kiểu vui, đang tập kỹ thuật mà, và cũng chưa có ý định xây dựng cái gì đó riêng cho mình.
  8. Atkinson

    Atkinson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.458
    Đã được thích:
    0
    Body 10D thì đúng rồi bác Nhật ạ, nhưng cái lens thì là 105mm f/2.8 EX Macro của Sigma.
    Mà công dụng chính là gì hả Phây? Chụp hoa cỏ (macro) những vật nhỏ sát mặt đất, sát mặt nước, trong những tình huống mà k0 có nó thì phải lăn lê bò toài. Chứ còn những pose ngắm được qua viewfinder binh thường thì cần gì đến cái 90 độ này cho thêm mỏi cổ tay hả.
    Tớ nghĩ nó được dùng để phục vụ trong những vị trí khó đặt máy để thuận tiện hơn cho người chụp chứ có phải ngắm hình qua nó thì thấy cái gì amazing hơn đâu.
    Được Atkinson sửa chữa / chuyển vào 00:16 ngày 22/05/2004
  9. Face

    Face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Đúng như Át nói, thế nhưng mà chụp ảnh nó hay lại cũng ở chỗ đấy, tức là lúc có công cụ, bạn sẽ đặt máy ở vị trí khác với cái kiểu ngắm bắn bình thường, sẽ thấp hơn, sẽ cao hơn, vặn vẹo lung tung... Át bảo mỏi cổ là sai, Át hay chụp marco thì có cái này, Át đặt máy lên chân, ngắm kĩ càng hơn.
    Thêm nữa, trong đánh giá thiết kế một chiếc máy ảnh SLR, người ta thường nói đến chuyện mũi bị dập vào lưng máy, lấy khuôn hình sẽ mệt mỏi vì khuôn hình không được đóng khung rõ ràng, thêm cái viseur này cái mũi không bị nén nữa, một mắt chìm vào ống ngắm, nhìn rõ bố cục bức ảnh với khuôn đen rõ ràng.
    Và tớ nhắc lại lần nữa, cái này dành cho "sáng tác" (ko biết dùng từ gì khác) chứ không phải chớp giật chụp nhanh.OK?
  10. Atkinson

    Atkinson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.458
    Đã được thích:
    0
    Ừ, Phây nói cũng phải lắm, nhưng mà lanh chanh thế, chẳng chịu đọc kỹ những gì tớ viết cả. Phải bôi lại cho đỏ loè kia kìa. Thì rõ là cái thằng này chỉ giành cho chụp Macro thôi, sáng tác mừ! Chứ Phây thấy ai dùng cái này để chụp phong cảnh chưa. May ra thì có thằng nào thừa tiền và lười, mặt nhìn thẳng vào cái angle finder này để chụp nguyên bầu trời trên đầu nhỉ .
    Nhưng mà lao vào macro rồi thì cứ từ từ giành tiền mua lens đã. Cả năm rồi k0 trúng số, tiền đổ vào loto cũng được 2/3 con Sigma 105 2.8 kia rồi. Cuối cùng cũng phải nghiến răng. Cái của nợ angle finder này chỉ là đồ phụ trợ thôi mà đắt kinh. Tớ vừa ngó qua trên Ebay, đời C dành cho EOS rẻ nhất cũng $150 chưa kể S&H và tax! Thôi thì nhà nghèo cũng theo cách mạng, chưa có thì cứ phải chịu khó lăn lộn như bác NhatLQ kia vậy. Dù sao thì cũng có dáng sáng tác lắm chứ.

Chia sẻ trang này