1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp đỡ xây dựng trường học cho trẻ em nghèo

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi NhatVy2292, 02/10/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NhatVy2292

    NhatVy2292 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2016
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    2
    Một ngày đầy nắng và gió đậm chất thu. Lang thang trên mạng và tình cờ đọc được

    bài viết về cuộc thi

    “SÁNG TẠO TƯƠNG LAI TỐT ĐẸP CHO BÉ”, thực sự mình có một cảm xúc rất đặc biệt.

    http://www.cachhoctienganhthanky.vn...g-tao-tuong-lai-tot-dep-cho-be.446/#post-1252


    Mùa thu tới, không hiểu sao năm nào cũng vậy, cứ tới thời điểm này, trong mình

    lại ngập tràn những cảm xúc và ký ức thời ấu thơ. Nhiều lúc muốn quên nhưng khó

    quá. Nó đã hằn sâu trong tâm như những vết sẹo chưa lành. Sinh ra trong 1 gia

    đình gia trưởng và đông con, các chị mình đều không có điều kiện hoc hết cấp 3,

    chỉ có mình và chị gái út vẫn được học hành đàng hoàng, nhưng vẫn phải làm thêm

    để kiếm tiền cùng mẹ và các chị. Trong nhà không ngày nào là không có tiếng cãi

    cõ, mắng chửi và bạo lực. Trường học chính là “thiên đường” của mình, vì thế mà

    mình có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Cũng vì thế khi lớn lên, mình rất thương trẻ

    nhỏ. Trường mình hàng năm thường tổ chức chương trình “ấm áp vùng cao” hay

    những những chuyến xe tình nguyện về những vùng miền khó khăn – nơi những

    đứa trẻ không đủ ăn, đủ mặc, không được đi học đàng hoàng, những đứa trẻ mồ

    côi… Mỗi lần tham gia, mình cảm thấy rất hạnh phúc khi được tâm sự, chia sẻ và

    giúp đỡ những đứa trẻ như vậy, dù chỉ là vài bộ quần áo, vài cuốn sách, cuốn vở

    hay 1 khoản tiền hỗ trợ… không đủ để thay đổi cuộc sống của các em nhưng nhìn

    thấy sự sung sướng trong những tiếng cười và những giọt nước mắt của các em,

    mình không thể cầm lòng. Lại nhớ về 1 bài thơ đợt đi xuống trại trẻ mồ côi:


    “Mẹ là ai con chưa lần gặp mẹ

    Nhưng tim này yêu mẹ lắm mẹ ơi

    Mẹ cho con cuộc sống mới rạng ngời

    Cho tiếng khóc đầu đời rồi đi mất

    Cha ơi cha, cha còn hay đã mất

    Sao không về nơi đất mẹ tìm con

    Hay con đây làm điều gì có lỗi

    Để cho cha giận dỗi bỏ con đi

    Cha Mẹ ơi nơi nào người có biết

    Ở nơi này con tha thiết ngóng trông

    Ngày nào đó cha mẹ về bên cạnh

    Cho con không hiu quạnh kiếp Mồ Côi.”

    Mình tin cuộc thi SÁNG TẠO TƯƠNG LAI TỐT ĐẸP CHO BÉ sẽ mở ra một

    tương lai tốt đẹp hơn, một giải pháp thiết thực và đầy tính nhân văn. Và chắc chắn

    mình sẽ tham gia cuộc thi này. Cùng tham gia và chia sẻ ý tưởng các bạn nhé!
  2. xuyenchi123

    xuyenchi123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2016
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn đã chia sẻ thông tin về cuộc thi, thật là một sự kiện ý nghĩa với những em bé nghèo vượt khó, có hoàn cảnh khó khăn, hi vọng nhiều người sẽ biết đến cuộc thi và góp thêm ý tưởng
    riêng mình nhất định sẽ tham gia rồi ^^
  3. Tienthanhnam11

    Tienthanhnam11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/08/2016
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    1
    Cuộc thi thật tuyệt vời và ý nghĩa ạ. Tham gia ngay thôi các bạn ơi!
  4. Tienthanhnam11

    Tienthanhnam11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/08/2016
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    1
    Thật ý nghĩa biết bao khi góp 1 phần giúp đỡ cho các em nhỏ !!!!

Chia sẻ trang này