1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp đứa bạn em giải đáp thắc mắc với các bác ơi!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi lovehacker83, 31/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ahuhthi

    ahuhthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi , thằng cha đấy có còn sống ko . Bây giờ cô bé đấy bao tuổi rồi vậy ??
    9 tuổi lớp 3 , 10 tuổi lớp 4 , tuổi dậy thì chắc phải 16 17 . Nó mà đóng thì !@#!#! còn gì nữa , mà sao ko về bảo bố mẹ đập chết cha nó đi , thằng mất dậy , hồi đấy em về nói với bố mẹ thì tiền đền bù của nó hồi đó đến bây giờ cũng đủ tiền đi vá ********** rồi . " Khôn 3 năm dại một giờ " , giờ em "dại một giờ khỏi chờ 3 năm"
  2. lovehacker83

    lovehacker83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

    Ngày bé( hồi lớp 4) bạn em bị 1 chú gần nhà, lúc đó chú ở tuổi dậy thì, chú đã cho cái đó vào của nó. Liệu như thế nó có bị mất trinh không?
    Giúp em giải thích sớm, vì nó đang bắt đầu yêu mà.
  3. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Sợ nhỉ, lớp 4 mới có 10 tuổi đầu , chắc bạn của lovehacker sẽ bị tổn thương mạnh về tinh thần, nếu không muốn nói là ám ảnh cả cuộc đời, ngày bé, gần nhà tớ có con bé Hằng,nó kém tớ 6 tuổi, nhưng chưa vào lớp 1 đã bị thằng Trung gần nhà, đang trưa nắng, anh Hằng đi chơi để em ở nhà một mình, thế là thằng Trung mò sang và........Về nhà cái Hằng kêu đau chỗ kín, mẹ nó tưởng đi chơi ngã nên bôi thuốc giảm đau cho nó, nhưng nó đau quá nên khai hết sự thật cho mẹ (rằng thì là anh Trung anh ấy bảo con chơi trò vợ chồng, etc....), các cậu biết không, trẻ con thường có những suy nghĩ và những phát ngôn đầy độc địa, nhưng không hề nhận thức được mức độ nghiêm trọng của nó, cái Hằng sau vụ đó bị bọn trẻ con khu tớ gọi là Hằng mất....., con bé đó một thời gian dài không ra khỏi nhà, tớ thấy thương nó nhưng không dám bắt chuyện vì sợ nó tổn thương thêm
    Trở lại chuyện thằng Trung, sau vụ chơi trò vợ chồng với bé Hằng, nó nhân tiện vác luôn bình mơ ngâm nhà Hằng về (???), tối về cô Hà mẹ Hằng sang mách bố mẹ thằng Trung, bố thằng Trung tím mặt lại, lôi nó ra giữa đường, lột sạch quần áo và bắt nó bò từ nhà nó sang nhà Hằng xin lỗi, hic, nó còn bị bố dí dao vào cổ nếu như không làm thế (ặc!)
    Chuyện này là ám ảnh với lũ con gái khu tớ, cả một thời gian dài, chúng tớ cảnh giác với tất cả hội đàn ông trong khu, từ lớn đến bé, cả ông già lẫn mấy đứa choai choai, trừ bố mình!
  4. kenny_nnk

    kenny_nnk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Binh tinh da, khuyen ban i'' di test o bac si di
  5. rexman

    rexman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Mất rồi còn gì, nhưng mà đằng nào cũng mất rồi, suy nghĩ nhiều làm gì, cứ sống cho thoải mái đi.
  6. lovehacker83

    lovehacker83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Em cũng khuyên nó vậy. Cảm ơn các bác đã an ủi bạn em. Trước đây chưa có người yêu nên nó cũng vô tư lắm,nhưng từ khi có người yêu nó suy nghĩ nhiều lắm, gầy mất mấy kg liền à. Tội cho nó quá!!
  7. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    còn bé thế chắc cũng có % là chưa sao đâu bạn ạ!<theo tớ là thế>
    hỏi bọn tớ thì cũng đến thế cứ hỏi thẳng bs có phải hơn ko! những ng` có chuyên môn
    mà còn hay mất cũng xem cái thằng ng` yêu của bạn bạn nó thế nào nữa chứ nó thoáng thì nói thẳng chắc là thông cảm được còn ko........... cứ giấu đã! ai chắc tương lai ntn! chậc!
  8. Drtungbo

    Drtungbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    3.597
    Đã được thích:
    0
    Em có ý kiến : kiếm cách làm sao để thằng được gọi là "người yêu" đó phải lên đây nghiên cứu GDGT, nó hiểu biết thì sẽ càng dễ dàng, còn dạng cứng cổ chậm hiểu thì cũng hiểu được một tẹo
    Tiếc là bị từ năm lớp 4, lớn hơn thì đã biết để kiện nó ra toà ngồi tù vài năm vì tội "lạm dụng ******** trẻ vị thành niên" và tội "hiếp dâm".
    Nhân dịp này có lời khuyên luôn cho các chị em phụ nữ : nếu bị "chuyện ấy" thì cứ đưa bọn vô lương tâm ấy ra toà cho nó vào tù vài năm, cùng mạnh tay thì cái tệ nạn hiếp dâm này sẽ ko còn là nỗi đe doạ nữa, bọn ấy chưa thấy xà lim chưa biết sợ đâu
  9. kienvip

    kienvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.296
    Đã được thích:
    0
    ghê ghớm thật. Giờ số phận 2 nhân vật chính vẫn ok chứ
  10. haiduongct

    haiduongct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Việc nói với anh bồ mới khó à nha! vì khó mà biết tính í người ta trong chuyện đó.
    Như mình già chát, bảo thủ trong nhiều chuyện. Nhưng chuyện vợ có bồ bịch hồi xưa chẳng quan tâm. Quan tâm là bi giờ và tương lai kia (chẳng biết già nó có giữ gậy dùm mình không?) Còn mấy ông chú của mình thì lấy mấy bà thím có sẵn con luôn. Nhưng mấy ông tre trẻ lại cực kỳ cực đoan trong chuyện ấy.
    Con gái 7x, 8x hồi xưa còn tập xe đạp đòn dong (giờ tập mini chung quắc), 100 đứa tập thì 100 đứa bị chấn thương chỗ đó (bác nào có tập xe đòn dông biết ngay!) chỉ có điều nhẹ hay nặng, rách hay không rách thôi (bố ai thống kê được) nhưng em chắc rằng đứa nào cũng bị đau chỗ đó! Các bác con gái 7x, 8x cứ vịn vào cớ đó cũng được tuốt.

Chia sẻ trang này