1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp đứa bạn em giải đáp thắc mắc với các bác ơi!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi lovehacker83, 31/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Drtungbo

    Drtungbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    3.597
    Đã được thích:
    0
    Mèn ơi em thời 8x đây, bác khuyên thế để thành ...mánh rồi chít em và lũ con trai ngây thơ khờ dại cùng thời 7x, 8x à.
  2. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    À, nó vẫn sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật
  3. haiduongct

    haiduongct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    thực ra sự việc này có quá nhiều người biết rồi! không giấu được đâu, chỉ có cách là nói thật. Theo võ đoán của em thì 70% cu cậu kia sẽ thông cảm (vì không có tình ý).
    wan trọng là đoán được tính kách của ku đó. Nếu muốn thành công 90% thì phải nhờ một tay lão luyện (kỡ em chẳng hạn) thăm dò ku ấy, nếu thấy hắn khó thông chuyện này thì phải "đả thông kinh mạch". Úi dời ui! khó khăn khó khăn. Nhưng quyết tâm thì việc này mình nghĩ làm được tuốt
    Đánh vào sự cảm thông của con người cậu í!
  4. halfHeart

    halfHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Đường truyền chuối thật, post hoài mả không đươc, định chỉ đọc thread thôi, nhưng đọc cái này thấy bức xúc quá nên đành thử post thử vậy.
    Nếu tớ nhớ không nhầm thì tình hình của cô bé đó không nghiêm trọng như mọi người nghĩ đâu. Nếu chuyện đó xảy ra lúc cô bé 10,11 tuổi, đến nay nhiêu tuổi rồi? Có người nói là nó tự lành lại đấy, thật mà, bài báo đó nói thế, nó tự lành sau một thời gian dài, và chuyện đó xảy ra khi còn bé.
    Không biết tớ có nhớ lầm không? Hy vọng vẫn còn kịp với cô bé này.
    Goodluck!
  5. buoidien

    buoidien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    lành thì chắc không lành được đâu, nếu rách to, còn bảo bạn ấy cứ bình tĩnh, ngậm miệng ăn tiền, nếu chẳng may xxx không ra máu thì mặt nghệt ra bảo em không biết, của em cấu tạo thế, chắc là người đàn ông độ lượng thì không sao, chứ gặp thằng nào ngu dốt và bảo thủ thì cũng hơi mệt, nếu không thì giới thiệu vào cái box này để bọn anh dậy dỗ cho
  6. baby_cute

    baby_cute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    các bác ơi làm ơn cho em hỏi làm thế nào để biết đc ng ta có còn hay mất trinh òi?
  7. minhchaupp666

    minhchaupp666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có cách cổ điển là có ra máu ko thôi.
    Còn vụ phía trên, em nghĩ nên chơi trò thủ đoạn ..Đêm động phòng dấu cái lưỡi lam dưới chăn ...làm thế nào để tên đó ko biết, cắt chút ở tay cho máu chảy ra ...rồi bôi vào chỗ đó
    Các bác thấy có ổn ko?
  8. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Cậu làm tớ nhớ lại bài báo gì đó...
    Cô dâu đổ nhầm mực xanh...
    Hic...chuyện có ra máu hay kô đâu quan trọng nhở...
    Không sao đâu, trừ khi chú kia sống ở quê và nặng về lễ nghi...
    Thế này..sau hôm cưới mà hắn có nói xa nói gần, em cứ bảo bạn em post nick hắn lên đây cho anh em alô xô 1 phát....
  9. hellonam

    hellonam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tự bảo rằng đấy là tai nạn kể cũng hơi quá (Lớp 4 rồi còn gì). Nếu ko ra máu mà lại ra cái gì ướt ướt thì khéo đã mất từ trước cũng nên
  10. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Chắc định abc abc nên lo à? Trước tiên phải hỏi địa chỉ thằng chú kia phang chết mịa nó đi đã.
    Sau đó muốn biết còn hay không soi đèn pin là ok, không nhất thiết cứ cho vào là chảy máu, nhiều khi nó co dãn mà, nhưng soi đèn mà nhìn thấy thủng to bằng...ngón chân cái thì...(không biết nên mừng hay nên lo đây?!)
    Mừng: không đau nữa
    Lo: tự hiểu

Chia sẻ trang này