1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giúp e cưa e này với các bác ơi khó khăn quá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi h2starboy, 26/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. h2starboy

    h2starboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2010
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    tình hình là đc thằng bạn dẫn đi chơi với con bé người yêu nó, con ý cũng dẫn thêm con cùng phòng
    mới đầu e cũng hôk để ý đến mấy đâu
    bởi e cũng hôk quan tâm đến chuyện ý lắm
    hix lần đầu gặp e còn chưa nhìn thẳng vào mặt mũi nó chưa biết nó thế nào nó cũng ít nói
    lần thứ 2.t3 đi thấy con bé cũng khá cười duyên thế là xin số thỉnh thoảng có nt
    con này thì nt kinh điển luôn kiểu j nó cũng yêu
    e cũng nt ve vãn nó đc 1 thời gian
    hum 20-10 tặng e nó bó hoa hiz lần đầu tiên tặng hoa ngại có nói đc jì đâu chỉ nói đc ccâu xã giao là nhân ngày fụ nữ thì tớ tặng bạn bó hoa thui
    con này nt hợp cạ vs e nên e rất thíck mưa dầm thấm lâu
    h e lỡ iu nó rùi
    e cũng bỏ qua khá là nhiều cơ hội để nc riêng vs nó
    e biết mới đầu con pé cũng có cảm tình vs e
    nhưng sau một vài sự cố nho nhỏ
    hum sn nó e hôk đc sáng sớm nt chúc mừng
    trưa hum sau lại nt hỏi thăm tình hình hum qua thế nào nó bảo là sắp về wê thế là e vội bắt xe bus ra chỗ con bé làm ngay con gấu bông tặng e
    sau vụ đó con pé cũng có vẻ cảm động
    hum e về wê có tí men vào người điện thoại cho nó ăn nói có hơi bị linh tinh 1 tí hix thế là nó giận e rùi
    lại thêm chuyện thằng bạn e và con bạn nó chia tay nhau thế là h e gọi điện hay nt nó cũng hok thèm chả lời nữa
    đùng 1 cái như thế làm e hụt hẫng quá
    tại đây cũng là lần đầu tiên e thíck 1 đứa đến thế
    các cao thủ có thể giúp e đối phó vs e này đc hôk
    e quen nó h cũng đc 2 tháng rùi nhưng chuyện vẫn chưa đâu đến đâu
    nó kém e 2 tuổi mà e bảo = a nó vẫn hôk thèm nhận con này cũng có nhiều vệ tinh lắm
    e cũng nhiềun lần định thôi nhưng lại hôk thể quên đc
    bỏ thì sợ tiếc cả đời tại e cũng hôk pahỉ là người linht inh các bác giúp e với=((:((
  2. samachoanghon29

    samachoanghon29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    21
    Mình từng gặp cảnh như vậy rồi. Đó là thời làm con gà cong nghiệp,nhưng bản năng của gà mình đã cầm cái cưa tới nhà em nó và chai mặc chịu đòn,cười cười nói nói...blah...blah. Rồi sau đó canh cổng nhà em nó,gặp lúc em nó đi một mình mình nhảy ra nói chuyện với giọng điệu khù khờ 1 tí(xem aza bày rõ lắm)hỏi nguyên nhân này nọ.....rồi tối về nhắn tin lại. Thế đấy(nhưng vì mình gà nên sớnm chia tay rồi) hì
  3. kiennt1983

    kiennt1983 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2009
    Bài viết:
    1.127
    Đã được thích:
    122
    Vệ tinh thì em nào chả nhiều, quan trọng là anh nào nhiều keo và kế hơn thôi. Kiên trì cái cũng cũng ô kê. Bạn nên chịu khó nhắn tin và tạo ra nhiều lời mời vào. Chỉ cần đồng ý một lần là có lần sau thôi. Chúc may mắn!
  4. nambom262

    nambom262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    sặc. giống y hệt mình cứ ngại 2 đến khi thấy nó đi với thằng khác thì mới xót. thích thì tán nhiệt tình đi có chi mà phải xoắn hả bạn. thà làm oài không được còn hơn hok làm mà sau ni hối hận, chúc bạn thành công. best wish
  5. h2starboy

    h2starboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2010
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    em cũng nghĩ thế em thíck chuyện jì ra chuyện ý
    không thíck kiểu lòng vòng như thế này mệt mỏi lắm
    mà e bây h thì đúng là gà công nghiệp hizz nuôi mãi chưa thấy lớn
  6. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Dạo này trên TTVN lan tràn 1 căn bệnh dich: yêu qua sms! Éo hiểu nổi, gặp nhau 2-3 lần, sms hợp cạ thế là tối ngày chúi đầu vào mobile sms và rồi rút ra 1 kết luận: em yêu em ấy mất rồi!
  7. lieukyvan

    lieukyvan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    muốn cưa gái thì bỏ tính chết nhát đi chú em ah
  8. kakapro167

    kakapro167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nói chung nên dựa vào chuyện bọn kia chia tay để xích lại gần em hơn nói thế nào tuỳ chú . thể hiện chú ko 4` như thằng bạn chú ...
  9. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Chú cứ gọi gái là "nó", anh nghe mà nản, phải gọi là "cô ấy" nghe nó mới lịch sự chứ [:D]
    Giai xung quanh nó đầy, chú cũng chỉ là 1 con cá nằm trong bồn cầu nhà em nó thôi, nó thấy con nào to và ngon thì nó vớt.
  10. h2starboy

    h2starboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2010
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    vâg thì e là gà công nghiệp mà
    với lại e cũng là loại lợn chê cám
    đầy e thíck nhưg e có thíck đc ai đâu
    chỉ ai e thấy thíck thì e mới chủ động làm quen thôi
    mà cũng hôk hoàn toàn như bác Quovadis1982 nói đâu bởi e cũng đã nói là quen đc 2 tháng rùi mà
    đấy hôk fải khoảng thời gian dài cho 1 tình yêu nhưng là khá dài cho một sự bắt đầu fải hôk [r32)]
    như anh kakapro167 thì thằng bạn e và con bạn nó chia tay
    thế mới khó khăn thế chứ
    nhưng tình hình là h e gọi điện, nt e nó cũng hôk thấy hồi âm
    e đang rất là bế tắc
    nếu cao thủ nào đã từng lâm vào hoàn cảnh như e thì giúp e nhá
    hiz e thank nhìu lắm:-ss e ý cũng hôk fải dạng bình thường
    cá tính lắm
    hôk thíck con trai nói nhiều,rượu chè thuốc lá là e cho vào sổ đỏ "danh sáck có nguy cơ bị tuyệt chủng " ngay
    hiz thế mà e lỡ vài lần fê fa nói chuyện vs e mới chết chứ~X

Chia sẻ trang này