1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giúp e đốn đổ anh này với.... :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sirtutunbeo, 30/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sirtutunbeo

    sirtutunbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    thật sự thì zai này khá hót ạ...e chứng kiến cả việc zai chả làm j mà gái cứ đổ zầm zầm rồi....nhưgn zai này ko thuộc loại vớ vẩn ai cũng tán hay ***** nhăng linh tinh ạ,gặp người lạ thì ko nói j,chơi lâu lâu thì mới nói...cái này là hội bạn hắn khai.
    còn e bị cuốn hút vì 1 hôm đi chơi cả hội uống bia thì zai hơi say say,quay ra tâm sự nói chuyện với e về tình yêu tình báo (cả 2 đứa đều vừa chia tay ng yêu trc tết)...thấy 2 đứa đồng cảm mà trc đấy 2 đứa chưa bao h nói chuyện nhiều với nhau như thế cả....e nhớ nhất 1 câu hôm đấy zai nói là "trc đến nay toàn gái nó chủ động với a,có e là a nt nhiều nhất từ trc tới h "...mà đợt đấy e với zai đã nt điện thoại bj đâu,toàn cm trên face thôi....
    sau đấy cỡ 1 tuần thì mới add nick yahoo,chat chit linh tinh....chả hiểu sao 2 đứa nói chuyện nhạt,cứ thỉnh thoảng lại zơi vào ngõ cụt....cái hôm zai rủ đi xem phim,trc đấy chat còn bảo là e đi e nhớ nói nhiều nhiều chứ ko 2 a em mình im từ đầu đến cuối mất....:-??:-??,đấy tình hình như thế đấy....
    help e đi..
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    thế zai này đúng là cao thủ thật à.....
  2. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Tiếp xúc nhiều rồi sẽ thất vọng thôi, có chăng cũng chỉ là chút ấn tượng,cảm nắng ban đầu sau 1 quãng thời gian trống vắng,cô đơn. Ca' nhân a thì k thích con trai nói nhiều. Chỉ cần nói đủ, biết lắng nghe, biết gợi chuyện pha 1 chút hài hước đã là thành công rồi. Đằng này, lại đi bảo gái " e đi e nhớ nói nhiều nhiều chứ ko 2 a em mình im từ đầu đến cuối mất....". Có chăng lão quá tẻ nhạt chứ k có mấy ng phụ nữ ít nói đâu nhé.
    Chả hiểu zai như này mà cũng cảm được mới lạ. Càng xoắn thì càng dễ thất bại
  3. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    anh ý đang chăn gà :D
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nói chung anh kia phát ngôn một câu nếu nói là nịnh thì nịnh chủ topic quá thô, nếu là tự mãn thì lại càng thô thiển.

    Người nào vỗ ngực bảo là mình có nhiều ng tán tỉnh thì phải tự về vắt tay lên trán mà nghĩ 2 điều sau:
    - Những ng tán mình là ng xứng đôi vừa lứa với mình hay bất cứ đứa đầu đường xó chợ nào cũng tự cho nó quyền nhào vô tán mình?
    - Vì sao mình có nhiều cơ hội như vậy mà đến giờ mình vẫn một mình? Là do mình kén chọn quá hay do những ng kia sớm nhận ra bản chất của mình nên vội bỏ cuộc?

    Học hành mà kinh nghiệm nhiều là tốt, làm việc mà kinh nghiệm cũng tốt. Chuyện tình cảm nam-nữ mà kinh nghiệm thì cũng tốt, nhưng luôn kèm theo một vế này nữa: Thiếu may mắn và / hoặc thất bại trong chuyện tình cảm nên vẫn cứ...tiếp tục đi tích kinh nghiệm chứ chưa tìm ra người cùng mình đi suốt cuộc đời này.
  5. sirtutunbeo

    sirtutunbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    ng ta nói trong hoàn cảnh đang say...với mình thì mình nghĩ khi say ng ta thường ko có khả năng nịnh bợ đâu...
    mình nói ra bạn đừng nghĩ mình bênh zai nhé...^^
    thêm thông tin là zai đã qua 3 mối tình,gái nào cũng đều thuộc dạng có sắc,con nhà giàu,ngoan...
    zai này thì phải nói là giỏi,đa tài...hát hay,piano,trượt ván,hip hop,học hành đàng hoàng,con nhà gia giáo,biết kiếm tiền chứ ko phải loại lêu lổng...
    nếu bạn nhiệt tình thì nói rõ giúp mình,chứ tớ thấy bạn ăn nói văn hoa quá.... "dân thường" như mình ko thấm đc đâu..^^
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    thanks a vì sự nhiệt tình nhá...:x
    hizz...đầu tiên e có xoắn đâu...càng tiếp xúc mới càng xoắn đấy chứ...=((
    tại zai cũng có nhiều tài lẻ,biết kiếm tiền,hội bạn hắn thì thỉnh thoảng lại thêm mắm,thêm muối vào làm e bị thay đổi tư tưởng....
    thế làm thế nào để hết xoắn bây h nhỉ?? :(
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1/ Chắc bạn chưa từng say nên cứ nghĩ say là một trạng thái mất tự chủ ghê gớm lắm. Cái thằng say chuyên nghiệp vẫn nói năng có chủ đích chứ không phải bạ đâu nói đó. Tôi uống cũng nhiều nên thừa biết là không phải ai khi say cũng đổ ngu đổ đần ra để nói năng thiếu chủ đích cả.

    2/ Tôi nói rồi mà, ng trải qua nhiều mối tình thì dù có kinh nghiệm (theo nghĩa khôn ngoan, thông thạo, khéo léo) trong chuyện tình cảm thì cũng là người bất hạnh trong tình cảm, hoặc tệ hơn là có trải nghiệm nhưng không hề có kinh nghiệm (nghĩa là tồ tẹt trong chuyện tình cảm.)

    3/ Thật tình là chuyện tình cảm của bạn nam kia bạn kể thì tôi...ghi nhận thôi, chứ tôi cũng không biết khen là "gặp toàn ng xứng đáng" hay không, vì cá nhân tôi không thấy có gì là kỳ lạ cả. Thường người thế nào thì quen ng thế ấy, bạn là con trong gia đình trí thức mà có 1 anh bồ là dân sửa xe gắn máy cũng lạ, 1 cô bán cháo lòng ở chợ mà có 1 anh bồ là trưởng phòng kế toán của 1 cty xây dựng (ví dụ thế) cũng lạ, 1 anh bán chổi dạo mà quen với 1 cô đi buôn vàng cũng lạ.

    4/ :( Bạn thần tượng người khác thì nghĩ thế thôi. Nếu kể ra thì tôi chỉ có hơn chứ không thua anh này, nhưng tôi thấy những thứ ấy nó không quan trọng trong một mối quan hệ nam-nữ, tôi có nhảy đc hip hop hay khiêu vũ cổ điển có điêu luyện hơn thì ng yêu tôi cũng không vì điều ấy mà yêu tôi hơn hay yêu tôi kém, tôi có đánh piano hay hơn hay guitare tốt hơn thì ng yêu tôi cũng k vì thế mà yêu tôi hơn hay yêu tôi kém. Cũng vậy, nếu kể lể ra, tôi thấy những anh bạn của tôi từ xưa đến giờ mỗi anh đều có nhiều điểm nổi trội hơn ng khác, nhưng rõ ràng trong mqh tình cảm thì đột nhiên những chi tiết đó mất ý nghĩa, không phải vì họ nói 4 thứ tiếng mà tôi yêu họ kém hơn khi họ nói 6 thứ tiếng (ví dụ vậy.) Những thứ bạn kể ra ấy, bạn ạ, rất là bình thường đối với tôi. Tôi biết nhiều ng như thế, có hiếm tí nào đâu.

    Vậy hoặc là bạn bênh bạn kia thật, hoặc là vì vòng quen biết của bạn không có nhiều ng như bạn nam kia nên bạn thấy anh chàng chói sáng quá mức. Anh chàng ổn bình thường như nhiều ng khác trong xã hội thôi bạn à.

    Nếu hai bạn có tình cảm nam-nữ thì xem như là có duyên với nhau, còn nếu vì mấy điểm bạn kể mà bạn chết mê chết mệt anh chàng kia thì...bạn cứ sống tiếp và sẽ còn thấy có rất nhiều anh chàng như thế trên đời này, thậm chí rất nhiều ng "đa tài" hơn thế nữa. (Vậy có gì là "đa tài" đâu, theo tiêu chuẩn của tôi?)
  7. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Nó thế thì bơ nó đi chứ làm sao.
  8. sirtutunbeo

    sirtutunbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    mạn phép hỏi bạn 1 câu ngoài lề,bạn là nữ đúng ko???
    bọn mình tranh luận chứ ko tranh cãi nhé.....:x
    1.mềnh cũng biết uống chút chút...chắc cũng đủ phân biệt đâu là say,đâu là phê ngà ngà....khi say con ng ta thường hay nói nhiều hơn bình thường vì ng ta ko kiểm soát đc bản thân.....tất nhiên là đa số chứ ko đúng 100% đc nhé!
    2.đâu có phải mối tình nào kết thúc cũng vì do ng trong cuộc??đôi khi nó còn do hoàn cảnh gia đình,địa vị xã hội nữa...
    3.vì bạn nói là " Những ng tán mình là ng xứng đôi vừa lứa với mình hay bất cứ đứa đầu đường xó chợ nào cũng tự cho nó quyền nhào vô tán mình?" nên mình mới fai nói vậy thôi.....
    4.có lẽ vòng quen biết của mình bé thật....từ trc tới nay bạn mình thường chỉ giỏi 1-2 lĩnh vực thôi,còn 1 ng mà giỏi nhiều lĩnh vực thì mình chưa gặp nên có lẽ mình hơi choáng ngợp...^^
    và mỗi ng có 1 cách nhìn nhận tình yêu khác nhau....có thể bạn ko ấn tượng với ng giỏi 6 tiếng ngoại ngữ hay 4 tiếng ngoại ngữ nhưng với mình thì đó là 1 điểm cộng đấy....vì có thể khả năng của mình kém nên tiêu chuẩn "đa tài" của mình nó cũng sẽ thấp hơn của bạn....
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1/ À, bạn hiểu nhầm tôi à? Ý tôi là "anh ta" vào chỗ "mình" đó. Một dạng chung chung. Nghĩa là bạn thấy anh ta chói lòa vì nhiều lý do, trong đó có lý do là (do anh ta hoặc ng khác đồn đại) nhiều cô tán anh ta. NHIỀU nhưng là hạng nào? Có những ng vì tốt đẹp nên ai nhìn vào chẳng thích, lăn xả vào tán, nhưng trong những ng xứng đôi vừa lứa (chưa xét có yêu nhau hay không) thì còn có cả hạng đầu đường xó chợ nữa. Giả sử một anh chàng đàng điếm được các cô rẻ tiền nhào vô tán thì cũng chả danh giá gì cho cả 2 phía. Đếm thì đếm những ai xứng đôi vừa lứa thôi, chứ đếm hết để được nhiều nhiều thì đếm làm gì.

    Tôi đang nói chung chung về cái sự "đc nhiều ng tán", bạn thì xót bạn kia nên chăm chăm bênh vực. Nay tôi nói rõ lại cho bạn hiểu ý từ đầu của tôi.

    2/ "Được nhiều ng tán" lại "tốt đẹp tài giỏi đủ mặt" mà đến giờ vẫn một mình thì e rằng ng này bất hạnh ghê gớm về tình cảm nam-nữ. Thương thay! (Trừ đi % ít ỏi là ng này chưa thèm có bạn gái nhé, vì ng này có đến 03 đời bạn gái rồi mà.)

    3/ Nếu tôi cần tuyển người gửi đi làm ở nước ngoài và di chuyển liên tục giữa các nước thì tôi mới xét xem nói đc mấy thứ tiếng, lưu loát hay bập bẹ. Nếu tôi tuyển diễn viên múa vào đoàn thì tôi mới xét đến năng lực múa hip hop, khiêu vũ cổ điển và múa ballet. Còn khi đi tìm người yêu thì những yếu tố đó đột nhiên không còn giá trị nữa. Giờ có nói mấy thứ tiếng đi nữa cũng vậy à, chẳng thể làm tôi choáng ngợp được.

    4/ Bạn cứ bình tĩnh sống, sẽ thấy còn có rất nhiều ng vừa "đa tài" như thế (và hơn thế) và tốt đẹp và còn có thể có duyên với bạn nữa. Không cần choáng ngợp sớm làm gì. Cứ bình tĩnh.

    5/ Riêng vụ rượu thì tôi vẫn giữ ý kiến cũ. Tôi có thể say gần chết mà cũng chẳng hề nói gì khác với bình thường.

    Mà tôi nói nhiều rồi. Cái bài "mượn rượu làm như thể mình đang thổ lộ tâm tình" của đàn ông sao nhiều cô tin quá vậy? 2011 rồi. Say vào có thể lộ cái thô thiển, tục tĩu ra, chứ còn lộ những suy nghĩ, cảm xúc cao quý thầm kín thì...e là phần trăm cao là có một cô gái bị lừa nữa rồi.
  10. sirtutunbeo

    sirtutunbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    điểm văn ngày đi học của bạn chắc phải cao lắm nhẩy....
    hehe....mềnh thì đầu vẫn nói bình tĩnh,duyên số sẽ đến nhưng mà thực sự thì là vẫn lo lắm....:))..
    nhưng có 1 điều bạn nói đúng là mình với zai này ko có duyên với nhau....Còn choáng ngợp thì vẫn cứ choáng ngợp.... tuổi nào thì yêu theo kiểu của tuổi đấy mà...cấp 3 thì choáng ngợp về vẻ đẹp zai...đại học thì choáng ngợp bởi tài năng,tính cách.... còn khi hơi zừ 1 tí (chưa đến tuổi đấy nhưng đoán ) choáng ngợp về địa vị xã hội,tiền tài.....
    có thể bạn nghĩ mình thực dụng nhưng với mình thì đấy là thực tế....
    anyway,cảm ơn bạn vì đã nói nhiều điều với góc độ là ng ngoài giúp mình thấy thêm đc nhiều điều về tình yêu....
    còn minh lập topic này hi vọng là mọi ng cho mình lời khuyên về cách ứng xử với zai....đôi khi có duyên gặp nhau chưa đủ mà còn cần cả nghệ thuật giao tiếp nữa...như bạn nói là lấy kinh nghiệm đấy....^^,đang có ng cho mình làm chuột bạch thì tội j ko thử...có thất bại thì cũng là 1 bài học,phải ko?

Chia sẻ trang này