1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giúp e đốn đổ anh này với.... :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sirtutunbeo, 30/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng ý với Anxiety vụ rượu, VD điển hình là mình, chưa bao giờ mình say đến mức nói lảm nhảm ko kiểm soát đc bản thân cả, có lần mình uống nhiều đến mức nằm thẳng cẳng ko đứng lên đc nhưng đầu óc chỉ ong ong chứ vẫn tỉnh táo như thường.
    Còn về tình huống của bạn kia đưa ra, hiện giờ bạn đang bị " ngợp" cộng với tính cách khá bảo thủ thì cũng khó tư vấn cho bạn đc
  2. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    - Một người nói tốt nhiều ngoại ngữ thì anh ta được dự đoán là người thông minh, và thường được kì vọng cũng thông minh như vậy trong các lĩnh vực khác.
    - Một người giỏi hip-hop (hiện nay), anh ta được dự đoán là xu thời, năng động và thường được kì vọng cũng năng động như vậy trong các lĩnh vực khác.
    - ...
    Tóm lại, hầu hết mọi người đều đánh giá/cố gắng đánh giá người khác qua một số thông tin gì mà họ tiếp cận được về người đó, có thể không đúng hoàn toàn nhưng vẫn luôn có giá trị nhất định.
    Cái bài mượn rượu thổ lộ tâm tình hoàn toàn đáng tin nếu đang có tranh chấp trình cảm nhá! Có hơi men, người ta nói nhiều hơn, nói dại hơn, những cũng là lúc bộc phát nhiều điều bình thường thấy khó nói (ví dụ có tình cảm với người mà bạn thân cũng dành tình cảm)
  3. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Nói thế nào nhỉ, một người phụ nữ hấp dẫn là người phụ nữ biết kín và biết hở, còn kín hay hở chỗ nào thì cô tự tìm hiểu lấy nhái, muốn đồ xịn thì phải chịu khó làm việc thôi.
  4. TuanNgheAn

    TuanNgheAn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    llần sau đi chơi bạn chủ động chọn áo lộ ngực , 2 bạn sẽ dễ nói chuyện và hứng nc hơn
  5. phoe

    phoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là con trai nhiều gái theo kiểu gì chả có cả bao kinh nghiệm. Với cái trò theo tình tình chạy, chạy tình tình theo nào các a ý cũg phải nghệ thuật lắm mí chơi được. Theo mắt nhìn của tớ qua bạn kể thì tớ thấy anh này cũng chả phải gà đâu. Có khi bạn thành gà ấy. Mà tớ thấy bạn lý tưởng hoá anh ý hơi nhiều, cmt của mọi người nếu có ý kiến trái chiều thì bạn bào chữa cho chàng ngay. Thế là dễ sập bẫy lắm :). Hix, tớ đã và đang thấy mình sập bẫy đây này, nên tin tớ đi :(
  6. thanhnguyen_tb

    thanhnguyen_tb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng có thằng bạn giông giống zai của bạn chủ Topic, nói chung loại zai này tài năng thì lộ hết ra ngoài nhưng lòng dạ thì dấu kín bên trong, ngay bản thân tớ là con trai mà chơi với nó cũng luôn có khoảng cách nữa là gái. Nói chung, nếu bạn chủ topic xác định "yêu không hối tiếc" và quyết tâm giành lấy chàng thì có lẽ sẽ có nhiều cao thủ ở đây chỉ cho cách để cho chàng vào rọ đấy :)
  7. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    E linhha tay nghề tư vấn có vẻ đi xuống ! Anh còn nhớ một câu nói của em thấy rất tâm đắc, ý là: nếu giai đã có ý với bạn, thì chỉ cẩn thả cho anh ta chút lửa, đối với anh ta cũng là ngọn lửa lớn.. còn nếu không thì quẩy đít kiếm mối khác!
  8. sirtutunbeo

    sirtutunbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    ôi joi ơi...sao mọi ng bảo mềnh là bảo thủ,bào chữa cho zai nhẩy....
    sao các bạn ko nghĩ đơn giản là tớ chưa nói hết,nói rõ về zai nhiều nên có thể mọi ng ko hiểu rõ lắm về zai, nên tớ mới đưa thêm thông tin thôi...
    còn việc tranh luận với bạn alex... j đó thì thật sự là về quan điểm tình yêu,chứ ko phải về zai nhé...=))
    còn cm của mọi ng trái chiều thì mình càng mừng,vì 1 sự việc dưới mỗi con mắt,mỗi ng sẽ có 1 góc độ nhìn khác nhau....mọi ng nhận xét mình rất vui và đều "ngấm" vào đầu...
    hehe..mình cũng biết mình đang bị sập bẫy nên mới đang cố vùng thoát ra và chơi lại zai này đây....đang nhờ các cao thủ ra tay mà chưa ai cho mềnh 1 liệu pháp nào cả...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    á....e ko xd "yêu ko hối tiếc đâu"...mục tiêu của e giống như tiêu đề của tô píc này thôi "đốn đổ a này"...
    e biết là khả năng cao là mình đang dính đòn a này nên e muốn chơi lại thôi....[:D]
    nhưng chưa thây ai tư vấn choa đường đi nước bước cả...~X
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    e cũng có quan điểm giống bài viết này.... (hoàn toàn là về tình yêu nhé,chứ ko phải về zai nên các bác đừng có vào ném gạch bảo e là bảo thủ nhé ):))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ~X...biết nói thế nào nhỉ??? "ngợp" thì vẫn ngợp thật nhưng tỉnh táo thì vẫn cứ tỉnh táo bạn ợ... mỗi góp í của các bạn ở trên này tớ đều rất vui và cố gắng tiếp thu....^^
  9. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Cái kiểu cợt nhả của chủ thớt đến là khó chịu.
  10. HT1986

    HT1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Thằng này chẳng phải cao thủ gì đâu, chẳng qua đi chơi với e về rồi nó chán nên thôi thôi, đừng mơ mộng nữa em ạ

Chia sẻ trang này