1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giúp e đốn đổ anh này với.... :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sirtutunbeo, 30/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vespa84

    vespa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    1
    Cao thủ hay không thì chưa biết. Nhiều khi thánh nhân đãi kẻ khù khờ. Zai nó mà không thích thì cứ xác định đi. Lượn lờ nhiều trước mặt chỉ làm nó thêm ngứa mắt
  2. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Thế không nhà nghề thì như nào chi?
  3. aka_8x

    aka_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    ;))
  4. redorblack

    redorblack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Em không biết Zai kia thế nào nhưng thái độ chủ thớt cợt nhả thế này zai có muốn tới cũng khó nói gì là chơi lại zai. một số góp ý là chủ thớt nghỉ thôi, zai không ấn tượng với chủ thớt cho lắm
  5. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    1. Em là em muốn hỏi bác chủ top 1 câu: Giai nó nói chuyện nhạt với bác thì bác muốn cưa đổ giai làm gì? Mà trong trường hợp này kể cả bác có kưa đổ đc giai chăng nữa thì một hai tháng sau là chính bác lại chán zai thôi, vì nhạt mà ..
    2. Còn nếu bác vẫn muốn tiến tới với giai thì tốt nhất bây giờ cứ giữ quan hệ bạn bè bình thường thôi , giai nó bơ thì bác cũng kệ đi, càng ra vẻ đổ thì zai lại càng đắc ý làm cao đấy ạ. Trong thời gian zai chưa có ý gì thì coi như bác được thêm thời gian thể hiện bản thân với giai, rồi cái gì đến sẽ đến, theo ngu ý của em là thế ạ
  6. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Tình huống này ngược lại với câu nói bạn vừa nhắc đến, trong trường hợp này anh kia thả cho bạn chủ top 1 đám tro tàn, mà bạn chủ top muốn biến nó thành một đám cháy rừng. Nếu có khuyên tôi cũng chỉ biết khuyên bạn nên đổ chút nước vào đám tro tàn ấy để bụi đừng làm vướng áo mình, vậy thôi. Nhưng do tôi đoán khuyên thế bạn cũng không nghe nên tôi lựa chọn không tư vấn.
    Tôi lại có một câu tâm đắc: Rượu đã nhạt còn rót vào chén vỡ, theo tôi, thật sự đúng trong trường hợp này. (Chỉ là ý kiến thẳng thắn, không có ý nhạo báo chủ top)
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Theo kinh nghiệm của tôi, hai người mà đã có duyên với nhau thì bén duyên ngay lập tức, không đến hàng tháng trời đâu. Hoặc nếu không thì là ng quen đã lâu, trong tgian quen biết thì cả 2 đều có vài anh / cô ng yêu rồi, sau đó lại chia tay hết và trong 1 lần gặp nhau (với tư cách ng quen) thì lại bén duyên với nhau.

    Còn cái kiểu một ng đeo đuổi ng kia lâu lâu một chút mà không có chuyển biến rõ về tình cảm thì rồi chẳng đến đâu đâu.

    Người tốt có nhiều, người giỏi cũng có nhiều, còn cái người hợp với mình thì tim mình nó báo cho mình nhanh lắm. Và nếu mình đã phát tín hiệu mà người kia không đáp ứng thì cũng nên thanh thản mà ngắm nghía và (yêu) quý ng kia từ xa thôi, cố gắng mà làm gì. Tình yêu phải được cả 2 vun đắp vào, lòng người kia không có mình thì làm sao họ vun đắp được?

    Đến một độ tuổi nhất định, bạn chủ topic sẽ thấy ra rằng gần như mọi bạn nam còn độc thân bạn quen biết đều là những ng bạn có thể tìm hiểu để tiến tới hôn nhân. Vì họ có tính cách điềm đạm chứ không còn trẻ con loi choi nữa, vì họ đã ổn định tương đối về kinh tế và sự nghiệp đã có hướng đi nhất định, vì họ đều có những đam mê và sở thích lành mạnh, vì họ đều biết cách cư xử phù hợp trong các tình huống, vì họ có ý thức trách nhiệm đối với bản thân và gia đình lớn của họ, vì họ có độ già dặn cần thiết trong cuộc sống. Và lúc đó thì đi tìm một ng làm bạn choáng ngợp bằng những lý do như "biết trượt ván", "biết nhảy hip hop", "biết nhiều ngoại ngữ", "biết sửa xe hơi"...cũng không cần thiết nữa, do chính bạn đã trải đời để không có gì làm bạn quá bất ngờ và quá choáng ngợp cả. Điều quan trọng lúc đó lại là trong số những ng "đủ tiêu chuẩn (làm chồng)" kia, ai sẽ làm tim bạn rung động.

    Tôi chẳng hề chê anh bạn mà bạn đang thích, tôi chỉ sợ vì bạn còn trẻ quá, còn chưa gặp đc ai, nên cứ lý tưởng hóa này nọ rồi tưởng rằng cái choáng ngợp, cái nể LÀ tình yêu. (Tình yêu học trò cấp 2 cấp 3 dành cho cô giáo, thầy giáo là một dạng tình yêu do choáng ngợp, do nể, do thấy ng kia giỏi giang quá.)
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thái độ này phản cảm quá. Nhiều người cứ nhầm "tình yêu" với "sự thắng cuộc", hèn gì mà ít người trên đời được hưởng hạnh phúc do tình yêu đem lại tới vậy.
  9. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Lời khuyên đỏ trên của bạn Anx tôi thấy là đúng, nhưng không dễ hiểu và dễ thực hiện với nhiều người. Vậy tôi xin lí giải cùng ý của bạn Anx theo cách của tôi để xem chủ top có hiểu thêm chút không.

    Đối với một con người, từ khi sinh ra, lớn lên, rồi trưởng thành, chúng ta phải học rất nhiều kĩ năng để thích nghi với cuộc sống, nho nhỏ từ kĩ năng ăn sao cho không vãi cơm ra ngoài đến lớn lớn như biết chơi đàn, nói vài ngoại ngữ, ... Những kĩ năng này nếu có nhiều thì thường được gọi chung là "đa tài". Một người ít tài khi gặp người đa tài thường dễ bị choáng ngợp. Nhưng theo thời gian, khi bản thân kĩ năng của mình cũng tăng lên cao, mình cũng trở thành đa tài thì ta lại thấy cái anh chàng đa tài của ngày hôm qua cũng bình thường. Dần dần rồi ta sẽ phát triển đến một lúc nào đó mà ta không choáng ngợp vì những kĩ năng của người khác nữa, mà choáng ngợp vì tâm hồn, giới tính, ... khi đó gọi là tình yêu.

    Ví dụ như hồi tôi 6 tuổi, tôi chết mê chết mệt anh bạn hàng xóm 7 tuổi vì anh ý đẹp trai và trèo được tít lên ngọn nhãn, đánh vòng sắt giỏi nhất bọn con trai trong xóm. Nhưng đến năm tôi 12 tuổi, tôi thấy cái mê mệt đó của tôi thật ngớ ngẩn vì anh ấy học dốt hơn tôi, lúc này tôi lại chết mê chết mệt một cậu cùng lớp vì cậu ấy ít nói mà học toán cực giỏi, tôi nghĩ đời tôi không thể yêu anh nào không học giỏi. Nhưng đến năm tôi 24 tuổi, tôi lại thấy học giỏi thì cũng bình thường thôi, học giỏi thì cũng đầy người nhân cách tệ hại, luồn cúi đạp dưới nịnh trên. Năm 26 tuổi tôi gặp một anh vừa chính trực, vừa kiếm tiền giỏi, lúc này tôi cảm thấy là tôi yêu anh ấy, vì tôi bắt đầu bỏ qua được những cái gọi là choáng ngợp về sự đa tài, mà tôi kết nối với anh ấy vì sự cảm nhận cái chính trực, tức cái thuộc về tâm hồn của anh ấy.

    Vậy bảo tôi hồi 6 tuổi đừng có choáng ngợp anh chàng 7 tuổi kia, tôi cũng không làm được đâu. Kiểu gì mà tôi chẳng cố sức để được anh ta thích lại, yêu quí lại tôi nhiều hơn. Nhưng nếu không làm được thế thì tương tư thôi.
  10. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Thích câu này

Chia sẻ trang này