1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giúp e đốn đổ anh này với.... :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sirtutunbeo, 30/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cafe_sua

    cafe_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    1
    Đọc mấy cm này của chủ topic thấy "nửa mùa" trẻ con thật ấy @-)
    Ban đầu thì kêu thích người ta , muốn tán người ta kêu mọi người chỉ giáo.Sau thì lại kêu muốn "chơi lại zai này".
    Thế ý bạn là thế nào ?

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    đồng ý với bác này [r2)]
  2. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Cái đấy em lại thấy khó bằng lên giời. Người muốn có mình thì lại không xứng với mình về khả năng tài chính, trình độ, ngoại hình, người xứng với mình (dĩ nhiên theo ý kiến chủ quan của mình) thì hoặc là đã có vợ, có người yêu, hoặc là không yêu mình. Hoặc đôi khi, người hoàn toàn phù hợp với mình và có tình cảm với mình lại không khiến mình rung động. Chẳng biết có phải em cao số không nhưng mà em thấy khó lắm.

    (Đang 8 với admin 1 tí, xin lỗi chủ topic ha, mình cũng chẳng biết khuyên bạn ra sao cả, :D cái này giai phải chủ động cơ chứ khó mà làm giai từ tình cảm bt chuyển sang mê mình lắm).
  3. kemdau147

    kemdau147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2009
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    1
    tôi nghĩ bạn chủ topic nên tiếp thu ý kiến của admin về chuyện mấy cái tài lẻ đó của anh bạn kia. THực ra bảo bạn đừng choáng ngợp vì mấy tài lẻ đó thì đúng là bẩt khả thi, bởi bạn đang ở cái độ tuổi bị làm choáng ngợp bởi mấy cái gọi là chơi piano và nhảy hip hop, v v...Tôi cũng đã từng trải qua độ tuổi giống bạn, cũng tiếp xúc với các anh cầm kì thi hoạ, đẹp trai cao to, nhưng càng tiếp xúc thì mới càng thấy những cái hâm, cái hãm gọi là không đỡ nổi mà họ đang che giấu bởi mấy cái tài lẻ vô thưởng vô phạt đó. Bạn chưa nhận ra những cái hâm, cái hãm đó là vì bạn đang lý tưởng hoá anh chàng kia mà thôi. Nhưng vì lúc này bạn đang mải mê với mục đích trc mắt là cưa đổ anh này, thì tôi chỉ biết khuyên bạn 1 câu là bạn bớt hâm mộ anh ta đi, cứ coi anh ta là bình thường, tình cảm cứ để nó diễn tiến tự nhiên. Vì bây h có bày thủ thuật cho bạn, thì 1 người còn trẻ và dễ rung động như bạn cũng chẳng áp dụng nổi. Tuy nhiên, tôi đồ rằng bạn và anh kia k0 hợp gout, k0 có duyên cho lắm, nên nói ch mới nhạt...với giả thiết anh ta sát gái đc bảo lưu theo lời bạn nói
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi nói là "tiến tới hôn nhân" chứ có phải là "phát sinh tình yêu nam-nữ" đâu.

    18t thì còn chưa định hình nhân cách. 22-23t thì mới đi làm, còn bỡ ngỡ giữa thế giới lý thuyết và thực tế cuộc sống phũ phàng. Sau 5 năm ăn chơi chán chê thì bắt đầu nhận thức lại cái gì trọng, cái gì yếu, nhận thức lại xem mình giỏi cái gì, dở cái gì, nhận thức lại là mình muốn cái gì, cần cái gì, có thể đạt được những gì, rồi càng lúc càng có trách nhiệm với bản thân hơn, rồi bắt đầu lo lắng (chứ không phải suy nghĩ suông) cho gia đình lớn và chuẩn bị cho gia đình nhỏ...nghĩa là càng lúc càng trưởng thành, chín chắn, điềm tĩnh hơn. Bắt đầu có thể đóng vai một ng vợ, một ng chồng, một ng con dâu, một ng con rể, một ng cha, một ng mẹ được rồi. Ngày xưa đánh răng, học bài, ăn sáng, mang vớ...còn có cha mẹ nhắc cầm canh, khi đủ trưởng thành tự ai cũng có ý thức trách nhiệm với gia đình và xã hội rồi. Tóm lại, đủ độ "chín."

    Đó là tôi nói chung chung về cộng đồng được đi học, kiếm đc việc làm, làm việc cũng tàm tạm nên đc giữ lại làm tiếp, rồi tăng lương, chứ dĩ nhiên còn cả cộng đồng không làm việc hợp pháp thì họ dù bằng tuổi thì chưa chắc chín chắn hơn nhóm kia. Chắc chủ topic thuộc nhóm có ăn, có học, giờ đang đi làm, người quen biết là ng có công ăn việc làm hợp pháp, nên tôi mới viết câu đỏ đỏ kia.

    Còn cái tình yêu cao đẹp trong sách vở thì trong đời có ng may mắn gặp, có người xui rủi chẳng gặp, chỉ vừa đủ thương ng yêu mình để trở thành vợ / chồng. Nhưng nếu đặt hôn nhân cao hơn tình yêu thì cứ đúng ngày đúng tháng lựa người TỐT mà lấy thì cũng là một hướng đi cho cuộc sống tình cảm riêng tư.

    Chắc chắn là xh không thiếu đàn ông tốt và phụ nữ tốt. Chủ topic cứ bình tĩnh, bạn mà là ng đủ khôn ngoan, khéo léo...thì rồi sẽ chọn được ng yêu cùng đẳng cấp với mình. Quan trọng là ở mình. Mình mà xịn cỡ nào thì % cao là mình sẽ tìm đc 1 anh xịn ngang ngửa. Còn nếu với cao quá thì...dễ nản lắm. Nhất là khi trong lòng không có tình yêu, chỉ có sự hiếu thắng.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Thiệt ra, nhảy hip hop giỏi là không dễ đâu. Vì còn cần cả cái thần của người nhảy nữa. Như tôi thì không thể nhảy hip hop, khoan nói chuyện kỹ thuật của bước nhảy. Nhưng ngược lại, người nhảy hip hop nếu không tự biến mình vào tính cách khác, thì không thể nhảy nổi tango. Rồi ng nhảy tango châu Âu khó lòng thể hiện được cái thần của điệu tango Argentina.

    Người đánh piano sẽ thể hiện tình cảm mình qua nhạc khác với ng đánh guitare.

    Những "tài lẻ" đó, nếu là sự say mê, nếu là sự điêu luyện, thì đúng là một phần của tính cách rồi. Nhưng...

    Tôi nhớ cô bé dạy tôi nhảy nói thế này: "Mấy bạn nhảy trước của anh C (thầy dạy nhảy của tôi) đều là bạn gái của ảnh. Nhưng mà họ nhảy chỉ vì họ không chịu được chuyện ng yêu họ ôm ấp người khác, cho nên cũng chẳng bền với chuyện nhảy. Còn em lúc mới đầu học là hoàn toàn trong sáng, hoàn toàn vì thích nhảy nha!" Hai người họ bây giờ là một cặp bạn nhảy đẹp đôi, một cặp giáo viên giỏi, một cặp bạn trai-bạn gái ổn định. Còn những cái cô từng cố gắng ép xác để (quan tâm đến việc) nhảy vì anh kia cũng nhảy, giờ đã là "bạn gái cũ" cả rồi.

    Cái gì tương hợp thì mới bền lâu. Cứ thấy ai giỏi cái gì mà mình xáp vô họ vì mình lác mắt thì cũng sớm tàn. Ngay ngày mai ra đường bạn còn gặp 1 anh "đa tài" hơn nữa là bạn hết thứ tình cảm bồng bột với anh này liền.
  5. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Đọc câu này gật gù đúng là thô thật.
    và đọc đến đoạn này:
    cũng phải công nhận là anxiety đúng là chỉ hơn chứ ko thể thua anh kia được =))=))=))
    --------------------------------------
    @tutunbeo có mấy khả năng a) trai chán em rồi b) nó nhớ lại hôm say, thấy mình thô quá nên tự rút lui =)) c) nguyên nhân chủ quan của trai. Cứ bình thường mà sống thôi, với loại này nên coi là anh trai, đừng nghĩ là bạn trai quá sớm kẻo vỡ tim [:D]
    Mà diễn đàn toàn gái già, trai già vào tư vấn. Lên lúc nào cũng nhìn tình yêu chỉ thấy cưới, lấy làm chồng, làm vợ... mà cái đó ko phải giai đoạn của bạn. Nếu bạn chưa đến ba sọi và vẫn thích hotboy thì cứ thích, cứ yêu, ép chín sớm làm gì cho mệt rồi cuối cùng nhìn tình yêu đâu cũng thấy toàn toan tính cả.

Chia sẻ trang này